1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 tháng với 7x

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ATC, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    3 tháng với 7x

    7.12 - 7.3 Ba tháng đã qua đi, một quí.... và 7x đã sống , đã tồn tại....
    Người cũ, người mới.... Những người đã đến, những người đã đi.... Tất cả, cháy bỏng một khát vọng.... biến những điều không thể thành có thể, biến một thế giới ảo.... thành thật. Biến những người chỉ quen trên mạng, thành những người bạn.
    Cách đây đúng 3 tháng, sáng sớm ngày 9.12 , Box 7X đã được mở. Báo hiệu một thời điểm phát triển điểm mới của TTVNOnline....???
    Chỉ có thể nhìn thấy, nhiều cuộc vui hơn, những nỗi buồn, những sự va chạm cũng nhiều hơn. Nhưng trên hết, sự trăn trở cũng dầy hơn.
    Hôm nay, nhìn lại 3 tháng, để hiểu... còn quá nhiều việc phải nói, phải làm, phải bàn , phải học .... Nhưng những gì đã có, cũng không thể quên.
    Xin cảm ơn tất cả. Những người bạn mà tôi đã gặp , đã quen trên TTVNOnline nói chung , và trong 7x nói riêng.
    3 tháng nữa, sẽ là gì....??? Những viên gạch của hôm nay, liệu có xây được một ngôi nhà cho ngày mai.
    Tất cả hãy vì 7X, vì TTVNOnline!




    ATC
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá đi khi có Nô bộc nhìn & nhớ lại quá khứ thuở đầu. Ba tháng tới "công trường" chắc là vẫn tiếp tục nhộn nhịp, đông vui. Dù có chút gió mạnh, mưa nhỏ hay có bão (trong điều kiện giá cả thị trường ổn định) thì tồn tại theo hướng đi lên chắc vẫn là chủ yếu, nhưng mong chỉ toàn có "áp thấp nhiệt đới" thôi để sớm công trình 7X.
    Sự thật là những người chẳng cùng nhau làm chung điều gì đã cùng đứng trong đội hình lao động với bản thiết kế xât dựng chung. Biến những mong muốn thành kết quả thật sự và có ý nghĩa với tất cả còn đòi hỏi có thời gian, sự nhiệt tình và hy sinh của mọi người. Cùng hy vọng và xây dựng ngôi nhà chung tương lai. Chúc mừng 3 tháng khởi đầu công trình tốt đẹp
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    7x thân mến,
    Thế là đã ba tháng trôi qua rồi, ba tháng là một thời gian ngắn ngủi để có thể hình thành một tập thể đoàn kết, vui vẻ như thế này. Trước khi có 7x mỗi người trong chúng ta còn là các thành viên riêng lẻ, hoạt động riêng lẻ, em cũng từng lang thang hết bõ này sang box khác. Từ khi 7x được thành lập, tất cả các thành viên ưu tú của TTVNOL đã đổ về đây tập hợp. Và cũng không ngờ trong ba tháng ngắn ngủn đó chúng ta đã tạo dựng được một 7x lớn mạnh, vui vẻ như bây giờ.
    Cám ơn 7x, cám ơn tất cả mọi ngừơi đã giúp đỡ và chia sẻ với Mit trong thời gian qua, 7x thật sự ấn tượng và để lại rất nhiều kỉ niệm vui trong Mit. Tuy bận rộn trong công việc riêng nhưng mọi người vẫn dành thời gian cho nhau. Thật nhớ những lần tâm sự với nhau ở quán cafe, những lần karaoke hò hét một điêu Rock quay cuồng, rồi bản Balad làm mọi người cô đọng lại.... nhiều lắm và nhớ lắm.
    Chúc cho 7x của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn nữa và sẽ trở thành Club kiểu mãu của TTVNOL(cho em mơ mộng một chút hi hi).

    Mit@
    I believe I can fly
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm phấn đấu xây dựng 7X thành câu lạc bộ kiểu mẫu của TTVNonline


