1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 tháng chờ đợi đi xét nghiệm !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobita2013, 15/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobita2013

    nobita2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi đọc được cái tiêu đề này có rất nhiều bạn sẽ biết nó nói gì, có rất nhiều bạn sẽ nghĩ ngay được mình viết điều gì đúng không?
    Phải mình đang chờ 3 tháng để đi xét nghiệm HIV hay có thể một bệnh gì đó lây truyền qua đường ********. Giờ tâm trạng mình đôi lúc rất dối bời, có người khuyên thật đúng khi có nguy cơ bị nhiễm HIV thì đường lên google mà search “ biểu hiện của bệnh HIV”….Giá như hôm đó mình đừng …
    Mấy ngày trước chính xác là hôm 12/6 đó. Buổi chiều hôm đó mình đi xem 1 trận bóng đá, mình nhớ trận đó rất hay. Hj và vui lắm được hò reo thoải mái.
    Khi hết trận mình ra về trên đường về lúc đó là gần 6h chiều rùi. Đoạn đường mình đi qua có một quán cafe thư giãn tên “ Phố Đêm” cái tên mà nghe có lẽ đã biết gì rùi nhỉ?
    Mình biết cái quán này nó trước đây là môt quán chuyên ******** cho khách. Mình đã từng vào đó trước khi nó chuyển tới đây 2 lần. Nói thật với các bạn cũng chả hay ho gì nói ra, có thể các bạn nói “ Ôi cái thằng này cũng chơi rùi còn gì mà kêu ca”
    Nhưng với 1 thằng trai hai mấy tuổi đầu rùi sự nhục dục hưng phấn trong con người có lúc không thể nào chịu được cần phải xả ra. Bản thân mình không dám đi quan hệ ******** bừa bãi nên đã chọn cách ******** để ra cho thoải mái.
    Nhưng lần này thì khác, quán này giờ chuyển sang đi từ a đến z rùi.
    Mình phóng xe qua quán lần 1, không hiểu sao tự nhiên lại phang xe lại, có lấy hết lý do dằn lòng mình ko vào đó nữa, vào đó là bệnh tật là này là nọ. Hix nhưng cuối cùng mình ko đủ bản lĩnh để chiến thằng lại dục vọng của bản thân, lòng ham muốn của con người. Dặn lòng ngây thơ rằng” Thôi cứ vào cho sướng, chỉ ******** thôi mà , sợ gì”
    Mình quay xe lại khi vào mình còn bắt gặp một bác trung tuổi chắc vừa làm xong trở ra. Mình xuống xe được 1 thằng trai đưa vào tận phòng. Mình đúng là ngây ngô đến ngu ngơ luôn, chả chọn em nào hay có tiêu chuẩn gì cả.( giờ mới biết). Khi vào nhìn em gái đó cũng tạm hơi béo chút. Còn cái phòng được xây bằng gạch bi tôi om trông bẩn bẩn. Mình thay quần áo, lần này còn bo cho em nó trước chứ, ha ha hài quá. Cứ tưởng là ******** hóa ra giờ em nó bảo quán làm đến z luôn. Bản thân mình khi nghe hơi bất ngờ nhưng vào rùi thì chơi luôn. (Phải nói em này mà ******** thôi thì tuyệt vời) chớ còn ******** thì không ổn chút nào). Mà phải nói khi tâm lý mà cứ nghĩ bị HIV trong đầu thì chơi gái chán lắm hix, nhất là hôm đó mình có xuất ra được đâu chán phèo rùi xong đi về.
    Về rùi ….bây giờ mới là những thắng ngày tâm lý mình bị đè nặng những ngày thật kinh khủng, có nhưng lúc mình bị stress cực nặng….


    Phải mình đã từng đi chơi gái một lần, và cũng từng đi test HIV nhưng không sao. Và lần này mình lại không kiềm chế được lại chơi gái mà lần này bản thân mình nghĩ chỗ đó các em gái còn có nguy cơ bị H nhiều hơn.
    Mình về nhà tắm rửa sạch sẽ trong đầu nghĩ không sao đâu, mà chỉ nghĩ ngu thế chơi chán phèo chả thoải mái gì mất tiền oan.
    Tới ngày 16/6 mình thấy ngứa ********* lắm, ngứa cực, đi tiểu lại thấy xót. Mình kiểm tra thì thấy ********* bị xước. Đầu óc mình bắt đầu quay quay, bắt đầu thấy hoảng, bắt đầu nghĩ lại từng giây phút khi quan hệ với em gái đó xem có lúc nào… có lúc nào …có nguy cơ bị nhiễm ko
    Mình đã sử dụng bao cao su mà…..
    Lúc ******** với cô ấy mình có bỏ bao cao su đâu…..

