1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh kí hợp đồng thành công ,đi uống ít thôi nhé ,năm mới đừng để say . em về trước chờ anh đấy ,9h là có mặt ở nhà muộn hơn là em nghi ngờ đấy . nhớ là ko được say đâu đấy ,lái xe cẩn thận .
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    3 cái thôi à? Hơi bị ít nếu ko mún nói là cực ít
  3. lost4ever

    lost4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    anh àh, trong đầu em đang nghĩ linh tinh lộn xộn lắm ,em cứ muốn biến mất luôn cho xong, sao nhiều lúc em yêu anh quá mà lúc này lại cảm tưởng như chẳng yêu, hôm nay anh lại nói xạo, uhm cũng chả sao em cũng ko thật lòng, em đang nhớ đến một người khác, một mối quan hệ không tên chỉ có thể gọi bằng cảm nhận, Người đó không chín chắn bằng anh nhưng hiểu em và bên em đã một chặng đường dài..
    Em đã chọn yêu anh mà sao những lúc thế này em lại hướng về người ấy... khi yêu cả trong ý nghĩ cũng ko được bậy bạ.. vậy là em hư rồi...em tham lam quá.....
    Em quá quen với những chiếc vòng chỉ biết giãn nở không giới hạn, quen với sự nuông chiều quá mức, quen mỗi lần than buồn là có người hỏi han an ủi, mỗi lần ốm là có người mắng phải uống thuốc và ngủ đúng giờ...em sống vậy rồi ích kỷ, em giận vì anh nói mà về không đúng giờ, giận hôm nay không thấy em sms lại anh cũng chẳng sms cái thứ 2, rồi thì lòng tự tôn trào lên, không có anh vẫn có người khác...
    Em chả biết nói sao nữa... cũng mong anh đọc được những lời này, nhưng có lẽ anh không biết được đó là em.. thôi thì đành vậy ít ra cảm xúc của em cũng được lu*u giữ một lần
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nắng đẹp quá lão ơi , nhưng em vẫn lạnh lắm . ko được hư đâu đấy ,tối phải về sớm ,đúng h đừng để em nghi ngờ là ko tốt cho ...... đâu nhá .lúc nào cũng phải làm em vui nghe chưa ?? oh yes đi .
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có lần giống bạn .....lòng tự tôn nhiều lúc nó cứ dâng lên ào ào....
  6. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thôi thì hnay em sẽ nói ra.... cháu yêu chú
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    em yêu anh và sợ mât anh vô cùng nhưng cảm giác chúng ta sắp mất nhau. Em phải làm sao đây?
  8. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    em hiểu là mất anh vĩnh viễn.
    nhưng vẫn không hiểu tại sao?
  9. bluephoenix

    bluephoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em đã không còn yêu mùa đông. Em thương người yêu của em những đêm đi tuần rét cóng.
    Em cũng không còn cảm thông với những người vi phạm luật giao thông nữa. Vì anh!
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    IMUSM

Chia sẻ trang này