1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 ngày cua gái HN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái thằng bé này, buồn cười quá đi mất! Vui tính nhỉ? (Nhưng mà em ơi, chị đi ngoài đường thấy xe biển 16 hay đi...giày đen, quần đen...tất trắng lắm, sao lại thế????)
  2. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Có 31 người đang xem chủ đề này, trong đó có 10 thành viên
    Rockvn , hieutd , lonelycoldheart , SarahTran , abutu , ButterFly_20 , thitruongthuongmaivn , quynhmypr , crazyheart , bup_be_di_dep_le ,
    quảng cáo blog tí nhở
    http://360.yahoo.com/my_profile-zYbVl4A8frITRg4tn.6wugZUQQ--;_ylt=AhfrYzNjuE_7GcpPczuTiiqqAOJ3?cq=1
  3. thitruongthuongmaivn

    thitruongthuongmaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thằng KU này quá, ke ke ke chết mất vì buồn cười. hiiiiiiiiiiiiiii
  4. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    giầy đen
    quần đen
    tất trắng á chị
    sao chị hỏi em
    chị phải hỏi mấy ng` ấy chứ
    nhg mà dân HP em cá tính và xì tin lắm
    nhg mà chị nói khó hiểu , quần đen là thế nào nhở
  5. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    để public cái blog đi em
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ơ ... hình như nhìn thấy mình thì phải ...
    đơn giản ... tất đen lười giặt bị chuột tha đi hết rồi ... chỉ còn tất trắng
    thế mà cũng hỏi ...
    mà buồn cười lắm hả .... cơ quan mình ai cũng thế cả mà
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ nếu chú đùa thì anh thấy chú rất vui tính nữa đấy
    có gì ko fải chú bỏ quá cho anh nhé kekeke .
    anh là anh rất ghét cái kiểu đó mà hihì ko phân biệt đc mong chú lượng thứ hy vọng đc gặp chú và giao lưu ở Hà Nội = vài chén rượu nhạt nhé. Mong gặp chú càng sớm càng tốt
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chúc em về Hải Phòng yên bình và sớm quay lại Thủ Đô yêu dấu nhá .
    @ chú : nhìn cái ảnh của chú anh chỉ muốn tát vào mặt em đấy 1 phát vì quảng cáo ko có trách nhiệm ( tự ái nghề nghiệp mà )
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    chú em kiếm đâu dc mấy cái ảnh hay quá vậy ,dọa ma thì có mà trẻ con chạy hết
  10. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em xin dc tiếp tục thông báo
    chiều nay
    em có hẹn với ông metalcore
    bảo nó dẫn em đến quán ca fe rock ở HN để em xem thế nào
    hẹn 1 h nên em đi sớm
    1h kém 15 em ra bến xe buýt
    định gọi xe ôm rồi
    nhg mà từ giảng võ ra gò đống đa có 3 cây
    dám hét em 10 nghìn
    tưởng mình gà
    **** lượn nhé
    em quyết định đi xe buýt cho lành , trời đang nắng lại ko có mũ
    ra bến xe buýt ở trên đường giảng võ , gần cái siêu thi hay nhà sách j đó
    em thấy 1 bạn gái đeo khẩu trang đang ngồi nhắn tin
    em liền hỏi
    "bạn ơi, từ đây có xe ra gò đống đa ko ấy nhở"
    bạn ấy ngẩng lên , cởi khẩu trang
    rồi bảo " ko biết dc"
    thế rồi bạn ấy đứng dậy ra chỗ biển chỉ tuyến đường xem
    rồi bảo em là " ko có đâu"
    chẹp
    thế rồi em hỏi
    "thế từ đây ra đấy bao nhiêu cây , xa ko"
