1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 ngày cua gái HN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    3 ngày cua gái HN


    anh em ta hãy cùng nâng cốc 1 topic này của em nào
    em xin dc bắt đầu = 1 câu chuyện mang tên
    "cám ơn xe buýt HN "
    chiều hôm thứ 6
    5h40 em có mặt tại ga long biên HN
    sau khi nghe 1 anh trên tàu bảo
    xuống ra bắt ngay xe 22 thì về giảng võ
    em về giảng võ mà
    ấy thế nhg mà để chắc chắn hơn , xuống ga em vẫn đi hỏi đường
    thế là mỗi người chỉ 1 kiểu , người chỉ lên
    người chỉ xuống
    người chỉ em ra hàng muối , có đúng ko nhở
    ra đấy em đợi xe 18
    nhg đến đấy có ng` lại chỉ em sang bên kia , đón xe 23
    chậc
    sagn đấy đợi chán mà có xe 23 đâu
    chán đời em quay lại chỗ ga long biên đi xe ôm
    đáng nhẽ đi xe ôm rồi nhg em ghét cái kiểu mấyy thằng xe ôm cứ gạ gẫm khách
    kinh bỏ mẹ
    đây
    đoạn quan trọng này
    trên đường chạy về chỗ ga long biên em gặp 1 cô bé
    tóc hồng kông , đeo cặp mèo béo
    mặc áo đồng phục mùa đông
    em nghĩ chắc nó là học sinh nên biết tuyến xe buýt
    cũng tại trông nó cũng dễ thương nữa
    em chạy ra hỏi tuyến xe về giảng võ
    nó lại dẫn em ra cái bến mà em đã từng ở đấy đợi cái xe 23 j đó
    thế rồi đứng ở bến xe ấy nói chuyện
    câu chuyện chủ yếu là về đường phố xe cộ HN
    rồi em so sánh
    "ở HP anh, đường ko đông như này đâu"
    nó bảo
    "ơ thế anh là ng` HP à , em cứ tưởng anh là dân Hn cơ"
    "ơ ko , anh là ng HP , lên chơi thôi"
    "à"
    .........( mấy chuyện linh tinh emcũng chả nhớ nữa )
    "đói quá"
    "anh chưa ăn j à"
    "có ăn trưa rồi , nhg vẫn đói"
    "sao anh ko ăn đi"
    "cũng muốn đi ăn nhg còn ở trên này mấy ngày , kinh phí có hạn. để tí nữa về nhà chị ăn"
    "hay em khao anh đi ăn nhé , anh thích ăn cái j cũng dc, em khao anh"
    em cười
    "thật ko"
    "thật"
    "thật đấy nhé"
    "thật , anh ko tin à"
    "ờ dc, thế thì đi"

    thế rồi 2 đứa em đi ăn
    các anh muốn biết tiếp câu chuyện
    comment em vài phát
    em post típ
    chat nhiều ng quá
  2. Milliket

    Milliket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chú như c...
    Chán vãi
    Muốn comment blog của chú
    thì chú phải đặt cái đg link dưới chữ ký chứ
    Chứ anh ngại search linh tinh lắm
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày chú lại làm anh có 1 bất ngờ mới đó
    kể tiếp đi
  4. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    trí tưởng tượng phong phú quá. :))))))) hâm mộ
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    có thằng bị điên rồi ..
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    thôi
    chán
    chả muốn viết tiếp nữa
    đúng là chuyện của mình
    nói ra ko ai tin
    thế mà lại có thật
    thôi
  7. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chán vãi .
  8. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    mod del miẹ nó cái này đi
    gặp toàn ông cục c.....
    chán vãi
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    dù chú có bốc phét anh vẫn muốn nghe kể tiếp đi
  10. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đang hay. Viết tiếp đi em Ai không thích thì kệ họ chứ

Chia sẻ trang này