1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Nhà Phi Công tầng 4: Chắp cánh bay cao, đến những chân trời mới...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SirMike, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 2em mới tìm được địa điểm spam mới anh ạ.keke.Vui lắm.
  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thì ku này nghĩ cái mà aicũng nghĩ mà chẳng ai dám nói...he he he
  3. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mấy người Nhà PC tối thứ 5 ai rảnh 7h qua Xmen nha.... chia tay Mike .
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Có 7 người đangvào nhà PC, trong đó không có thành viên nèo. không người post bài, ngoại trừ Zê. đang căm cụi ghi.
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tai chen !
    thế là 1 phi công đã ra đi
  6. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Em đi đâu thế Q???
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đi thực hiện cái chí làm trai ngang dọc đất trời ấy.
    Nam tiến ý mà. Thứ 5 bác rảnh rỗi thì khoảng 7-8h tối qua Xmen cho vui. Bọn em làm bữa tổ chức chia tay em Q đi vui vẻ.
    Có gì bác cứ liên hệ với em theo số 0904.951181
  8. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đang trong đà nẵng không vào vui được với cả nhà
  9. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhà PC sắp thiếu vắg 1 PC kinh nghiệm từg trải roài
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn buồn vậy sao
    đẻ em hất một bài cho cả nhà nghe nhé.
    Chén Đắng
    Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng tênh
    Tiếng yêu thương ngày nào còn vương mãi trong kí ức đau thương
    Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
    Để bây giờ mình anh lạc lối xưa
    Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
    Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
    Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
    Nhìn lá thu rơi biết em đang rời xa
    Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
    Vẫn biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai
    Sóng cuốn trôi đi hoài
    Lá khô rơi rụng đầy
    Mà sao ta muốn lá đừng rơi
    Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng
    Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
    Vẫn biết yêu đương là trò đùa mà lòng mình vẫn mê say
    Đã cố quên đi người
    Ánh trăng khuya năm nào
    Nhạt nhoà dần xa khuất màng sương
    Tàn đêm còn hiu hắt men sầu

Chia sẻ trang này