    "ko xa lắm , tầm 3 cây"
    "đi xe ôm mất bao nhiêu"
    "tầm 5, 6 nghìn j đấy"
    "thế mà thằng kia dám đòi mình 10 nghìn"
    "bây h bạn fải đi 2 tuyến "
    "mới lên Hn , có biết đườg đâu"
    "thôi đi , tớ dẫn bạn đi"
    "đi như nào"
    "sang bên đường kia đi bộ 1 đoạn ra chỗ tr` ĐH văn hoá đi xe 28"
    "xa ko"
    "ko xa lắm , còn hơn đứng đây đợi xe "
    "ừ , thì đi"
    thế rồi bọn em sang đường , đi bộ vào 1 cái ngõ j đó
    thông ra chỗ tr` ĐH VH
    trên đường đi bạn ấy hỏi em bao nhiêu tuổi ,, em mới biết là bạn ấy = tuổi em
    (nó lại cứ tưởng là em kém tuổi nó cơ)
    lại còn bảo em đoán xem nó học năm mấy
    "năm 1 "
    "ừ ,cũng gần gần" ( cười )
    "gần gần làm sao dc"
    "thế bạn sinh năm bao nhiêu"
    "88"
    "ừ thế = tuổi"
    đi vào cái ngõ ấy
    em bảo nó
    "đi đâu đấy , lừa đảo j ko"
    "bây h quaylại vẫn còn kịp đấy"
    "thôi, thích lấy j cứ lấy"
    cười
    thế rồi câu chuyện tiếp tục với lí do em lên Hn
    "lên chơi à"
    "ừ"
    "lên chơi với bạn à"
    "ừ"
    "đi dc nhiều chưa"
    "cũg kha khá , toàn đi ăn"
    "ổ ôi , đi ăn á, tớ thích đi ăn lắm"
    "thế bây h đi đâu"
    "hẹn thằng bạn đi ra chỗ ca fe rockk ở HN rồi về"
    "sao về sớm thế"
    "lên đây từ thứ 6 rồi , mà hết tiền rồi"
    "còn bao nhiêu"
    "tầm 5 chục hay sao ấy"
    "ở lại đi 1 hôm đi, trên này nhiều chỗ chơi lắm"
    ( quái sao nó lại bảo em ở lại làm j )
    rồi nó tiếp
    "đi chợ đêm chưa "
    "chưa , tiếc nhất cái đấy"
    "sao ko bảo bạn bè dẫn đi"
    "chúng nó đang thi , bắt tội chúng nó à"
    rồi em bảo " chợ đêm mở từ mấy h"
    " mở từ 4h đến 12 h "
    "từ 4 h thì còn đêm tối cái j "
    "ở lại mà đi chợ đêm"
    "hết tiền rồi còn đi đâu"
    "thì ko ăn nữa"
    "đi chợ mà komua j thì khó chịu lắm"
    "rẻ mà"
    "toàn đồ lặt vặt linh tinh à"
    "ừ"
    ..........( mấy câu j em chả nhớ )
    "đi chơi điện tử xèng này"
    "ở HP thiếu j"
    "đi ra chỗ tr` ĐH bách khoa chơi bóng nước"
    "mùa đônglạnh thế này nước nôi j"
    "ko, bóng nước kiểu khác cơ"
    "kiểu j"
    "mình chui vào quả bóng rồi ng` ra thả mình xuống nước"
    "baolâu , thế sao mà thở dc"
    "tầm 5, 7 fút, thì ng` ta fải bơm o xy vào"
    "ừ , bao nhiêu 1 lần"
    "mấy chục j đấy"
    "thế cũng rẻ, chui vào đấy hôn nhau cũng sướng"
    "êu ôi kinh thế"
    em cười
    "lên đây với ai"
    "mỗi mình thôi"
    "sao ko rỷ ng` yêu đi"
    "làm j có đâu mà rủ"
    chả nói j
    thế rồi xe buýt đến
    chuyến số 28
    bọn em lên xe và đến chỗ gò đống đa
    đến thì thấy ông metalcore đã ở đấy rồi
    nên em mừng quá
    xuống luôn
    may mà vẫn kịp chào và cám ơn nó
    cái thằng metalcore nó cứ ngạc nhiên
    hỏi em ai đấy
    embảo "ko biết , có quen đâu , hỏi đường thôi"
    hố hố hố
    số mình sao mà may mắn quá
    em còn chả biết tên nó , nó cũng thế
    chỉ biết nó học ĐH văn hoá thì phải
    chẹp
    càng ngày mình càng yêu mảnh đất Hn và các bạn gái HN
    bạn kia tuy ko xinh nhg thật là tốt tính
    1 lần nữa cám ơn bạn nhiều

Chia sẻ trang này