1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    em vừa ăn cơm xong,mở máy lên em lại vào đây gởi cho anh 1 tin nhắn,em đã yêu anh và mãi mãi yêu anh,em tự hỏi chính mình đến khi nào em sẽ quên anh ,đến lúc nào anh hiểu được lòng em,thôi thì em phải cố vượt qua và nhìn vào sự thật mà đi tiếp quãng đường còn lại khi k có anh,sao lại yêu anh nhiều thế này
  2. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhé,cám ơn món quà của anh dành cho em 10-03,tuy muộn nhưng cũng làm em hạnh phúc,em cảm thấy rất vui,em muốn nói lên từ cám ơn hàng ngàn lần cho anh nghe,nhưng vì ở xa quá,lúc nhận quà em đt cho anh mà nước mắt em cứ rơi,nhưng lần này nước mắt rơi mà sao con tim em nó k đau nhói anh ah,em vui quá đó mà,em k biết anh còn yêu em k,nhưng em vẫn mãi mãi yêu anh,em hy vọng 1 ngày nào đấy anh đọc lời này thì hãy quay về bên em,em vẫn đợi anh
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ chỉ tiếc lúc đó ko được nhìn khuôn mặt bạn thui....chắc bạn hạnh phúc lắm....bạn cũng hơi giống tớ, mỗi lần giận dỗi hay bị streess về công việc....tớ cũng lại phóng xe lang thang một mình, đi loanh quanh mua sắm ....đôi khi lại ngồi một chỗ và ngắm người qua lại...lúc nào cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rồi thì mới giám vác mẹt về nhà chỉ vì ko muốn làm ai buồn lây
  4. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    EM ĐÃ YÊU ANH VÀ EM MÃI MÃI YÊU ANH,
  5. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, nhưng vì trước đây 1 lần anh đã đánh mất lòng tin nơi em nên bây giờ em mới thế
    Em đã cố gắng tin nơi anh nhưng rồi sau đó em lại ko thể
    Em xin lỗi vì đã thế với anh
    Cũng khó khăn anh nhỉ, 1 lần tổn thương thì thật là khó để mà quên đi, đôi khi vết thương cũ cứ nhoi nhói, làm em mới thành ra như thế này đấy
    Vì anh em sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa..................
    Ngủ ngoan anh nhé!
  6. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh a, lai mot lan nua, chi trong 3 ngay anh lai cho em trai qua nhung cung bac cam xuc thang tram khac nhau. Tu hanh phuc tot do den gian hon ghen tuong, roi tu ai tui than, roi lai yeu anh dien cuong....Sao em lai de minh roi vao nhung trang thai the nay duoc anh nhi, e van tu hao ma, e van tu hao e la nguoi li tri ma anh....
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    anh yêu !
    Em ko biết cuộc sống có làm anh cảm thấy mệt mỏi và đau đầu hơn ko nhưng em cảm thấy mình trống trải ( thỉnh thoảng thôi ) khi ở bên anh !
    Chúng mình yêu nhau đâu chỉ là trò đùa phải ko ??? Em ko muốn trách móc j anh đâu , em chỉ muốn nói cho anh hiêủ thôi , anh đừng có nghĩ nhiều nhé .
    Đôi khi , anh yêu của em còn trẻ con lắm !
    Ở cơ quan thì nói đc mọi người , có uy quyền lắm cơ mà ?? Sao anh cứ chiều em vô tội vạ thế ??? có nhiều cái ko chiều đc chứ ??? đây lại ... cái j vợ muốn cũng gật ... làm em thấy đôi khi chẳng thích lắm ( hâm nhờ )
    Mà anh yêu , yêu nhau đâu phải chỉ có tình cảm , mà còn có trách nhiệm và nghĩa vụ nữa chứ !
    Sắp làm rể rồi đấy , nghĩ cho nó thấu đáo 1 tẹo đi ... Đừng làm em phải buồn vì đôi câu nói vô tâm của anh chứ !
    Em biết anh ko giống ex của em mà thế nên đừng bao giờ hỏi em là :" người yêu cũ của em có thế ko " trong bất cứ mọi chuyện nhé !
    Em biết , anh yêu em nhiều hơn , anh quan tâm & có trách nhiệm với em nhiều hơn
    Em yêu anh !
  8. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh ơi.anh có nhớ em k,em vẫn nhớ anh lắm,em cũng k biết nói gì với anh,em chỉ biết cầu nguyện và tự an ủi cho mình mà thôi,k phải em k đt hay nhắn tin cho anh là em k còn yêu anh,mà tại cái tính sỉ diện của con gái thôi,ai bảo em là con gái,lúc nào anh đọc được những dòng tin nhắn của em thì đt cho em biết nhé,em chỉ mong có 1 phép màu đến với em,mang anh về bên em,CÚN YÊU CỦA EM.
  9. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh ơi.em cũng chẳng biết viết gì đây nữa,nhưng em cũng muốn viết,biết đâu 1 ngày nào đấy anh đọc được những dòng tâm sự này của em,và anh hiểu em đang nhớ anh đến nhường nào,cuộc sống mà anh,ai cũng có niềm mơ ước,em biết dù có mang anh quay về bên em,em cũng k thể giữ anh nỗi,em sao xứng đáng với anh,giá như em xinh hơn 1 chút anh nhỉ,dù trong lòng của em có đẹp bao nhiêu nhưng hình dánh của em k xinh đẹp thì làm sao anh yêu em được,do em tự ngộ nhận tình cảm của anh thôi,nhưng cũng k trách em vì anh đối xử tốt với em,vì anh đến với em trước,em trách anh sao đến với em ,yêu em,sao lại bỏ em mà đi,để giờ đây em ngồi và buồn,sao em k mạnh mẽ lên,và đừng buồn gì về anh.anh vẫn đối xử tốt với em,vậy mà anh bảo anh k yêu em,em k hiểu.lý do anh bảo anh k hợp em sao em nghe thấy chua cay quá,anh ơi,anh ơi,anh ơi,ngày mai em sẽ thế nào khi k có anh,em tự nhũ răng lòng mình em sẽ k yêu ai nữa,tình yêu đã đánh mất tấc cả của em,em cám ơn người đã nghĩ ra trang này đẻ em được viết lên lời yêu thương anh,giận hờn anh,nhớ mong anh,trách móc anh.và viết gì đi nữa mà trong lòng em vẫn luôn nhớ về anh,nhớ về 1 quá khứ có anh,càng viết em càng trách anh,sao anh k hiểu em,sao anh .......................................EM MÃI MÃI YÊU ANH, 1 ngày nào đấy anh sẽ bất chợt tìm thấy trang này.em tin điều đấy,CÚN YÊU CỦA EM
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Em bỗng dưng thấy mình không nhớ ai cả, kể cả anh
    Thế mà em cứ tin một ngày nào đó, một anh nào đó sẽ đến và không khiến em lạnh lùng nữa, nhưng... khi mà có ai sắp đến gần thì bỗng dưng em lại thấy mình vô cảm...
    dù có nhiều lúc em rất nhớ một ai có, nhưng rồi cũng đến ngày em thấy vô cảm quá, chẳng mong chờ ai cả nhỉ
    Em biết mình không phải là kẻ vô cảm, nhiều lần em đã bỗng nhớ một ai đó. Nhưng ngay lúc này đây em cảm thấy mình không cần ai hết, kể cả anh(anh nào thì còn phải đếm)
    thật lạ là mình không còn mong chờ, không còn thích gặp anh nào đó, chết rồi, mình mắc bệnh lãnh cảm thì có nguy không nhỉ

Chia sẻ trang này