1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Về chưa em?
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    BỏằYi vơ em là con gĂi, chặa tỏằông ngà lỏằi câng ai ;))
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    có lỏẵ bỏằYi vơ e sỏằÊ , sỏằÊ rỏng anh sỏẵ tỏằô chỏằ'i , và có lỏẵ sỏp nhặ thỏ rỏằ"i , anh nhỏằ?
  4. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tu me manques comme un fou
    ổ^'ổfồàọẵổfỗ-ọ?
  5. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    sao tớ lại có thể yêu 1 người như cậu nhỉ ! Đúng là đồ bỏ !​
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp nhau đi
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em lại đang nhớ anh dù mình mới gặp nhau hồi chiều.
    Một thời gian em đã thấy vô cảm với anh, thấy chán nản ..
    nhưng rồi em lại nhớ, lại thấy mình muốn gặp anh, em nhắn tin, một tin nhắn kiểu như thế thật hiếm hoi nhỉ,
    nhận tin là anh gọi lại ngay, anh chẳng từ chối em điều gì, anh bận rất bận, em cũng bận, rất bận, mình ít gặp nhau và em đã không thấy nhớ nhiều, dù rằng giả sử không có anh hòan tòan thì em sẽ buồn lắmđó, nhưng có anh thì em cũng cảm giác bình thường.
    Nhưng kỳ lạ là lại có những giờ phút này, em thấy nhớ anh, nhớ cái vai nồng nồng mùi mồ hôi của anh.
    Em lại muốn gặp anh dù rằng giờ phút bên anh em thấy bình thường, nhiều khi em thấy chán nản thất vọng vì cách xử sự của anh , nhưng em phải quen anh nhỉ, phải chấp nhận con người anh, và em đã làm được, em không còn thấy khó chịu lắm mỗi khi anh cứ đi trước em, anh biết không, đó là thể hiện sự không quan tâm, em thấy buồn, nhưng giờ em quen nên không thấy gì, anh vân quan tâm tớ iem nhưng là cách khác, đôi khi là những điều rất nhỏ nhặt , đôi khi là điều đơn giản anh cũng không biết cách,
    thôi bỏ qua hết anh nhỉ
    chỉ biết là em lại thấy nhớ anh rồi, anh cũng nhớ em chứ, em biết là có mà
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    mưa to lắm em à, thôi để hôm khác nhé
  9. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    May xế đỡ tốn xiền !​
  10. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    cún yêu của em,có lẽ anh cũng đã quên em thật rồi,đến lúc em phải đi tìm 1 nữa còn lại của mình anh ạh,em k biết em còn yêu anh k,nhưng bây giờ em muốn đt cho anh lắm,nhưng em k điện được,vì cái sỹ diện của con gái,em cũng đã rất mong anh quay về với em,em đã đợi,em cũng đã yêu anh hết mình,em cũng đã sống vì anh hết mình,em chỉ nhớ có 1 lần anh đã nói anh sẽ yêu em mãi mãi ,nhưng cho đến bây giờ anh là người lìa xa em,và anh đã yêu người khác,nhưng em k trách anh,vì anh đang sống vui vẽ bên người anh yêu,còn hơn anh ở bên em mà trong lòng anh k thoải mái,và bây giờ em cũng chỉ có 1 ứơc mơ,em cũng mong mình sẽ tìm được 1 nữa yêu thương còn lại của mình,chúc anh sống vui vẽ,dù trên đường đời thế nào em cũng k mong gặp lại anh làm gì,như thế sẽ tốt cho cả 2

Chia sẻ trang này