    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chitto mới tham gia 7X một tháng thôi, bắt đầu từ cuộc họp đầu tháng ngày 3/2/2002. Đến nay là một tháng một tuần.
    Thực sự thì những gì có được cũng như những gì mình đã làm đều làm Chitto cảm thấy vui sướng. Những con người 7X chúng ta, không có một chữ "đồng" nào cả : Không đồng hương, đồng tuế, đồng nhiệm, đồng môn, đồng nghiệp.... thế nhưng lại gặp nhau, gần nhau, và ngày càng hiểu nhau hơn.
    Và Chitto cũng cảm thấy mình được đong góp nhiều hơn, dù rằng công việc hàng ngày đã là một sự đóng góp cho xã hội rồi nhưng đóng góp cho 7X mang những niềm vui khác.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn những người đã lập lên hội 7X này đã mang lại những gì tốt đẹp nhất đến cho từng thành viên trong 7X được biết nhau và cùng nhau chia sẻ những gì mà có thể.
    Mong 7X ngày càng lớn mạnh và phát triển mạnh hơn nữa.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Là một người đến với TTVNOnline khá đặc biệt, phải nói đầu tiên là sự thờ ơ của mình đối với rất nhiều các diễn đàn trên Net, nhưng sau khi được một người bạn giới thiệu mình đã vào đọc các bài viết trong đó, nhận thấy có nhiều điều thú vị và cuối cùng là đăng ký cho mình một cái nick Tulipsblack. Và cũng chính từ đây TTVNOnline đã làm cho TU học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm mà ngoài thực tế chưa chắc đã nhận được, và hơn nữa cái cảm giác chủ đề mà mình đưa ra được nhiều người đọc và trả lời cũng là một cảm xúc thú vị hiếm có.
    Tất cả có lẽ chỉ dừng ở việc lên Net đọc bài và post bài trả lời, nếu như không có sự ra đời của một BOX , chính nơi đây đã làm cho TU thay đổi rất nhiều về quan niệm cũng như cách nhìn của mình về TTVNOnline, về các thành viên ảo, và cả cuộc sống nữa. Đó chính là BOX 7X nơi tập hợp của các thành viên "già rồi nhưng vẫn ăn chơi???". Đầu tiên là sự quen biết nhau khi post các bài trên Net, và khi đọc các bài post trên BOX TU thấy có một sự đồng cảm lớn giữa các thành viên ảo trên mạng. Một niềm vui đã dến khi Tu đã tìm cho mình một sân chơi trên Net thực su. Là một người đăng ký danh sách thành viên của 7X khá sớm, nhưng lại đăng ký thành viên 7X-HN lại khá muộn, thế nên TU dã bỏ lỡ 2 cơ hội gặp mặt các thành viên 7X-HN. Lần đầu tiên gặp mọi người là buổi xem film "Anh thợ cạo vùng Siberi". Nhưng tất cả chỉ là thoảng qua khi mà tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi bộ film tuyệt vời như thế. Và rồi một cơ hội tuyệt vời để hiểu thêm 7X-HN và các thành viên đã đến voi chiến dịch "Biển mùa đông - hay Đoản khúc mưa trên biển vắng", đã làm cho TU hiều biết rất nhiều về 7X thực.
    Là người đăng ký danh sách cuối cùng của chuyến đi. Vói những cái tên khá quen thuộc trên Net nhu Choc, Sutumom, Truongdu, Zazu, Phuongmap và những cái tên mà TU ít khi gặp như Mèo ú, Desetrose, Huonglan, Gainhaque trên Net, giờ đay đều là những con người thực, tát cả mọi người đều nhanh chóng hòa đồng sau man giới thiệu nick và tên thật. Thế nhưng, qua thuc khi mọi người gọi tên nhau bằng những cái nick khá ngộ nghĩnh của mình, thì TU có cảm giác như tất cả như quen nhau từ rất lâu rồi. Đặc biệt, cho đến khi mọi người cùng cùng ăn chung những thìa xôi rất ngon trên tàu, TU dám chắc chắn rằng mọi ngưòi xung quanh sẽ nghĩ đây là một nhóm bạn thân của nhau từ rất lâu rồi chứ không phải là cách đây có vài phút ??" Một nét riêng mà chỉ có 7X mới có. Cho đến khi đoàn tàu dừng lại ở Thành phố hoa phượng đỏ xinh đẹp, mọi người đã nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt của 2 thành viên box 7X-HP New Tazzan & Innocent sự nhiệt tình của họ khiến cho chúng tôi cảm động va nhớ mãi, báo trước một chuyến đi cực kỳ thành công. Sự có mặt tiếp theo của các thành viên đến sau như Beethoven, ATC, PaoloVN, Mitlo, Gaby đã làm cho đoàn có thêm những niềm vui mới. Trong toàn bộ chuyến đi, một điều khá thú vị là nhũng nụ cười , nhung câu nói hài hước mang đậm màu sắc tinh quái đã làm nên một nét đặc biệt của chuyến đi mà chưa bao giờ TU gặp; và niềm vui lại được nhân lên gấp bội trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng rất cảm động của các thành viên BOX HP như Zombee, Innocent,... Chính sự nồng nhiệt của những thành viên của thành phố cảng tươi đẹp đã đem đến cho đoàn nhũng niềm xúc động khó tả, họ đã đón tiếp chúng tôi như những người ban thân lâu ngày mới gặp vậy. