1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 sai lầm của ông Scolari

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    3 sai lầm của ông Scolari

    Quan toà" toàn quyền Luiz Felipe Scolari đã tuyên: Trong danh sách 23 cầu thủ Brazil sẽ có mặt tại vòng chung kết World Cup 2002 không có Romario. Mặc kệ cho cả nước Brazil gây áp lực, mặc kệ sự can thiệp của Tổng thống Brazil, mặc kệ nước mắt của Romario...

    Hãy nghe lời phán của Scolari trong cuộc họp báo công bố danh sách 23 cầu thủ Brazil tại Rio de Janeiro ngày 6.5 (để trả lời sự loại bỏ Romario):

    "Tôi là huấn luyện viên. Tôi chọn những vận động viên mà tôi nghĩ sẽ mang lại cho chúng ta hy vọng thắng cuộc ở giải. Mặt khác, chúng ta không thể có một huấn luyện viên nhưng dẫn dắt đội là 170 triệu cổ động viên".
    Trong quyết định không thay đổi của Scolari trước mọi áp lực, có khía cạnh "đáng nể" ở đất nước này: Đã giao quyền cho ai thì để cho người đó trọn quyền quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của họ. Tổng thống có ý kiến đi nữa thì cũng chỉ có giá trị tham khảo mà thôi.

    Nhưng theo chúng tôi, khi ông Scolari hành xử quyền hạn của mình một cách... cứng ngắc để chống trả lại các áp lực từ các fan của Romario nhiều lần làm nhục ông, kể cả xử sự thô bạo với ông, ông đã mắc một số sai lầm mà sau này lúc Brazil vấp ngã tại Hàn Quốc sẽ phải trả giá. Sai lầm thứ nhất: Ông đã loại bỏ - không phải "siêu sao" Romario, vô địch thế giới 1994 - mà là cầu thủ Brazil đang chơi hay nhất tại giải nội địa của Brazil. Năm rồi Romario là người đứng đầu danh sách vua phá lưới của Giải Vô địch Brazil. Mùa này, Romario tiếp tục chơi sáng chói, ghi ít nhất mỗi trận một bàn. Cách giải quyết của Scolari khác hẳn ông Roger Lemerre, HLV trưởng của đội Tuyển Pháp khi phải chọn lựa giữa Anelka và Cissé. Dù cho các cầu thủ trụ cột của ĐT Pháp muốn có Anelka nhưng ông Lemerre vẫn phải tôn trọng một nguyên tắc: Cầu thủ đứng đầu của Giải Vô địch Pháp phải có tên trong đội Tuyển Pháp. Sai lầm thứ hai: Khi ông Scolari đã loại bỏ một cầu thủ được cả nước yêu mến và ủng hộ (chứ không riêng các fan của Romario), ông đã đẩy ĐT Brazil do ông dẫn dắt vào cái thế bị cô lập, cắt đứt với quần chúng Brazil. Đội bóng dự vào cuộc chiến cực kỳ quan trọng mà không đoàn kết được phía sau của mình, không có sự ủng hộ tinh thần tuyệt đối thì... khó quá. Sai lầm thứ ba: Đây là vấn đề rất chuyên môn, nhưng chúng ta cứ mạnh dạn phân tích: Ông chọn thế công "Ro-Ro-Ri" nhưng trong 3 R đó có đến 2 rất bấp bênh. Rivaldo mùa này thường ngồi ngoài sân vì bị chấn thương. Ơ Champions League, trong cả 2 trận lượt đi và về bán kết gặp Real Madrid, Barcelona đều vắng mặt Rivaldo (đó cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến Barcelona không thể vượt qua Real Madrid). Có nhiều khả năng sẽ chỉ có 70% Rivaldo hiện diện trong màu áo Brazil tại Hàn Quốc. Còn Ronaldo, chưa hết thời kỳ phục hồi sau thời gian dài bị chấn thương đi chấn thương lại ở đầu gối, cũng sẽ cống hiến được tối đa từ 60 đến 70%. Như thế với 3 R này, Scolari sẽ chỉ còn 1 R về thực lực, vì có thể mất hẳn 1 R hay 2 R ngay ở 3 trận đầu của vòng 1 nếu chấn thương tái phát với Rivaldo và Ronaldo.

    Scolari có đến 4 R trong tay. R thứ tư - Romario - tuyệt vời trong vòng 16,50m, chuyên trị các hàng phòng thủ dày đặc - thế mà lại loại đi. Hình như Scolari quên đi bài toán cộng trừ rất thực tế và đơn giản này.

    Đức

Chia sẻ trang này