1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tuỳ anh ạ .đừng làm như vậy với em ,ko thích đâu .
  2. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    i love you than more i can say
  3. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin làm j cho đau tay!
  4. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 3 tin chứ! Sáng thức dậy 1 tin để chứng tỏ cô ấy/anh ấy là người đầu tiên mình nghĩ! Tin thứ 2 lúc trưa để qua tâm xem người ấy đã ăn trưa chưa? Tin cuối trc lúc đi ngủ chúc người ấy ngủ ngon và mơ đến bạn!
    Hic có lãng mạn quá k nhỉ?
  5. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Như thế là đau tay lắm đấy!
  6. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hehe hôm qua e đau tay thôi, còn hnay hết rồi thì phải nt chứ! Nhưng biết nhắn cho ai đây? Người yêu thì mới chia tay....
  7. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Real Love = Nominal Love - Disappointment + Willingness to forgive
    Nominal Love constant --> reverse relationship between Disappointment and Real Love
    Nominal Love constant --> direct relationship between Willingness to forgive and Real Love
    ***********
    Túm lại là, Nominal Love càng lớn thì dù có depreciation bao nhiêu, Real cũng vẫn lớn.
    Lại thêm cái khoảng easy-going (như mình :P) nữa thì, k biết bao h Real = 0 (huhu)
    Nhưng k dc abuse đâu đấy

  8. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Hi ! Honey
    Không biết em đang làm gì đã dậy chưa mà anh ăn cơm ngay bát đầu tiên trong 10 bát của 1 bữa cơm đã bị nghẹn thế nhỉ . He he anh đùa chút thôi ,Giờ này chắc gì đã dậy , Hôm qua anh có dậy đó định phone cho em nhưng mà chắc giờ đó đang học bài , hối hận quá nếu mà anh phone thì em đã học được rồi không như sms cho anh phải không . hôm nay bắt đầu chiến dịch " 3 tháng lần thứ nhất - rút ngắn khoảng cách 10mét xuống còn 1nm " mấy ông ghét thể thao - ưa ăn ngủ kia rủ mãi ko ai đi a phải đi một mình cũng được . À mà hôm nay , em cũng có 1 kế hoạch nói với a từ tuần trước ấy nhé . Anh nghe kế hoạch đó nhiều rồi " Mai em ngoan nha " . Mỗi lần như vậy , là thêm phần "NGOAN" Để xem lần này có khác lần trước không
    Mà cái chuyện đổi 1 tháng lấy 8 tháng anh cũng không biết thế nào nữa , vậy là phải cộng thêm khoảng 12 lần đếm ngược 10 ngày đấy . nhưng mà có những 8 tháng há há , có cách nào mà ko phải cộng thêm thời gian ngược mà vẫn có 8 tháng nhỉ
    He he , igoogle báo hôm nay 0 đến 2 độ trời nắng , vậy là đẹp trời rồi , chắc chắn là không có tuyết rồi , vậy đếm gió nhé , gió ở đó cũng nhiều lắm nhỉ . Bao nhiêu gió anh nhớ em bấy nhiêu
    1 tuần mới vui vẻ và may mắn nhé honey
    P.S I love you
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi học lại ngày đầu tiên ^^ cả nhóm đi học đầy đủ trừ cái Trinh vẫn đang đú đởn ngoài Hải Phòng. Anh ạ, lên lớp hú hí thôi chứ thầy chưa dạy. Từ hôm nay, em bắt đầu cuộc sống tự lập, 1 mình 1 nhà, cậu mợ đã dọn đi từ hôm qua. Thế là cả ngày hôm qua hì hụi cọ nhà vệ sinh, lau nhà, đau lưng quá. Mai anh sang cọ sàn nhà = con vịt tím cho em nhé
  10. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi em ko nhắn cho anh nhỉ? Có lẽ vì mấy hôm rồi em có anh bên cạnh nên lại cảm thấy bình yên trở về
    Nhiều lúc muốn nhắn tin qua đt cho anh nhưng sợ anh lại nghĩ rằng em con nít quá , thôi thì nhắn trên này vậy, để chỉ mình tim em biết thôi
    nhớ anh........

Chia sẻ trang này