1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại giận mình vì cái chuyện ko đâu vào vào đâu!!Đúng là điên thật
  2. 0kangta0

    0kangta0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mmm ơi anh nhớ em nhiều lắm, anh ghét Kevin vì đã mang trái tim của em đến phương trời xa , để lại đây một cô bé tương tư .
  3. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Anh PHONG!hôm nay em đi ngoài đường,bỗng dưng nước mắt em chảy,em thấy nhớ anh,em cứ chạy mà k biết gì,bỗng dưng khi có 1 chú nào nhắt em là đèn xi nhan chưa tắt thì em dựt mình tĩnh lại,bừng tĩnh thì thấy ngực của mình k thể thở nổi,cảm giác nhớ anh thật kinh khủng,nếu thời gian quay trở lại em sẽ k yêu anh,thì bây giờ em k đau khổ như thế này.PHONG có nghĩa là gió,sao anh là gió mà k bay đến bên em,em nguyện làm mây theo anh suốt quãng đời còn lại,còn bây giờ em thấy hụt hửng quá anh àh,
  4. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ko, có đôi lúc em có cảm giác sợ, sợ her, sợ tất cả. Sợ 1 ngày nào đó her sẽ làm chuyện điên rồ. Sợ lúc đó em sẽ ko thể chịu đựng nổi. Sợ em sẽ gục ngã mất thôi.
    Có đôi khi em vào topic của em và tình cờ thấy her đang có mặt, em lại có cảm giác mình bị theo dõi.
    Dù có thế nào em cũng ko dám vào 4rum nói gì liên quan đến anh. Ko dám vào up dùm cho anh hix.......
    Anh lỡ lầm lỗi.......em đa mang suốt cả cuộc đời...........
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá anh ơi !!!
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mình yêu anh ,ở nhà thời gian trôi chậm quá ,em mệt mệt vô cùng ,em nhớ mình ,đếm thời gian mong mình về sớm với em đưa em đi chơi .baby của mình làm em hết chịu nổi rồi ,như này áh chỉ 1 đứa thôi nhá mặc kệ mình đấy . .mẹ lại đi ra ngoài chẳng biết là đi đâu nữa , mỗi mình em cứ ra ra vào vào mỏi hết cả chân ,mình nói hôm nay sẽ về sớm đưa em đi chơi rồi đấy nhé ,em ở nhà rất ngoan cả ngày rồi ,em nấu món mình thích ăn đấy ,về ăn cùng em sẽ hạnh phúc hơn .....nhưng .... mệt như này ko biết có đi chơi được ko ???? .
  7. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,em mệt quá,thật sự em k thể chịu đựng được nữa,em cảm thấy khó chịu lắm,sao yêu lại khổ thế này.muốn chết đi nhưng em k làm được.muốn đi tu nhưng sợ mẹ biêt thì mẹ chết mất,sống là phải khổ thế này sao,em sống trong cảnh đầy đủ nhưng sao em cứ buồn buồn cả ngày,27t ma vẫn được mẹ chăm như đứa con nít,sau lần buồn vì anh thì em càng trở nên thờ ơ với con trai,em ghét tấc cả con trai,mẹ biết em buồn nên cũng k nói gì,sau đợt này em tự hứa em sẽ k yêu ai,em k hiểu vì sao em lại yêu anh nhiều vậy,ai cũng bảo anh đẹp trai,nhưng em thấy anh cũng bình thường như những người con trai khác đến với em,nếu so sánh em thấy anh còn thua người ta,vậy mà em vẫn yêu anh,em yêu màu áo anh mặc,em k chê anh,em còn thật lòng với anh,vậy mà anh cũng rời xa em,em k thể hiểu được cuộc sống là thế nào nữa,sau đợt chia tay này em sẽ k yêu ai,em sẽ ở vậy ,gia dình em là nơi yêu thương em nhất,và chỉ có cha mẹ em là k bao giờ rời bỏ em,bây giờ em chẳng còn gì để mất,ngày nào em chết đi là ngày đấy em sẽ quên anh,anh có tin rằng em yêu anh bao nhiêu thì em hận anh bấy nhiêu k,anh đã làm em buồn đến thế đấy,em biết em k mạnh mẽ như mọi người,nên em chỉ biết chọn con đường này,em chỉ còn hy vòng ngày mai nỗi buồn của em vơi đi chút ít để em có cuộc sống lại như xưa,thời gian sẽ làm xoá đi vết thương,nhưng vết thương nào cũng để lại vết sẹo,nhẹ thì chỉ để vết sẹo,nặng thì để lại di chứng,trong người em sẽ để lại gì đây,đó là hình bóng của anh,bây gờ em chỉ biết cố quên anh,quên được hay k thì sau này mới biết,5 năm nữa mới cho anh câu trả lời anh
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ui, thật sự mấy ngày nay, đọc những bài của sis Linh em thấy sis buồn nhiều quá rùi....có nhất thiết phải tự mình làm khổ mình như thế ko nhỉ ? Sis cũng 27t rồi ....đủ chín chắn để làm lại bản thân mình rồi sis ạ....đừng tự mình lấy dao đâm vào tim mình nữa, khổ lắm í....chúc sis vui vẻ nha.
    @anh : hôm nay ăn món ăn em nấu thế nào hehe.....gần 1 năm yêu nhau rồi, hôm nay là lần đầu tiên em về sớm, đi chợ và nấu cơm chờ anh về anh í nhở.....thấy vui vui.....xả được cả stress nữa.....từ mai đi làm về phải dạy em học tiếng anh đấy nhá xã iêu....dạy mỗi ngày 1 tiếng rồi thả cho anh về với mama anh :-p
  9. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    CHÁN ,cám ơn lời khuyên,miệng nói hãy mạnh mẽ hơn nhưng sao k làm được,quên anh đi là việc cũng k lớn lắm vậy mà em k vượt qua được,thế thì làm gì được,sao cứ tự làm khổ mình thế,ước gì ngày mai ngủ dậy mình k nhớ gì cả,sao em k mạnh mẽ như đứa em gái của mình,em hèn thế này sao,
  10. 0kangta0

