1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 ngày cua gái HN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thui nào pé,nóng tính quá,ai thì chị k bít chứ vợ chồng chị cứ thấy ở đâu có bài của e là vào đọc đấy.Hâm mộ e roài
    kể típ đi kưng
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình tin , viết tiếp đi
    Đang bí tiểu luận " Những câu chuyện củ chuối nhất " , rất cần thêm tư liệu của bác .
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ post đê, anh thấy cái mặt mày gian gian nhưng cũng tin đc đấy, cứ post lên anh em đọc, anh cũng khoái cái kiểu viết bài tường thuật của chú mày đấy
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    chú em này mấy hôm nay mất tích đâu ròi ko thấy post bài nữa hay là hết chuyện để kể rồi
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    mà hình như hum nay bé ấy lên đây cũng muốn đi SN nhà Ma kết hay sao ấy ...
    Đồng hương đồng khói đây .. ko bít tối gặp trông thế nào
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    đấy
    mọi người cứ như thế này có phải là hay ko
    có phải là cả nhà cùng vui ko
    chứ đíu ai như mấy cái ông kiểu củ chim kia
    cứ .....
    đến đâu rồi ấy nhở
    à
    đoạn đi ăn
    tiếp nè
    bọn em lang thang đi bộ qua mấy phố ở gần chỗ ga long biên ấy
    hình như có qua 1 phố nhiều hàng ăn lắm
    rồi bọn em dừng ở 1 phố , vào 1 hàng cháo
    gọi 2 bát cháo tim
    cái phố ấy có 1 cửa hàng bán tranh sale
    1 sạp bán hoa tươi to lắm
    phố nhỏ thôi
    chả biết phố j
    trong câu chuyện
    em dc biết em ấy tên là LINH
    em ấy cho em nick Y!M nữa
    nhg vẫn ko hỏi tên em
    em cũng ko hỏi tên em ấy
    mà chỉ hỏi "em có đi chat ko"
    "có"
    "thế cho anh nick đi"
    rồi em ấy lấy vở , 1 quyển vở khá đẹp
    em hỏi" vở đẹp thế , môn j đấy"
    "ko, đây là vở chuyên để bọn em viết thư trong lớp"
    rồi em ấy xé 1 trang cuối viết nick cho em
    em xem thì thấy chữ là " LINH : nick"
    thế em mới biết tên
    ăn xong , em ấy trả tiền ( em ấy bảo khao mà )
    em thấy em ấy móc ra 1 polime 50 ( ng` bán hàng trả lại 30 k mà)
    nhìn cái kiểu trả tiền , rút tiền , cầm tiền em biết
    em ấy là 1 người coi nhẹ chuyện tiền bạc
    tiếp nữa
    bọn em lang thang tiếp
    đi ra chỗ bờ hồ
    em hỏi thì dc biết đấy là hồ gươm
    sau đó bọn em ra 1 hàng trà sữa trân châu
    gọi 2 cốc
    sao ở HN trà sữa lại ko có thuỷ tinh như ở HP nhở
    em ấy lại trả tiền
    rồi 2 đứa dung dăng dung dẻ đi dạo phố
    lúc sang đường , do xe đông , em thấy em ấy cứ phăm phăm đi
    liền kéo tay lại , bảo" đường đông , đi cẩn thận "
    em ấy có vẻ rất cảm kích
    sang bên bờ hồ rồi
    2 đứa đi 1 lúc , em bảo
    "ăn xong mà đi bộ nhiều là đau dạ dày đấy"
    "ai bảo anh thế , ăn xong mà ngồi 1 chỗ mới bị đau"
    "sau khi ăn xong khoảng 30 phút mới dc vận động nhiều"
    "ngồi đây đi"( câu này em nói )
    thế là 2 đứa ngồi xuống ghế đá