    Cô ấy có *** bằng miệng cho mình, à khi mình chưa xuất được, cô ấy lại lấy tay ******** cho mình mà, lột cả bcs ra ******** cho mình hay có khi nào lúc quan hệ bao cao su bị rách không mà mình không có biết. Và vết xước này ở đâu ? ở đâu có vết xước này đây? Có phải là do quan hệ quá mạnh nên nó có không? Các câu hỏi cứ liên tục diễn ra trọng đâu mình, nó cứ quanh quẩn mình nghĩ đi nghĩ lại làm gì có nguy cơ, tôi cố xóa bảo các suy nghĩ trong đầu đi, mày không sao đâu mà.
    Có thể vết xước đó làm tôi đi tiểu bị xót và đâu, nhưng sao ngứa thế nhỉ chắc bị nấm hay gì rồi. Tôi cũng lo khéo mình lại bị nấm hay bệnh ngoài da nào khác khi tiếp xúc với gái mại dâm. Tôi lên mạng tra hết các bệnh lây qua đường ********.” Nêu bị ngứa vùng ********* thì làm sao, nếu đi tiểu xót thì làm sao”.
    Mấy ngày sau thì vết xước đó lành lại đi tiểu cũng ko bị xót nữa, ngứa cũng dần dần ít đi, tôi cố gằng giữa sạch sẽ cho bản thân. Đến ngày 28/6 tôi bị chóng mặt, một cơn đau đầu kinh khủng diễn ra làm tôi hoa mắt, mệt mỏi phải ở nhà tiêm thuốc và nghỉ ngơi. Phải nói tôi cứ tưởng mình die luôn hôm đó rùi, đau đầu thật.
    Lúc này tôi mới nhớ tới những biểu hiện ban đầu của căn bệnh HIV, tôi bắt đầu có những biểu hiện giống hệt thế, 3 tuần ….3 tuần rùi 3 tuần là có những biểu hiện ban đầu. Tôi lại nghĩ suy đủ điều”Có phải mình bị nhiễm bệnh rùi không?”. Tôi hôm sau tôi cố tìm lại sđt của gái mại dâm mà tôi quan hệ (vì hôm đó con bé nói có em ở nghệ an phù hợp với anh hôm nào nó tới, em gọi cho nên nó đưa tôi sđt của nó). Tôi nhắn tin thôi mà không dám gọi thì tin nhắn bị trả lại không nhắn được. Tôi gọi vào số em nó thì tò tí te, sáng hôm sau tôi gọi lại lần nữa cũng vậy, tôi xác đinh em nó không dùng số đó nữa. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi hay là… hay là… em nó bị bệnh gì die rùi, hay hay bị nhiễm HIV em nó chán đời sao lại không dùng số này nữa…
    Các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đâu. Đến ngày 6/7 đã được hơn 3 tuần tôi quyết đinh đi xét nghiệm HIV lần 1, tôi đi xn và kết quả là âm tình, có chút vui vui, hân hoan lắm. Mấy tuần vừa rồi có lúc làm tôi mất ăn mất ngủ chả làm được gì.
    Nhưng đó mới chỉ là xét nghiệm combo thôi tôi phải chờ đến 3 tháng thì mới chính xác. Tôi lần mò hết lên các trang diễn đàn HIV, đọc đủ thứ hỏi đủ chỗ xem mình có nguy cơ bị nhiễm HIV không. Tôi lưu cả sđt của vài người tư vấn. Có lẽ lần này tôi hiểu biết về căn bệnh này nhiều hơn, kiến thức nhiều hơn nhưng không biết có phải là lần cuối ko, 1 năm hay vài năm nữa là tôi chết.
    Nhưng biểu hiện của căn bệnh HIV, sổ mũi, viêm họng hay đau nhức…Cứ có đau ốm gì là tôi nghĩ ngay tới căn bệnh nghĩ ngay tới những biểu hiện. Đặc biệt đợt này tôi sút cân nhiều lắm làm tôi càng hoang mang hơn. Tôi biết HIV mới đầu cũng chẳng có biểu hiện gì có thể khẳng định là bị cả, chỉ có đi xn và xét nghiệm là chắc chắn nhất mà thôi.Nhưng tôi vẫn lo lắng chẳng tập trung được làm việc gì.
    Tôi có một gia đình bình thường có bố mẹ có em gái, bản thân tôi chưa xin được việc đang phải làm ngoài. Lắm lúc tôi nghĩ tôi cũng chả có gì giỏi dang, bản thân thì chả có tài giỏi khả năng gì cả, học hành thì kém cỏi có bị bệnh chết thì cũng ko sao, khéo lại nhẹ nợ. Tôi nghĩ nếu mấy nữa đi xét nghiệm lại nếu khẳng định tôi bị nhiễm HIV có lẽ tôi sẽ đi ra bờ biển làm điều gì đó rùi tự tử ở đó. Đơn giản thôi tôi sẽ giảm gánh nặng cho gia đình.
    Nhưng các bạn ạ, không biết có phải là đứng trước nguy cơ bị chết hay đứng trước sự mất mát điều gì đó mà ngay lúc này tôi lại sống trong nhưng ngày hạnh phúc và vui vẻ lắm. Tôi cùng cả nhà sống vui, nói chuyện với tất cả mọi người cả nhưng người ở chỗ làm. Ngày ngày tôi lại cảm thấy hạnh phúc cuộc sống đáng sống quá. Tôi thấy yêu tất cả những gì là nhỏ nhoi nhất, yêu cả những người mà tôi không thích, nhưng gương mặt mà tôi cảm thấy hơi ghét. Tôi yêu những khoảng lặng của ngày mới, yêu cả tiếng bập bẹ của trẻ thơ, yêu tiếng cười khanh khách của chúng. Tôi cảm thấy sao yêu cuộc sông này thế. Tự nhiên thấy khát khao được sống hơn, được tồn tại hơn
    .............................................................

Chia sẻ trang này