1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 ngày cua gái HN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    ** chú lại học đc cái tính của bé Crys àh!
    anh mới đầu còn cảm thấy quí quí chú chứ tự nhiên chú ợ ra cái câu này anh nghe thối quá *** chửi *** đc.
    Anh nghĩ chắc chú đùa thôi nhểy chúc chú về HP bình an nhớ lần sau lên HN đừng đi dép tổ ong và mặc áo vằn vện quần ống loe đấy nhá ( nhớ gọi cả mấy thằng đồng hương của chú về nhá để lang thang trên này anh nghĩ mang tiếng cả bọn anh lẫn bọn chú đấy)
  2. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác sao nóng tính thế,chửi em nó tội nghiệp,em nó còn trẻ thấy sao nghĩ sao thì nói thế thôi,sự thực zậy thì em nó nói zậy chứ........chú em này tương lai chắc sẽ trở thành một đại sát gái khét tiếng của đất cảng đây he he
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ơ
    buồn cười
    mấy anh chị sao ấy nhỉ
    em nói vậy đùa cho vui mà lại cứ nghĩ em đá đểu
    chả phải em đã nói ở đâu là em đã yêu mảnh đất HN rồi à
    mấy cái quần ống loe áo chim cò thì ai mà chả biết ko fải sản phẩm chính hãng của HN , ko fải dân HN
    ơ nhg mà nếu em nói vậy mà có làm ai bực mình thì cho em xin lỗi
    em là em vô tư lắm , nói hoàn toàn đùa , rất trong sáng , lương thiện
    còn cái vụ con bé cris ở SG , em cũg comment chửi nó vài câu mà .....
    sao em lại muốn giống nó
  4. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    mới đùa vài 3 câu các bác nhảy dựng cả lên.Kinh thật
  5. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Iem thì iem nghĩ chú này đã hoàn thành "sứ mệnh" ở đất cảng rồi . Chắc đang định mở rộng địa bàn ra HN đây .Cố lên chú em
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    hôm nay là 1 ngày mới
    từ đêm qua đến h
    em đã tranh thủ thời gian ít ỏi để đi cưa gái
    và đây
    chính tại đây
    em sẽ show hàng lại cho anh chị biết
    tối qua
    em làm quen với emnày
    em vào 1 phòng chat và nghe tiếng em này thất thanh đòi cứu net
    với bản tính lương thiện và giàu lòng vị tha , em liền nháy nháy nick em ấy
    qua câu chuyện tâm sự
    em dc biết
    gđ em ấy khá giàu
    bố làm giám đốc 1 cty lớn
    mẹ bán thịt lợn
    em ấy buồn chán chuyện gđ vì mẹ em ấy có bố
    đánh đuổi bố con em ấy ra khỏi nhà
    uất ức
    em ấy quyết định trả thù đời = cách
    gia nhập các băng đảng
    chuyên đua xe
    cướp giật
    lấy ngày làm đêm , đêm làm ngày
    lang thang khắp các động lắc chán
    em ấy quyết định vào 1 quán net ngồi đong giai
    mà như em là 1 con mồi
    cảm thương trc'' hoàn cảnh nghiệt ngã của emấy
    em quyết định
    hẹn em ấy sẽ đến cứu net
    với số tiền khổng lồ là 3 nghìn đồng
    em ấy đã gửi ảnh cho em
    để khi đến quán net em nhận ra em ấy mà cứu
    sau đâu là chân dung em ấy
    [​IMG]
    em ấy tên là QUỲNH TÂY
    sau khi xem ảnh
    vì quá xúc động trc sắc đẹp rạng ngời của em í
    em đã ngất , ko thể đến trả tiền net cho em ấy
    ko biết h này số phận em í ra sao
  7. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    tiếp nè tiếp nè
    sai khi tỉnh dậy
    em lại tiếp tục ngồi cua gái
    thật tình cờ và thật bất ngờ
    em đã làm quen dc với 1 cô bé dễ thương
    má lúm đồng tiền
    tóc đuôi gà
    đi @ điếc
    cao 1m60
    nặng 44 kg
    các số đo là 95-60-95
    bố làm cảnh sát hình sự
    mẹ bán heroin
    em ấy cũng là 1 cô bé có gia cảnh ko tốt
    nhà ở tít lào cai
    số phận đã đưa đẩy khiến em ấy từ 1 học sinh ngoan
    học giỏi dc thầy yêu bạn mến
    trở thành 1 vũ nữ thoát y chuyên lau cột cho các sàn nhảy ở HN
    sau khi tâm sự với em về cuộc đời và tình yêu
    em ấy ngỏ ý muốn cùng em tâm sự tiếp tại 1 motel ( nhà nghỉ )
    bên LÂM GIA TRANG
    với số tiền là 30 nghìn đồng kèm quà tặng là 1 chiếc condom hương dâu kiểu dáng trang nhã , phù hợp với mọi lứa tuổi
    em ấy lại gửi ảnh cho em
    và sau đây là chân dung em ấy
    [​IMG]
    xem xong ảnh
    chợt em cảm thấy có j đó bí bách trong người
    nên chạy đi toilet
    xong rồi chạy ra , thì đã ko thấy em ấy còn trên net
    thật đáng tiếc
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    cufng buô?n cươ?i
    thă?ng na?y khá !
  9. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với em
  10. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    nhg có vẻ như ông trời vẫn thương em
    và luôn luôn tạo điều kiện cho em
    luôn cho em cơ hội để tìm kiếm 1 real love ( tình yêu thật sưj) cho riêng mình
    em vẫn ol típ

    trời ơi
    cuộc đời chưa có bao h đẹp như vậy
    em đã gặp dc 1 nàng tiên nữ
    em ấy nói là
    em ấy là dương quý phi tái thế
    với cái nick dễ thương
    là bupbe_baby_nolove
    em đã ko kìm dc lòng mìh
    và nhảy vào làm quen với em ấy
    câu chuyện cứ thế diễn ra
    thời gian như ngừg chảy
    trái đất như ngừng trôi
    con tim em ngập sâu trong hạnh phúc
    em như muốn chạy đến bên cô ấy mà hét lên rằng
    " ****** đùa với mày đấy à"
    em ấy quả thật là rất cute
    con nhà tử tế
    hiện đang học trường "chuyên" giáo dục thường xuyên của tỉnh america tho ( mỹ tho )
    em ấy tâm sự
    " quê em nghèo lắm, làm j có nhà nào có ô tô , tòan fải đi SH "
    " em mới mua cái vespa LX 150 cho tiện việc đi lại
    mà em con gái cũng ngại dắt PS , nặg lắm
    em mới chuyển ra HN học
    hiện em học bên gia lâm , thỉnh thoảng có ra thái thịnh học thêm thôi"
    trc'' 1 cô gái ham học như vậy
    em ko thể làm ngơ
    ko thể kiềm chế dc bản thân
    nên em đã chủ động hẹn gặp cô ấy
    tại 1 quán ca fe sang trọng trên cầu chương dương
    nhg cô ấy bảo xấu hổ
    muốn rủ thêm bạn thân đi cùng
    bạn thân cũng mới đi du học ở bên angola về
    em đồng ý
    cô ấy gửi ảnh cho em
    và em ngất luôn cho đến tận bây h
    để ngồi đây tâm sự lại với anh chị
    [​IMG]thôi em về HP ngay đây

Chia sẻ trang này