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, niềm vui xen lẫn với nỗi buồn chia ly lại dâng trào khi mà các thành viên BOX HP đã ra tận cửa ga tiễn chúng tôi, tất cả mọi người đều mong rằng sẽ có ngày tái ngộ. Kể từ sau chuyến đi đó Tu thấy quan hệ giữa mình với 7X bước sang một trang mới.
    Sau khi bỏ lỡ cuộc vui đêm giao thừa vì phải tạm xa Hà nội. TU lại gặp lại mọi người trong cuộc vui ngày mùng 6 tết. Sau trận bóng đá thua trên thế thắng đầy hấp dẫn, tất cả đã đến nhà Chitto để cùng nhau nâng ly rượu đầu xuân chúc mừng năm mới vui vẻ, thành công và hạnh phúc. Những nhân vật mà TU lần đầu tiên gặp mặt như Gungcay, Cachep, Quynhnguyen, De, Lion King, Commandos??? đã đem lại cho TU rất nhiều ấn tượng, tất cả đều hội tụ lại một điểm chung đó là sự nhiệt tình và sự hoà đồng rất nhanh của họ. Sau màn chúc tụng là đến màn karaoke tại đây TU đã biết được hội 7X-HN có rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực ca hát, tiếp đến là màn Dancing, là một người không biết tí ti gì về Dancing nhưng màn Slow tập thể của hội là một điều tuyệt vời nữa, khi mà mọi người khoác vai nhau say sưa nhảy và hát, một cảm giác tuyệt vời lại đến từ hội 7x-HN. Cùng với 7x-HN TU đã tham gia thêm một số buổi giao lưu gặp mặt nữa và mỗi buổi lại đem lại cho Tu những niềm vui, cảm xúc khác nhau nhưng tất cả đều hoà chung vào một điều đó là lòng nhiệt tình, sự đoàn kết và một tinh thân ái vô bờ bến của tất cả mọi người.
    Vâng, và hôm nay đọc được bài của ATC, TU cảm thấy bức xúc một nỗi trăn trở. 7X đã đem lại cho mình những giây phút tuyệt vời, những người bạn đáng quý và có nghĩa, những cảm xúc vừa mới mẻ, lại vừa quen thuộc thân thương. Vậy mình đã làm được gì cho 7X nhỉ?
    TU chưa biết sẽ có thể đóng góp đến thế nào vào 7X, nhưng có một điều chắc chắn, lòng nhiệt tình của TU chỉ và sẽ chỉ ra đi cuối cùng sau tất cả mọi người. TU mong có thể làm những điều nho nhỏ có ý nghĩa cho 7X, cho các thành viên mới có thể cảm nhận ngay thấy 7X - một sân chơi lành mạnh, bổ ích, với một cảm giác gần gũi gắn bó. TU mong có thể làm được gì đó để cho những thành viên cũ hiểu nhau hơn nữa, cho chuỗi mắt xích 7X ngày càng bền chặt. TU mong tất cả chúng ta hãy tận dụng những khoảng thời gian rỗi hiếm hoi, vận dụng tài và trí, đóng góp những ý tưởng sáng tạo để xây dựng một 7X HN thành một ngôi nhà ấm áp tình yêu thương, ngôi nhà sẽ che chở và chắp cánh cho chúng ta vươn tới những khát vọng của riêng mình, cũng như vươn tới những ước muốn giản dị nhưng cao cả của cả tập thể. 7X ơi khi cần hãy gọi : Tulipsblack, bạn đến đây đi!
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
    Được sửa chữa bởi - choc vào 10/03/2002 07:55
  8. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ba tháng nữa thì một số người mới sẽ đến đồng thời một số người cũ sẽ ra đi.
    Qua gặp gỡ tiếp xúc, dần dần 7X cũng có một số tiếng nói chung, cũng có một số quan điểm được tán thành. Và những điều đó là tích cực, và với những con người, với những suy nghĩ của 7X hiện tại, tất nhiên những mặt tích cực sẽ được phát huy và sẽ không tránh khỏi những điều không thống nhất sẽ lại nảy sinh, nhưng sự tồn tại hay không của 7X cũng sẽ do 7X quyết định.

    lao chan vit
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em đọc mà thèm quá. Là thành viên mới toanh nên em chẳng biết hoạt động của 7x ra sao, có gì thong báo cho em với nhé. Mong đợi nhiều.
  10. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Hic tại sao lại phải ra đi, tôi ghét nhất là chia tay, cho dù các bác nào đó có đi xa đến đâu cũng đừng quên www.ttvnonline.com thế thì làm gì có chia tay?
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy

Chia sẻ trang này