1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/forum/cuocsong/1033100.ttvn​
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm thế nào cho anh bây giờ????
  3. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    gần 2 tuần rồi anh ạ! Ko biết anh giải quyết việc đến đâu rồi? Ko biết anh thế nào nữa? Giữ gìn sức khỏe anh nhé, em thấy anh toàn thức sáng đêm.
    Em ko muốn anh phải bận tâm về em nên em đã giữ khoảng cách hix nhưng thật ra em nhớ anh nhiều....
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngốc nhất là giữ khoảng cách với ý nghĩ ko làm phiền người ta.....nhưng thực ra là tự mình làm khổ mình và làm khổ cả người mình yêu. Lúc mình đang gặp rắc rối liệu mình có muốn anh ấy cũng giữ khoảng cách với mình để ko làm phiền mình ko?, có thật là mình sẽ nghĩ như thế ko??
  5. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngủ sớm đi pé ! thức đêm hoài mụn nỗi nhiều rồi kìa, nhìn chẵng xinh chi hết :P
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    nè hôm qua mẹ hỏi " sao con yêu mà suốt ngày bye bye thế" biết trả lời sao?
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Trả lời là " Con biết con đã làm gì , nói gì , lúc đó con thật bướng nhưng con lại thích thế ... giờ con thấy con thật hư , Yêu anh í mà con lại làm vậy "
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em đã cảm thấy được anh rất hào hứng với em, chỉ cần em thích, là anh sẽ chiều theo, em đã thấy vui biết bao.
    Anh đi công trường cả ngày, rất mệt, nhưng em nói đầu óc căng thẳng và muốnđi ra ngòai, anh sẵn sàng đi cùng em dù em đã ngăn lại vì anh đi mệt rồi mà, hơn nữa đêm về anh còn phải làm tiếp, nhưng anh bảo không sao, em vừa thấy vui lại vừa áy náy.
    Lần sau em sẽ không như thế nữa anh nhé.
    Anh bảo đi 1 lúc thôi nhưng chỗ em muốn đến lại xa mới éo le chứ, và anh vẫn làm theo điều em muốn, trong lòng em thì áy náy lắm, nhưng thôi, không sao anh nhỉ, anh luôn chiều em mà, nhưng em thì không lợi dụng anh đâu, không đâu anh nhỉ.
    Anh em mình đã nói chuyện rất vui phải không. Anh ít nói nhưng em cứ hỏi nhiều khiến anh phải nói suốt, mình đã cười rất vui đúng không, em lại còn có tội cố cãi, không chịu nghe theo dù mình đã sai lè lè anh nhỉ.
    Nhưng anh biết không, em lại buồn, hơi buồn mà sẽ buồn lâu đấy, vì em biết anh yêu và vì công việc đến mức nào, anh có thể quên em, quên nhiều thứ chỉ vì công việc của anh, em tôn trọng và thích điều đó ở anh, nhưng nhiều khi em thấy cô đơn và lạc lõng, muốn tâm sự điều gì đó với anh thì lại ngừng lại, anh còn thời gian nào cho em không? Em buồn em nhớ anh thì lại không thể gọi đến anh khi anh đang bận, em sẽ quên anh bớt đi, dành cho anh bớt đi đúng không, anh muốn thế chứ, có lẽ em phải như thế anh nhỉ, em không được nhớ anh, em sẽ tìm đến những bạn bè để quên anh dần đi, chỉ tìm tới anh khi anh rỗi rãi, có thời gian cho em, như vậy có phải là tình cảm không, chẳng lẽ tình cảm mình dành cho nhau chỉ có vậy, chỉ là rỗi rãi thì nhớ đến nhau.
    Em không đòi hỏi gì nhiều, em sẽ không nhớ anh nữa đâu, mình chưa có tình cảm với nhau nhiều mà, nhưng em vui vì anh luôn để ý đến em với những đìêu nhỏ nhặt, nhiều khi một câu nói vui của em nhưng cũng đựơc anh chú ý và đôi khi anh lại suy diễn sai, khiến em hơi buồn, nhưng dù sao cũng vui vì anh đã quan tâm, dù là quan tâm sai.
    Em sẽ cất anh đi cùng với nỗi nhớ, anh cứ làm việc anh thích, anh cứ việc không nghĩ đến em, và em lại buồn, vì mình chỉ là như vậy đối với anh, ừ thì mình chưa có nhiều thời gian để hiểu nhau mà anh nhỉ.
    Em sẽ đợi, nhất định thế, dù anh chẳng thể biết được em đã thẳng thừng từ chối người ta, em ghét anh vì sao anh chẳng làm gì mà lại không khiến em có thể rời xa anh, vì sao anh chẳng nói với em một lời tình tứ cũng khiến em cứ mãi nhớ đến anh nhỉ, trong khi người ta tỏ rõ lòng với em thì lại bị em từ chối rồi, em âm thầm chờ đợi anh, liệu anh có hiểu điều đó? hẳn là anh chẳng thể biết.
    Nhưng nếu anh cứ lâu nghĩ tới em như vậy, thì đến một lúc nào đó em cũng phải quên anh đi phải không.
    Giờ đây em phải cố gắng gạt anh vào một góc nào đó thôi, em cần giành nhiều thời gian vì những họat động khác để không phải cứ hay nhớ đến anh và lại chạnh lòng vì lúc đó hẳn anh đang say mê với những công trình, những bản vẽ của anh mà chỉ bỗng nhớ tới em vào một ngày nào đó.
    Em ghét anh, em sẽ ghét anh.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với mẹ anh, em càng cảm thấy có lỗi với bác, em chẳng biết em làm thế là đúng hay sai nữa....nhưng em ko muốn nhìn thấy anh cứ dần đánh mất con người anh như thế. Anh đã thật sự không phải là anh nữa rồi.....em không ngăn nổi anh....vì thế chỉ có mẹ và chị Huyền mới giữ được anh thôi....em xin lỗi...
  10. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    cố lên anh ạ, em cũng đâng cố gắng rất nhiều đây. Em sẽ luôn ở bên anh, dù bất kỳ hòan cảnh nào, khó khăn em ko sợ. Cố lên anh nhé !!!

Chia sẻ trang này