1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcut

    girlcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mấy người này có vấn đề ah. Thế mà nói là làm nhà mới đồ khùng.
  2. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    sao em hok .. cho anh 1 cơ hội ... không đón nhận tc của anh ... anh bùn lắm
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ơ em yêu anh nhiều nhắm mà....
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Anh!
    Em đã xúc động đến thế nào nhỉ, em không thể tin là mình lại có một ngày có được cảm giác bình yên mà lại rộn ràng đến vậy.
    Mình lại đi bên nhau, bình yên mà nghe tim mình ấm áp lạ lùng.
    Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã khiến em bất ngờ và không biết phải nói sao, em vui lắm vì biết anh vẫn luôn nghĩ tới mình, em thấy lòng mình tràn ngập yêu thương, dù mình chẳng nắm tay, chẳng gần gụi, em vẫn ngồi cách xa anh, khiến cho những khi vô tình xô lại gần mới ngại ngùng làm sao, anh và em, có vẻ mình giống nhau anh nhỉ, em không dễ dàng đến gần ai, em không dễ dàng dựa đầu vào lưng ai hay chạm tay vào người ai đó khi tình cảm chưa rõ ràng, có vẻ như là lạc hậu và buồn cười phải không nhỉ, nhưng đó là ý thức đã ăn sâu và không thể khác đi, tối nay ngòai đường gió lạnh run, mình đi lòng vòng rất xa anh nhỉ, giá như em có thể ngồi gần anh hơn thì có phải là đỡ co ro không
    mình đôi khi thật gần mà lại còn rất xa, nhưng em đã thấy lòng mình tràn ngập hình bóng cua anh, em thấy tim mình vui tươi đến nghẹt thở khi biết rằng anh quan tâm tới em với những điều nhỏ nhặt, em vui lắm anh có biết không cho dù anh chẳng cho em mượn cái áo khóac của anh, cho dù anh chẳng tỏ ra quá quan tâm khi thấy em cứ co ro như vậy, em biết, anh đâu có quen như thế, chắc là anh chưa bao giờ làm vậy với một cô gái nên em không trách anh đâu
    Anh không văn hoa, không tìm cách lấy lòng em bằng mọi giá, chỉ cần anh quan tâm tới em một cách tự nhiên như vậy, thì chỉ cần rất ít thôi cũng khiến em thật hạnh phúc
    Cảm ơn anh, người đã khiến tim mình ấm áp
  5. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ngủ ngon nhé .. vợ bé nhỏ
  6. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    một ngày vui vẻ .. tràn hp .. vợ bé nhỏ của anh
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình lấy máy của một người nhắn tin tình cảm cho một người. Ku cậu sướng quýnh cả lên, hehehe
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của cô bạn thân vừa phát hiện có bầu vui quá thế là lại nhắn tin chia sẻ với anh , vì anh vẫn quý nó mà
  9. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh ước gì em đang bên cạnh anh.
  10. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ước gì...anh ở đây giờ này

Chia sẻ trang này