1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh đang làm gì?sao lúc nào trong đầu em cũng nghĩ anh đang làm gì,mà sao em k thử nghĩ anh có nghĩ em đang làm gì k?anh có xem phim ngôi nhà hạnh phúc k,năm xưa lúc em đến với anh thì em cũng là cô gái vô tư như thế,còn bây giờ em chẳng vô tư như thế nữa.em thay đổi và ít nói hẳng,cũng chẳng cười đùa với ai,làm sao anh biết được điều này,nếu anh hiểu được điều này thì anh cũng đã k đối xử với em thế này,em k còn yêu anh như xưa nhưng em vẫn yêu anh nhất,trong trái tim em anh vẫn là anh,vẫn là người đàn ông mà em yêu quý,em cũng tự hỏi lúc nào em sẽ hết yêu anh,câu hỏi này em hoàn toàn k có câu trả lời anh ơi,em sẽ cố gắng k điện thoại cho anh,miệng thì cầu chúc cho anh gặo được hạnh phúc mới,gặp được cô gái nào yêu anh hơn em yêu anh,nhưng nói thế thôi,chứ em cũng là con người mà,ai mà muốn anh yêu cô gái khác,trước sau điều ấy cũng xảy ra,lúc đó em sẽ thế nào,thì cũng biết thế thôi,em có quyền gì mà bắt buộc anh,nhưng em cũng là con người k phải là khúc gỗ để k biết buồn,em nên để người em yêu quý hạnh phúc nhất,chỉ biết anh sống hạnh phúc và vui vẽ thì em cũng yên tâm,còn hơn anh có bên cạnh em mà làm anh khổ vì em,xưa nay anh muốn gì hay thích gì em cũng chìu anh mà,nếu anh là em thì anh có đau k,chứ em vật vã từng ngày ,có anh hiểu hết tình yêu mà khổ thế này,lúc khác em sẽ viết cho anh tiếp,k biết anh đã ăn cơm trưa chưa nữa,k biết anh đã hết cảm chưa,hôm qua em nhắt anh uống thuốc mà k biết anh có uống thuốc k,
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    sao anh xã lâu về thế nhỉ ,nói là về sớm cơ mà ???? ,sáng ra đã mất 300k vào chuyện ko đâu rồi đấy ,liệu hồn ko em bực mình là nguy lắm đấy nhé ,em lấy váy cưới về rồi ,ko cho anh biết đâu ,ngày kia anh sẽ thấy vợ yêu của anh như thế nào ,okie kưng ????
    En năm ngủ trưa đến 3h30 mới dậy ,mẹ đi đâu về ko gọi hỏi em gì cả ko biết đâu mà chuẩn bị dậy ,may mà linh cảm tốt em bật dậy ngay và hát hò mấy câu nghêu ngao cho mẹ biết là em dậy lâu rồi , nghĩ buồn cười thật .giá như anh ở nhà thì mình được ngủ đến 5h ấy nhỉ ,em xếp đồ sẵn rồi anh về là đi thôi .rất nhớ ,yêu ,thương anh xã của em .
  3. A3Dung

    A3Dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nghẹo đi cho lành nhắn với chả nhó!

  4. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    nữa vần trăng đêm nay trôi xa......,nữa nhớ mong nơi đây ngóng chờ,,,,ngồi đây với trăng tàn lẽ loi,.,,,,ở xa vắng em đây chờ anh,,,1 mình em ôm lòng đớn đau,,,xa anh em vẫn chờ,em k thuộc hết bài hát này,nó giống tâm trạng thì em viết,
  5. hscp03

    hscp03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ko nhắn nữa đâu, hết tiền rồi
  6. badflower

    badflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    a có bao h hiểu e muốn rì? em cần rì ko?
    a có bao h biết cảm giác em ntn ko?
    và a có y e thật sự ko?
  7. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới là sinh nhật của em anh ạh,vậy mà em đã yêu anh hơn 3 năm rồi,đã đến 3 lần sinh nhật của em,nhưng chưa bao giờ ngày sinh nhật em là có anh đến,vì anh ở quá xa phải k anh,em yêu anh vậy đấy,3 năm yêu anh mà ở xa nhau hơn 500km,3 năm chung thuỷ với anh,đến bây giờ chỉ là con số 0,cũng thật buồn cười khi mình yêu người ta chung thuỷ cũng bị người ta chia tay,hay là em đã ngộ nhận anh yêu em,nếu anh k yêu em sao anh đối xử tốt với em thế,em k hiểu,em chỉ biết sống và yêu anh,mà k dám làm gì sai,ngoài việc đi làm về em ở nhà,thỉnh thoảng đi chơi với đứa bạn,vì nó buồn,vì nó thất tình,nên em thương nó,vậy mà bây giờ nó đã lấy chồng,còn 1 mình em nên em chẳng đi đâu,mà đi cũng chẳng biết đi đâu,tuy anh và em ít ở bên nhau nhưng những năm yêu anh em cảm thấy hạnh phúc ,cho đến 1 ngày em ghen anh thì làm em đau khổ,em mới biết anh k chỉ có mình em mà anh có rất nhiều cô gái khác,thế mà em vẫn tha thứ cho anh,em đúng là 1 con khùng đúng k anh,3 năm yêu anh, 3 năm chờ đợi,đến bây giờ anh nói với em anh chỉ yêu em mà k đến được với em,em đang khóc anh ạh,3 năm chung thuỷ,1 lòng yêu anh,đến bây giờ anh nỡ rời xa em,em chỉ biết để anh đi,em còn biết nói gì ngoài câu đó,anh đi tìm hạnh phúc khác nếu k có ai tốt hơn em thì hay quay về bên em,em vẫn đợi anh ở đây,em k trách anh và sẽ k trách anh,bởi vì khi tình yêu đã chán thì em nên để anh ra đi,em chỉ biết hy vọng 1 ngày nào đấy anh hiểu em hơn anh sẽ quay về bên em,anh là người hà nội,em là người huế,nên chúng ta có cách nói khác nhau,em muốn đt cho anh lắm,nhưng có đt để làm gì,em chỉ biết viết ra đây,ở đây k ai biết em,và k ai biết anh,chỉ có anh đọc thì anh sẽ biết em,em tin 1 ngày nào đấy anh sẽ đọc đựơc những dòng tin này của em,cũng giống như anh và em ở xa nhau mà vẫn gặp nhau,đó là cái duyên,mà thay vì viết vào đây em nên viết cho anh lá thư,nhưng em k muốn vậy,em k đủ can đảm anh ạh,em chỉ buồn là sao năm xưa mình phải yêu chung thuỷ với anh ,để bây giờ phải khổ thế này,bây giờ cũng muốn đi yêu ai đấy đi,nhưng cũng k làm được,em cứ nghĩ mình nên sống đàng hoàng đi thì sẽ k sao đâu,nhưng sao chứ,chán lắm,em k biết mọi người con gái có như em k,chắt ai cũng vậy nhỉ,hôm nay em viết nhiều cho anh,em chỉ biết viết để cố quên anh,ngày mai em sẽ cố để k viết những điều này,sinh nhật này em cũng buồn nữa,em mơ ước ngày sinh nhật của em anh sẽ tặng cho em bó hoa là đủ,1 suy nghĩ ngu ngốc đúng k anh,nhưng em có quyền mơ ứơc chứ,em hay mơ ước nhiều thế đấy,em mơ ứơc mà k làm hại đến ai,em vẫn thường sống thế mà,cũng tự an ủi mình bằng cách đấy thôi,anh ác lắm,anh đã làm em đau,em đau 1 mình,1 mình hàng ngày nhớ về anh,1 mình hàng đêm khóc vì anh,giấc ngủ cũng có anh,em thầm nhủ em hãy khóc đi,khóc đi để quên anh,nhưng sao khóc mãi mà vẫn k quên anh đi,đến lúc nào em sẽ quên anh,em sẽ cố thôi
  8. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    anh bận nhiều việc vậy sao??
    mấy tối rồi em ko thấy anh online
    nghi ngờ buồn.....................................
  9. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em ah, anh nhớ em nhiều lắm , khi nào ta mới ở bên nhau ?
  10. 0kangta0

    0kangta0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đêm nay rồi 24h sau lại là đêm nay, cứ mỗi "đêm nay " anh lại nhớ em nhiều hơn .nhớ mái tóc dài làm anh ngây ngất, nhớ nụ cười với chiếc răng khểnh dễ thương, nhớ mắt một mí .......nhớ lắm, nhớ lắm, mặc dù anh đang rất bận với ngổn ngang công việc chưa hoàn thành, nhưng không làm sao để anh bớt nhớ em :"(( mong sao cho nhanh đến tối mai để a lại được ngắm nhìn em !dù cho ánh mắt em không hướng về phía anh như anh thầm mong muốn !

Chia sẻ trang này