    0kangta0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đã hơn 1 năm kể từ khi người đó ra đi, sao em vẫn còn quá sâu lặng đến vậy, anh tôn thờ em vì sự chung thủy của em đối với tình yêu, nhưng anh và bạ bè em lại rất thương em cũng vì sự chung thuỷ đó. Người đó đã đi xa không hẹn ngày quay lại, sao em lại phải làm khổ mình như thế, em bảo em sẽ sống cô đơn đến hết đời uh, có được như vậy thật không em, em sống cô đơn đến hết đời thì anh nghĩ đó là một sự sai lầm lớn nhất của em đấy . Vì cuộc đời đâu phải chỉ có mỗi tình yêu, và người yêu em đâu phải mỗi người đó, còn có anh và rất nhiều người khác .Anh mong em có thể mở tấm lòng để đón nhận một tình yêu mới ,dù có là anh hay một người con trai nào khác , anh mong được thấy em hạnh phúc, vì chỉ khi thấy em hạnh phúc anh mới có thể xa em một cách dễ dàng và thanh thản.
    Mấy hôm nay (kể từ ngày 08-03) anh thấy em lạnh lùng với anh quá, sao em lại sợ nợ anh món nợ tình cảm gì chứ, em có biết đối với anh, em vui cũng chính là anh vui , em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Hãy để cho anh được dõi theo em, được làm bạn với em ,được chia sẻ với em. Đừng có lạnh lùng với anh em nhé, anh cảm thấy buồn lắm.
    Chỉ có ở đây anh mới giám nói là anh yêu em ! yêu em lắm đấy MMM à.

Chia sẻ trang này