1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 tháng lãng xẹt, 1 tháng ko gọi điện, nhắn tin ( từ trước tết tới giờ) liệu có phải là hết yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi p2ptrp, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ KHỔ ĐAU
    YÊU LÀ TỐN TIỀN
    MỆT LẮM ........................
    KO NÊN YÊU
  2. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương gì mà lại thế. 3 tháng chứ có phải 3 ngày đâu
  3. BBThaoHang5

    BBThaoHang5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nàng ơi , chuyện đâu còn có đó mà bạn
    Thử chủ động liên lạc ra sao ?
  4. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thôi giải tán đi mà. Yêu nhau như thế mà tiếp tục thì chỉ làm khổ nhau.
    Yêu với chả đương...
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    giải tán thía nào đây, điện thoại tò te tí te, đã thía mìn cũng tò te tí te, dek thèm giả nhờ, lặng im lâu lâu roài coi như là bái bai có được ko nhẩy
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    uh.thế cũng được.
  7. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nếu trả lời cho bạn, thì là Chưa. Vì nếu thật sự hết yêu, bạn sẽ còn chẳng để ý là anh ta bị out ra khỏi cuộc sống của bạn lúc nào!
    Nếu trả lời cho anh ng` yêu của bạn, thì là Không chắc. Con trai hay mắc bệnh Tiếc : cho đi thì ko chịu, nhưng giữ lại thì ko dùng! Bây giờ chính là lúc lão ta đang phân vân, nên mới lửng lơ kiểu này.
    Tốt nhất là cứ lờ đi. Anh ta quay lại thì cứ căn cứ tội lỗi vừa qua mà xử lý. Còn nếu không thì coi như đã rồi, khi nào có ng` yêu mới có thể nhắn tin để anh ta chúc mừng!
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, thế này gọi là yêu ạ ?
  9. sonca1985

    sonca1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cho thât kỹ đã rồi hãy nói chia tay kô đến luc ân hân giông e thì *** mie nói thât là cũng nhuc vãi cả.... L...... ý mà nói chung đừng có yêu kiểu trẻ con *** mie nói yêu ng ta xong rồi để dấy *** quan tâm j đên ngươi ta nữa sông vô trách nhiêm *** *** mie bao nhiêu vu kiểu kiểu như thế đươc goi là lừa tinh đấy rồi bi tat axit cho nên lạm cũng nên suy nghĩ thât kỹ bac ah
  10. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thử chủ động gọi cho anh ta 1 lần. Nếu anh ta còn khỏe mạnh thì có nghĩa là điều bạn nghĩ là đúng đến 99% rồi, 1% là đang chờ lời chia tay chính thức. Nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy mà 1 tháng trời bạn ko liên lạc gì thì bạn mới chính là người làm cho tình yêu của cả 2 đi đến the end. Chẳng biết mọi người thế nào chứ cùng lắm bọn tớ cũng chỉ 2 ngày ko gọi điện cho nhau thôi.
    Khi đã yêu nhau rồi thì ko quan trọng là con trai hay con *******, quan trọng là hai người thể hiện quan tâm đến nhau như thế nào. GỌi đi bạn!
    Được styleyourlife sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này