    rồi cùng nói chuyện
    em thấy có 1 bà tây chạy bộ qua
    người đi đường , đi bộ cũng nhìn bọn em
    em đẹp trai mà
    trong câu chuyện của bọn em
    em thấy rất là cởi mở , thân thiện
    cảm giác ko có j là xa lạ mấy
    cũng do em rất thoải mái , rất dễ gần , cho nên có lẽ em ấy cũng thấy tự tin
    em ấy kể về hoàn cảnh gia đình , kể về chuyện thích 1 thằng cu cùg trường , chuyện mua quà noel cho thằng đấy ra sao
    chuyện thằng đấy thích 1 con bé khác như thế nào
    hôm nay em ấy buồn , buồn về chuyện gđ
    bố mẹ em ấy gần như là ly dị , mẹ ở nước ngoài
    hôm nay bố đi công tác , em ấy còn sống cùng ông bà nội nữa
    nghe em ấy kể , em cũng thấy thương lắm
    vì là con gái mà ko dc gần mẹ , cũng ko dc ông bà quý lắm
    rồi cả chuyện em ấy thích thằng kia , thằng kia lại thíchcon khác
    con khác ấy lại ko thích thằng kia
    lằng nhằng quá, em ấy khá buồn và đến h vẫn còn thích thằng cu kia , noel em ấy tặng cho thằng kia 1 cây thông noel và 1 cái khăn quàng cổ
    ( em nói thật chứ em yêu bao nhiêu ng` rồi , mà đã có cái mùa đông nào em dc nhận khăn đan đâu)
    rồi đến lượt em, em cũng thấy em ấy dễ chịu nên cũng tâm sự 1 ít , tất nhiên ko hết nhg cũng rất thật
    lí do làm sao em lên HN , gia đình ra làm sao
    yêu đương thế nào.....
    linh tinh nữa
    nói chung bọn em nói chuyện khá vui, và em thấy cả 2 đứa đều thật thà chứ ko giấu diếm .......
    sau đó , đến gần 9 h
    chắc tầm 8 rưỡi à
    em ấy bảo sẽ đưa em về tận nhà
    em hỏi
    "nhg mà nhà em xa, đi thế có dc ko"
    "ko sao , em đã bảo sẽ đưa anh về tận nhà mà , đi đi"
    rồi em chạy ra đi vệ sinh
    em ấy đứng đợi , bọn em lên xe 18 à
    về đến kim mã , rồi lại xuống xe
    đi 1 xe khác , xe 23 thì phải , qua giảng võ
    đến chỗ giảng võ thì cùng xuống
    và bọn em vào nhà chị em
    đến nơi thì chị em lại đi chơi chưa về
    nên em dẫn em ấy ra chỗ bến xe buýt ở bên kia đường giảng võ
    và bọn em chia tay nhau
    bây h em đã có sdt của em ấy , vả nick Y!M nữa
    chuyện này kể ra cho 1 em 91 khác , cũng gái HN , em ấy bảo bình thường
    kể cho mấy chị HN khác , già rồi , nói điên điên và quá khó tin
    thực lòng đến h em cũng chưa hết bàng hoàng
    vừa quen , dc mấy phút , đã đi chơi cùng nhau ....
    em mới gặp lần đầu à
    còn 1 chuyện nữa
    em sẽ post sau
    mọi ng` cho ý kiến đê
    bây h em ko biết làm j
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    "quen" bé đó đi chứ làm gì Chèn,hoàn cảnh thích hợp
  8. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tối đi SN nhà MK bác Ice nhớ chụp ảnh với chú này nhé, tò mò quá cơ
  9. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    bác muốn biết mặt em á
    đây
    blog em đây
    http://360.yahoo.com/my_profile-zYbVl4A8frITRg4tn.6wugZUQQ--;_ylt=Ag189dOjIYKXz63WvhncuSXTAOJ3?cq=1
  10. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Thấy rồi Đẹp giai phết nhờ

Chia sẻ trang này