1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 năm đại học đã qua, bạn có được những gì ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    3 năm đại học đã qua, bạn có được những gì ?

    Em mà không vào cái hội Gà này, không vào TTVN thì có lẽ em sẽ nguyền rủa cái ngày em bước chân vào cổng trường ĐHBK HN.

    Suốt 3 năm em chả mấy khi đến lớp, thầy giáo dậy như ru ngủ hoặc toàn nói giọng Nghệ An nghe đau cả tai mà vẫn chưa tủng. Môn học thì nặng nề nhàm chán, thiếu cập nhập, lạc hậu, học toàn những cái từ 20 năm về trước. Đại cương học đủ các loại môn tạp nham, học xong 2 năm vẫn gần như = âm, cái rì cũng bít 1 tí

    Lớp thì đông như châu chấu, lại là dân tứ xứ về nên chả mấy khi hợp nhau, đi chơi đâu cũng là vấn đề lớn. Đi chơi giao lưu được mấy buổi dưng mà cũng chả thấy vui rì cả, căn bản toàn tổ chức như kiểu sinh hoạt Đoàn, chán bỏ cha, không thấy thoải mái.

    Suốt 3 năm học ở cái trường khô khan nghèo nàn nữ tính. Con gái thì ai cũng chỉ chăm chỉ học, kính cận dày cộp, nhạt nhẽo, được như bạn Charming đếm trên đầu ngón tay .
    Con trai thì vì thiếu con gái lại thi lên thi xuống nhiều nên cũng lắm thằng hâm hâm dở hơi, kiểu kiểu như em đây .

    May mắn làm sao em lại chui vào cái TTVN này, cái bài đầu tiên em post là "Đơn xin gia nhập 81Club" và nhận được 1 lô hồi âm đòi tiền . Rồi dần dà em cũng quen được với môi trường khắc nghiệt ở đây và sau gặp những người bạn mới, những cuộc đi chơi thật vui vẻ, rồi đá bóng với AntiMU etc... Tất cả thật là tuyệt. Không em mà cứ ru rú suốt ngày ở BK thì chẳng chóng thì chầy em cũng phát điên. Tiếc cho cả cuộc đời SV tuổi trẻ trôi qua mà không bít thế nào là chơi bời, là yêu đương (mặc dù cái này cho đến bi h em vẫn chưa bít, nhưng hy vọng là sẽ có ).

    Nói lảm nhảm 1 tí , có rì mọi người góp ý nhá.


    Mess with the best, die like the rest
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời quá nhàm chán , 3 năm học đại học ngày ngày cứ cắp cặp đi học , rồi lại về nhà , mà đến lớp thì có học gì đâu cơ chứ lị , lớp thì có vài cô con gái chẳng có vẹo gì cả . 3 năm ĐH chưa được cái gì cả .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hế hé bài này chú nên chuyển cả vào box BK nữa .Anh đang chẳng hiểu có tốt nghiệp được không hay lại đưọc ra trường sớm..mà có ra trường rồi chẳng hiểu sẽ làm gì nữa
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  4. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    sau 3 năm đại học , em thuộc tên được tất cả các bạn trong lớp. Nhưng hôm qua nhìn một thằng trong lớp mà em cứ nghĩ nó là người yêu của con nào cơ . Trông phong độ quá đi mất . mon men đến gần thì hoá ra thằng dở hơi lớp mình . Chán như con gián
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  5. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Công nhận là em sợ nhất là đến BK. Sau 3 năm nghiệm ra thấy học được hút thuốc với nhậu nhẹt.
    Hôm trước ngồi ngáp lên ngáp xuống mãi mới đến tiết 3, quay sang thấy thằng bạn cũng tình trạng tương tự. Nhìn đồng hồ:???Còn 3 tiết nữa thôi mày ạh??? hic hic nó ngán ngẩm ngáp:??? 3 năm nữa thôi mày ạh???
    Đi học thì cố làm quen mấy bác chăm đi học để có kiểm tra or điểm danh thì chúng nó làm hộ. Quen thêm vài chú ở kí túc để hôm nào chán thì vào đó ngủ nhờ. Còn lại thì nhớ được tên là may.
    Hồi xưa chưa vào đai học thấy nó ghê gớm lắm. Giờ sau 3 năm thấy chán nản.
    Hic hic. Hy vọng là đúng 2 năm nữa em được ra trường.
    ???
  6. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết không phải riêng em cảm thấy thế , một tuần may ra đến lớp khoảng 3 ngày mà học được đầy đủ ngày nào là một kì tích
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hơ , câu hỏi khó trả lời thật , híc có lẽ chỉ là có được những lúc đi chơi với bạn bè thôi chớ còn học thì , ợ , học trước quên sau , cứ thi xong , qua một cái là chữ thầy trả thầy hết ( không trả thầy lấy đâu ra chữ mà dạy cái bọn khoá sau??)
    Trường mình thì cũng thuộc cái dạng con gái gần giống con trai ( cực ít con gái nữ tính) cả lớp có 50 thì chỉ có 5 nữ còn lại là đực rựa hết ( chán )Mặc dù mình không quan trọng mấy việc có nhiều con gái hay không nhưng mà công nhận ít con gái lớp buồn thật ( từ cấp 1 tới cấp 3 trong lớp mình con gái lúc nào cũng đông gấp 2, gấp 3 con trai ). Hơ hơ , may wé bây giờ wen với hụi gà này rùi cũng đỡ buồn hơn nhìu .
    Bác Nokia này , hôm nay em phát hiện ra là thằng Cường bạn em nó quen bác ( và bác cũng ở nhà ngay gần nhà đứa bạn gái trong lớp của em ) .
    You bring my heart away .
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại thấy toàn ý kiến bi quan như em hết à, còn có ai có ý kiến khác không ?

    Mess with the best, die like the rest

  9. loncin81

    loncin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    []nay minh ra nhap hoi ga duoc ko vay?ok?minh rat vui vi duoc gia nhap hoi ga nha t ,cac ban nhe.minh hoc na mthu 3 truong xay dung .bye
    namlong
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Trời ui! Học đúng là chán thật nhưng đấy là các bác không học nghiêm túc thui.
    Em cũng học BK - CNTT. Lớp em có tới 07 con gái, 02 trong số đó cực xinh, và 01 trong số 02 đó lại chịu chơi lém, vui tính hoạt bát chẳng kém sushi. Các bác thèm chưa lào. Nhưng em với nó toàn gọi nhau mày tao thôi, tại lúc mới chơi với nó có đối tượng rùi.

    TrueDumbledore

    Life if nothing

Chia sẻ trang này