1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yokozozo

    yokozozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,đóng tiền đi để em còn liên lạc với anh....
  2. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cái lễ nữa trôi qua trong thinh lặng. Em cảm thấy bất kỳ ngày lễ nào cũng thế, anh ko có 1 chút gì đó giành cho em, mà chỉ là những lời chúc pha 1 tí dí dỏm. Em cũng đã cười, nhưng nụ cười sớm tắt.
    Em ko phải là đứa hay đòi hỏi gì, hay là 1 đứa chỉ thích nhận quà tặng của người khác, đã bao giờ em vòi vĩnh anh mua gì cho em chưa? Em chỉ muốn mình được hưởng những gì xứng đáng được hưởng như bao người khác. Một bông hoa, 1 tấm thiệp hay 1 món quà nho nhỏ trong ngày lễ, nhưng ko thấy. Anh vờ đi như thể em chẳng là gì của anh. Ừ thì anh vốn khô khan có khi nào biết lãng mạn là gì đâu. Em đã biết và chấp nhận điều đó vì em là người yêu của anh. Ừ thì quà cáp chỉ là hình thức thôi mà, nhưng hình thức ấy lại thể hiện chính tấm lòng người trao quà, thể hiện chính tình cảm giành cho nhau.
    Thế nhưng đã bao lần như thế, đã bao ngày lễ trôi qua như thế, em chẳng hiểu nổi tại sao nữa, hay trong anh em ko là gì của anh cả. Hay em tự tưởng tượng rồi tự nhận mình là người yêu của anh chăng? Sau bằng đấy thời gian mình bên nhau, và em đang tưởng tượng ư?
    Em ko muốn, chẳng muốn giận anh vì những điều cỏn con vớ vẩn này. Nhưng em có cảm giác rằng em ko là gì trong anh cả, rằng anh chẳng quan tâm gì đến em nữa rồi.
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Rất nên nhận lời đi chơi với người khác ....kể cả sau này yêu rồi cũng thế....đừng quá phụ thuộc tình cảm vào một ai đó....hãy để mình có cả thời gian cho nhiều việc khác hay hơn......đừng để quá nhiều khoảng trống thời gian mà chỉ đợi có một người....sẽ tự mình dằn vặt mình mà thôi
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu.....hôm nay đúng là một ngày 8-3 nhớ đời anh nhở....hehe...cảm ơn anh nhiều lắm, chỉ có anh mới làm em cười nhiều đến thế thôi....vừa gặp nhau xong mà giờ lại thấy nhớ anh rồi....lần đầu tiên nhắn cho anh một cái tin tử tế đấy nhé....đọc xong cấm được cười đểu....yêu anh nhiều lắm í
  5. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,hôm nay em thấy em thật đáng thương,em thương cho em,em buồn cho em,em tiết cho em,vậy là 1 ngày lễ đã qua,anh k hề đt cho em 1 cuộc,anh có biết cảm giác của em bây giờ k,em cũng k biết em đang thế nào,em k thể tả nỗi,mà em chỉ biết nước mắt của em cứ thế mà chảy,em hứa em k khóc anh àh,anh PHONG,nước mắt của em chảy vì anh, tình yêu của anh đã dành cho em chỉ có vậy thôi sao,còn em đã dành cho anh tấc cả,em đã bất chấp để đến với anh,để bây giờ em có chỉ là con số 0,em nhìn nhiều người đang đi với nhau mà em thèm cảm giác có anh bên cạnh,em thèm được anh chở đi chơi,lúc em viết những dòng này nước mắt của em cứ thế mà chảy,em chỉ biết lúc nào nước mắt em ngừng chảy thì lúc đấy em hết yêu anh ,có lẽ em sẽ k còn dám yêu ai nữa,em sẽ mãi mãi yêu anh,và em sẽ chờ anh,em mong anh hiểu được lòng em bây giờ,yêu nhau ai cũng k 1 lần giận nhau,vậy sao anh k 1 lần vị tha cho em,anh k tha lỗi cho em,thì suốt đời này em sẽ thế nào,thế anh có yêu em k hả anh,sao bất công thế này,em cầu mong 1 ngày gần anh đọc được dong tin này,EM YÊU ANH CHO ĐẾN BÂY GIỜ EM VẪN YÊU ANH
  6. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    em đã yêu anh và mãi mãi yêu anh
  7. kaipal

