1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilife69

    hilife69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại giận mình vì cái chuyện ko đâu vào vào đâu!!Đúng là điên
  2. 0kangta0

    0kangta0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Càng muốn quên em thì càng nghĩ đến em nhiều hơn,anh phải làm sao đây, anh thực sự yêu em và trân trọng em mà, em hãy tin rằng còn có một người muốn chăm sóc cho em, muốn được bên em mãi mãi không bao giờ rời xa. Nhưng đó có lẽ chỉ lgiấc mơ của anh thôi phải không. Cuộc đời thật nghiệt ngã, em thì mãi chờ đợi một tình yêu đã xa mãi mãi, anh thì lại chờ em .
  3. bIgFuK

    bIgFuK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    e ăn cơm chưa? nếu chưa thì sag a ăn nhá !!!
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Xã iêu...hic em đang bị con bạn bắt viết entry tặng nó này....ra cứu em mí
  5. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đâu em biết chứ. Anh gặp khó khăn thế mà em lại chẳng giúp được gì
    Cố gắng lên nhé anh
  6. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh !Có lẽ cuộc tình của anh và em đã hết thật rồi,2 hôm nay em cảm nhận được 1 cái gì đấy,em tôn trọng tình cảm của anh,có lẽ em cũng k còn gì để viết cho anh nữa anh àh,k biết lần này có phải là lần cuối em viết cho anh k,có lẽ em yêu anh nhiều nên anh càng k coi em ra gì,anh chỉ biết ra lệnh cho em,em cảm thấy mình thật buồn cười,anh lúc nào cũng nạt nộ em,nghĩ lại em thấy mình thật buồn cười,anh chẳng coi trọng em gì cả,chiều nay,lúc em đt cho anh xong thì em thấy mình thật ngốc,em k chấp nhận được hành động của anh,nhưng em k nói cho anh anh nghe ,vì bây giờ em thấy cũng chẳng cần thiết nữa,hôm trước em yêu anh nhiều,em k thể quên anh,hôm nay em cũng yêu anh ,nhưng em k thê nói trước được ngày mai em co yêu anh nữa hay k,em thấy hôm nay em thoải mái lắm,em k nhớ và buồn như mấy ngày trước,em cũng sẽ k quan tâm đến anh nữa,em thấy mình chẳng có lý do gì để quan tâm đến anh cả,anh đã nói thế thì em cũng k cần quan tâm đến anh,tại anh đến với em chứ em cũng chẳng đến với anh,bây giờ anh tự ra đi như năm xưa,gần 3 năm quen nhau,nhưng anh có tự hỏi anh đến với em là vì tình yêu của con tim anh hay là vì lý do gì đấy k,còn em thì thì sao?thôi thì chuyện gì đến nó đã đến và chuyện gì đi nó sẽ đi,em cũng k níu keo anh làm gì,có lẽ những tin nhắn này cũng k đến được với anh đâu,và giờ đây em cũng đã hiểu được đàn ông là gì,em hiểu được cuộc đời là gì,qua chuyện này cũng giúp em có thêm bài học,bài học và cuộc sống,em buồn nhưng sau này nó cũng giúp cho em mạnh mẽ hơn trong cuộc sống,em cũng hy vọng anh đừng bao giờ tìm lại em,vì lúc đấy em cũng k biết em còn yêu anh nữa k,em luôn cầu chúc anh sẽ hạnh phúc,chúng ta đã đến và sẽ đi,coi như là chưa từng quen biết,em thấy vui anh nhỉ,theo tình tình chạy,chạy tình tình theo.vĩnh biệt anh PHONG,CÚN yêu của em.......
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    you are my sunshine
    miss you so much
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hope you have had a nice weekend, whoever you are
  9. 0kangta0

    0kangta0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mai lại được gặp em rồi ! nhớ em nhiều ,không biết em có nhớ anh không !
  10. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    sáng nhắn
    tối nhắn
    hôm thì có reply hôm thì ko
    may đã chuẩn bị tinh thần rồi nên cũng chẳng thấy buồn, và hụt hẫng mấy
    nhớ anh lắm, lo cho anh lắm

Chia sẻ trang này