1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    quên mất sđt rùi.Cũng quên lun cách nt nữa
  2. thuanginola6

    thuanginola6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    11h12- Cáo : Hic, Chú ơi ?cháu đói
    11h35-Gà : Chú vừa về đến nhà .Cháu chưa ngủ à ? Chưa ăn gì à ? Nhớ chú kô ?
    Gà : Ngủ rùi à kưng ?
    Gà :Kưng tắt máy à ?Chán thế ! Ngủ ngon và mơ thấy anh nha !yêu kưng
  3. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em rất vui vì anh đã luôn ở bên em (dù mình chưa gặp mặt). Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm anh của em.
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    đồ con heo..---> pending
  5. HHT1903

    HHT1903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    6h30 am :Dậy chưa cún?
    6h45am : Sao k trả lời thế? Lười quá thể! Có định đi làm ko kưng
    Reply 7h : Lắm chuyện! Đến cơ wan rùi
  6. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hôm nào đồng chí với tớ lại đi ăn ngô đi. Thèm ghê cơ.
  7. rabbit11906

    rabbit11906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote] chúc cho we quay lại đc
    em sẽ ko giận nữa đâu
  8. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Hơ, xoá nick rồi, cũng ko sms gì nữa, bibi
  9. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần mà đủ chuyện xui anh ạ. Ko biết anh thì thế nào? Mấy ngày rùi ko được gặp anh đấy. Mong mọi chuyện với anh xuông xẻ. Good luck aP iu iu của em
    Được TloveT2006 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 09/04/2008
  10. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    22h22 phút, em ngập ngừng cầm máy... nhắn tin cho anh. Anh bíêt không giờ đó em vẫn phải làm, phải release ngay khi đó, phải hòan thành mới về.
    Em hỏi anh đã ngủ chưa và nói rằng em còn đang phải làm cuối cùng là... huhu... kiểu như than thở ý mà, vì em hi vọng nhận được một lời an ủi từ anh, một câu thôi cũng được.
    nhưng nhắn xong rồi chờ 5 phút, 10 phút, cứ chốc chốc lại ngó ra cái máy điện thoại, mà nó cứ im ỉm chẳng hề thấy động tĩnh gì, em buồn và thất vọng, rồi suy nghĩ linh tinh, phải chăng quá muộn rồi để anh sọan 1 tin nhắn, phải chăng anh ngại hỏi han em 1 câu, phải chăng anh sợ rằng em sẽ nhờ anh đến để đi cùng em về
    anh biết không, thực ra thì em rất muốn, vì em sợ đi về 1 mình giờ đó, giá như có anh đi cùng thì ấm áp biết bao, nhưng em rất ngại làm phiền anh, em biết anh đi làm về chắc cũng mệt lắm, mà phải lọ mọ đi đến để đưaem về thì thật bất công cho anh, em có chân thì đi được chứ, nhưng mà thực trong lòng em rất muốn có anh đưa về, để biết rằng ít nhất bên mình vẫn có anh, em không thể nghĩ đến người khác khi đã nghĩ về anh, không phải nếu ko có anh thì em ko có ai, mà là em đã chọn anh thì sẽ không chọn ai khác, dù chưa là gì, nhưngem vẫn phải cố gắng chứ, chỉ mong chờ anh thôi, vậy mà....
    23h kém 15 em ra về, trong lòng trống rỗng mà cứ thổn thức sao đó, thấy tủi thân và thắc mắc quá, không lẽ anh lại như vậy sao, không lẽ anh lại xấu như em đang suy tưởng, không lẽ em không đáng để anh nhắn 1 câu hỏi thăm, em buồn mà muốn khóc quá, thấy mình cô độc lẻ loi trong đời,
    nhưng không sao hết, em vẫn đi một mình mà, em quen rồi và luôn cho rằng đó là lối sống của mình, không phải em không mong chờ ai, không phải em không mong muốn yêu thương, mà ngược lại, em mong chờ nhiều lắm, và luôn hi vọng ở một tương lai, về một nữa sẽ đến với mình, trong khi chờ đợi em không buồn nhiều đâu, dù nhiều lúc biết mình rất thê thảm, nhưng em vẫn mỉm cười và mong chờ... có lẽ em sẽ mong chờ mãi nếu chưa gặp được người đó, giờ thì em vẫn chưa chắc người đó có thể là anh hay không, nhưng em vẫn cứ mong chờ...
    em giận anh, em ghét anh và định bụng sẽ ghi sổ anh về vụ này, em lê bước về nhà lòng buồn bã mệt mỏi, lại còn đang viêm hỏng xịt mũi nữa, em mệt, mệt lắm, giá như anh chỉ hỏi han em 1 câu thôi cũng khiến em vơi bao buồn phiền, em ghét anh, anh thậtích kỷ, em ghét anh, anh chẳng hề nghĩ đến em... em buồn... em không biết nữa... hoang mang lắm... mà thôi kệ
    em nằm vật ra giường, mở lại tin nhắn của mình, chỉ 2 dòng thôi, mà sao anh lại không reply nhỉ, em mò tất cả các thư mục, cuối cùng là thư mục báo gửi
    và... em giật mình...
    thông báo delieve là .... PENDING
    vậy là anh không nhận được tin nhắn,
    em giật mình thảng thốt mất 1 giây
    giờ muộn rồi em không thể nhắn cho anh nữa
    em phân vân...
    thôi để mai tính sau
    em dần thấy nhẹ nhõm trở lại, vậy là không phải anh như thế anh nhỉ
    chỉ là cả ngày nay anh chẳng hỏi han em 1 câu, hơi buồn chút nhưng ko sao, em cũng đâu hỏi han anh, anh cũng đi làm mệt vất vả lắm, em biết mà.
    thôi bỏ qua
    em thở phào nhẹ nhõm
    ....
    dù nhiều lúc em ghét anh, em đã thất vọng vì anh...
    nhưng thực lòng hình như là... em đang rât nhớ anh...

Chia sẻ trang này