    kaipal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    anh đang nhớ em và muốn em cũng biết điều này
  8. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày mai và những ngày tiếp em sẽ đi trên quãng đường còn lại mà k có anh ở bên cạnh,có anh là em có thêm sức mạnh,dự định em sẽ thực hiện tiếp nhưng chỉ thiếu 1 mình anh,như thể bữa cơm thiếu món mắm cà,lúc nào anh đọc được dòng tin này thì k biết em sẽ thế nào,EM ĐÃ YÊU ANH VÀ MÃI MÃI YÊU ANH.
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều.
    Mình đã không ngồi chờ anh ấy nữa đâu, cũng không đi cùng ai cả, nhưng mình đã thật vui vẻ bước ra phố, đi một mình trong cái không gian đó mới thật tủi thân làm sao
    nhưng không chỉ có như vậy, một cảm giác khoan khóai thảnh thơi cứ len lỏi len lỏi khiến mình đã rất vui, cứ mỉm cười mãi tuy chỉ có một mình.
    Trong lòng cứ miên man suy nghĩ, thóang buồn một chút, chuông điện thọai, dừng lại để nghe máy mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào tên người gửi, miệng thầm nói rằng không thể là anh ấy, nhưng trong lòng thì mong lắm cái tên anh sẽ xuất hiện ở đó,
    nhưng tuyệt nhiên không! Mà lại là một người rủ mình đi chơi, lại viện một lý do lãng xẹt, người ta nhẫn nại, hỏi vậy thì tối đi được chứ, cũng không!
    Vào đến vincom thì nhận được tin nhắn, một bông hoa hồng, hay ghê, nhưng không thể vui hơn chút nào, đơn giản vì vẫn không phải là anh ấy... sau đó mình yên tâm khuyên mình rằng sẽ không mong chờ gì hết, như thế nhẹ nhàng hơn..
    Mình vui vẻ đi mua sắm, đi ngắm người qua lại, ngắm sách, ngắm cây, một buổi chiều thú vị, chọn được cuốn sách rất tâm đắc , mua được 2 cây hoa rất tuyệt
    Nhiều khi đi cùng bạn bè rất vui, kiểu khác, nhiều khi đi 1 mình nó có điều gì đó thú vị thảnh thơi một cách khác, đôi khi mình cần những khỏang không gian riêng mình nơi náo nhiệt như thế. Về nhà trong lòng rất sảng khóai, nhưng đâu đó vẫn còn một khỏang buồn buồn, mình định sẽ ở nhà, nhưng có lẽ ở nhà 1 mình lúc này không phải là cách hay, mình sang nhà bác như đã hứa, gặp mọi người sẽ khiến mình không nghĩ vớ vẩn, không mong chờ anh nữa.
    5h41, mình lại nghĩ, nếu anh có rủ mình đi chơi thì giờ này sẽ gọi điện rồi, anh là thế mà, nguyên tắc, rủ mình 8h tối đi chơi thì nhất định gọi điện trước 6h nếu không bận việc cơ quan, mình thuộc lịch rồi, mà hôm nay không hiểu anh có chuyện gì vậy?? mà thôi kệ, nhất định mình không thắc mắc nữa mà, gì cũng kệ thôi.
    Đang ăn cơm vui vẻ thì... điện thọai, vừa rất giận, vừa rất mừng, mình nói với giọng vui vẻ bình thường, pha chút hờ hững. Còn anh ấy thì sao, ôi thôi, thì ra mình đã suy diễn nhiều quá. Giọng của anh rất vui vẻ như mọi khi, anh nói rằng anh vừa mới đi làm về, thì ra hôm nay ngày nghỉ nhưng anh vẫn phải đi làm, mình cũng biết dạo này anh rất bận mà, nhưng chỉ không nghĩ anh quên cả ngày 8/3 đâu, hoặc quên rằng cả tuần rồi anh mới chỉ gọi điện cho mình 1 lần định rủ đi chơi nhưng mình không đi rồi thôi luôn hay sao
    Mình mà nhận lời đi chơi với người khác rồi thì hết lượt anh, nhưng anh không biết được anh là người may mắn đâu.
    Thế đó, cuối cùng anh ấy cũng đã đến rồi, lại khiến cho mình thấy rất ấm áp và vui vẻ, tuy rằng anh vẫn khô khan và nguyên tắc như vậy, nhưng không, mình vẫn thấy anh thật lãng mãn đấy chứ, món quà 8/3 được anh cho vào cái bao bì rất sơ sài khiến mình phì cười, nhưng không sao, mình biết anh là thế mà...mở ra trong đó là đĩa ghi ta cổ điển, mình reo lên và nhớ lại một lần rất lâu rồi vô tình anh biết mình thích nghe ghi ta, xúc động quá
    Anh cố tình gọi thêm một chiếc bánh() rồi bắt mình mang về bằng được, sáng nay còn đang ngủ anh đã gọi điện hỏi mình ăn hết bánh chưa, anh thì hình như đang ở ngòai công trường rồi thì phải, nghe thấy có tiếng gõ ồn ào mà. Mình nhận thấy rõ hơn một chút tình cảm anh múôn dành cho mình, thấy vui vui sao đó.
    Anh không tặng hoa, nhưng không sao, biết được anh vẫn nghĩ đến mình thôi, là đã thấy ấm áp rồi, mình có thể bỏ qua nhiều thứ mà, hiểu được rõ hơn con người anh chỉ chú trọng đến nội dung như vậy cũng khiến mình qúy anh nhiều hơn, anh học nhiều, đi nhiều vậy mà rất vẫn vô cùng giản dị và cổ điển, làm việc gì cũng rất hết lòng, say mê công việc...đó không phải là điều mình mong ở người ấy hay sao?
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    gọi dt mong được gặp a
    nhắn tin mong được gặp a
    chờ chờ chờ....
    mãi ko nt lại
    ....
    chờ chờ chờ
    .....mãi ko nt lại
    ......
    a biết e mệt ntn ko?
    vẫn mong được gặp a chiều nay
    đến khi e call thì mãi lúc sau a mới nt lại...
    hoá ra c.s của anh bận rộn quá...
    thôi vậy! chả dám làm phiền!
    đã tự nhủ lòng là ko nên xen vào c.s quá'' riêng tư của người ta....
    giờ mình lại đang tò mò đây
    dù thật sự bực mình, cáu, mệt!

Chia sẻ trang này