1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    hôm nay em thấy 1 người giống giống anh,cũng đeo kính vậy.nhưng hok dễ thương như anh.và vì em nhìn người đó nên người ta cũng nhìn lại em
    cám ơn anh vì lời chúc em thi tốt
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh yêu mệt thì ko phải về với em đâu , cứ ở lại cơ quan rồi mai về cũng đc mà ... em lại cố gắng để dành nỗi nhớ cho ngày mai vậy !
    Yêu Anh !
  3. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh,em nhớ anh lắm,em vừa đt cho anh mà k được,thuê bao của a k liên lạc được,em biết đt cho anh là vô nghĩa vậy mà em vẫn gọi,em mong 1 ngày nào đấy anh sẽ quay về bên em,em vẫn đợi anh,chờ anh
  4. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    em cố gắng lắm mới đt cho anh số khác,anh àh,đt cho anh xong em vừa vui nhưng sao em thấy khó chịu lắm,ông trời cứ bắt em thế này sao,sao anh k hiểu và thương em đi anh Phong,lúc nào anh mới biết em đang viết những dòng tin nhắn này cho anh,các bạn đừng buồn như tớ nhé vì tớ hiểu được con tim bạn như thế nào,em cầu mong anh của em sống hạnh phúc dù k có em
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    anh ăn trưa tử tế nhé ,chiều anh về sớm với em mình đi mua đồ cho mẹ ,quà tặng của em nữa đấy . .hôm nay em đỡ mệt hơn hôm qua rồi ,lạy trời từ h đến hôm cưới mình sức khoẻ em ổn định .
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    em muốn gọi điện để báo cho anh em đã đỗ.nếu hôm sinh nhật em,em mở máy thì em đã có sđt của anh.em sẽ gọi sang cho anh để đc nghe giọng anh.
    em cám ơn anh nhiều lắm.nghe xong đt,em chỉ muốn ôm lấy anh vì em đã đạt đc điều mong muốn.em muốn đc nghe những lời khuyên từ anh.
    anh sắp về VN rồi nhỉ.hok biết em có đc gặp anh hok nữa.
    nhớ anh lắm.
  7. violin1

    violin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!!!
    Em bận lên chùa lễ phật, anh ở nhà cơm nước, giặt rũ, cho con bú hộ em nhé.
    Em thương yêu của anh!
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Giờ em không biết phải làm gì ngoài việc... chờ đợi anh
    thật ngốc phải không???
    Em từ chối những lời mời đi chơi khác, chỉ để chờ đợi anh, vậy mà... có lẽ anh sẽ không tới nữa.
    Em biết, anh giận rồi, vì em đã giận anh nên mới định không nghe máy, anh gọi bằng máy bàn, em không bắt máy, anh gọi lại bằng dđ, em cũng kệ, 1 tiếng sau anh lại gọi, em mở máy thì anh dập máy, em gọi lại cho anh, nhưng em nói chuyện rất lơ đãng, làm anh phật ý.
    Thị kệ anh, em không quan tâm mà, thực ra không phải vậy, chỉ vì em thấy ghét anh, em không thích anh như vậy, nhưng lại chẳng bao giờ nói cả, cứ im lặng và phản ứng như vậy đó, vì mình chưa yêu nhau mà, chỉ đi bên cạnh nhau, im lặng...
    Tại sao em không thể nghĩ đến ai khác khi em buồn và cô đơn, tại sao em không thể nhận lời đi chơi cùng người khác? Mà cứ giam mình vào chỉ để đợi anh?? Người ta đến cửa nhà em còn nói dối là đi vắng để tránh gặp, người khác hỏi em có dỗi không thì em luôn bảo chưa biết được, vì luôn đợi anh. Tại sao anh rủ là em đi ngay, còn người khác rủ 5 lần 7 lượt mà em vẫn từ chối, như vậy có phải là em qúy anh nhất không? Chưa là gì của nhau nhưng cứ nghĩ anh là sự lựa chọn, như vậy có tốt không? Nhưng em lại không làm gì hết lòng vì sự lựa chọn của mình cả, mà chỉ chờ đợi thôi, em không bao giờ gọi điện cho anh, mà chỉ hay nhắn tin hỏi thăm, anh thì chẳng thích nhắn tin, chỉ gọi điện khi rủ em đi chơi, anh nguyên tắc và khô cứng đến vậy đó, em ghét anh, mà lại không biết làm sao để nói cho anh biết suy nghĩ của mình, chỉ phản ứng bằng việc lơ anh, nhưng lơ anh thế thì em lại thấy buồn và nặng nề lắm, em không muốn một chút nào.
    Nhận tin nhắn của người khác em hờ hững lắm, còn tin nhắn của anh thì em chẳng mong sẽ nhận được, rất hiếm.
    Tại sao nhỉ, tại sao em phải chỉ đợi anh để làm gì? Sao em không đi cùng người ta? Như vậy có phải em ngốc quá phải không?
    Anh có biết rằng với cách của anh như vậy lẽ ra em phải rời xa anh từ lâu rồi không?
    Em có đòi hỏi ở anh quá nhiều không? Khi em cũng vậy, chẳng thể hiện gì quá đặc biệt, nhưng em là con gái cơ mà, em không thể gọi điện rủ anh đi chơi vì mình mới chỉ là bạn, hoặc gọi điện vì lý do nào đó cũng không thể, mà nhắn tin với sự đáp lại hờ hững của anh đã làm em thấy thật xấu hổ lắm, em không quen chạy theo người khác, em không thể.
    Có lẽ sau hôm nay em phải nghĩ lại anh nhỉ, có lẽ là em nên đi cùng người khác phải không anh? Nếu như anh cứ đối xử với em như vậy, xin lỗi anh, có lẽ em kiên nhẫn nhiều rồi, anh không muốn em đợi anh nữa phải không, anh muốn em sẽ nhận lời đi chơi với người khác đúng không, có lẽ nào anh cũng muốn như vậy?
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ tắt máy là em không làm việc được gì hết.
    Em bị ngơ ngẩn rồi
  10. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh Phong ơi.ngoài trời đang mưa,nước mưa như những giọt nước mắt k lời,lại thêm 1 ngày lễ nữa,em ghét ngày lễ lắm em sợ,em mơ ước ngày lễ có anh bên cạnh,vì anh ở xa quá,nên em k biết thế nào,hôm qua em định ngủ dậy sẽ viết 1 lá thư cho anh,nhưng bây giờ em k đủ tự tin cho lắm,sao em cứ nhớ anh nhiều thế này,sao anh lại hờ hững với em mãi vậy,k biết bây giờ anh đang làm gì?anh có nhớ tới em k,hay anh đang đi cùng với cô gái khác,em ghen quá đúng k,ai bảo em là con gái,đúng là em rất ghen anh,ai lúc yêu mà k muốn người đàn ông của riêng mình,cũng sắp đến sinh nhật của em rồi,và cũng sẽ 1 ngày buồn k có anh,người ta sinh nhật thì vui vẽ,còn em sinh nhật mà toàn nước mắt sao,em muốn đt cho anh lắm,nhưng em ngại,vì khi anh k còn yêu em nữa mà em cứ đt làm phiền anh thì anh càng khinh thường em,biết khi nào anh đọc nhưng lời tâm sự này của em,và em vẫn yêu anh,chờ đợi anh,anh hay quay xề bên em anh Phong nhéEM NHỚ ANH VÔ CÙNG

Chia sẻ trang này