1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 tháng với 7x

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ATC, 09/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    đưa lên Tờ vờ mấy lần rùi cơ á, thế mà iem chưa được xem dịp nào...hịhị.....bác Voi còi sao khóc bù lu bù loa lên thế...đừng có bắt chước iem xúc động nhá.
    Ho`..Ho`...Cuoi len cho doi them vui ve
  2. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, muốn 7X lên TV à, đơn giản.
    Làm một phi vụ gì đó, có muốn loã quân sư không.
    Mỗi người đóng 50 000 VND, là lên TV ngay

    lao chan vit
  3. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Và điều không thống nhất đầu tiên đã xảy ra.
    Có lẽ là thử thách đầu tiên cho tình đoàn kết, thông cảm của hội 7X.
    Các bạn, hãy thể hiện đi.

    lao chan vit
  4. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 7x wá, nhớ mà chẳng thể làm gì được. Thời gian này mình bận quá không thể thường xuyên vào mạng được. 7x có nhiều đổi mới, nhưng hình như chúng ta chưa tìm được điểm nào chung trong cách làm việc. Còn cần nhiều thời gian nữa mới có thể hiểu nhau, nhưng tin rằng 7x sẽ làm được, phải không 7x ???
    Sutumom
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vâng, ba tháng, rồi Mười hai tháng, nhanh như một giấc ngủ dài.
    Hôm nào còn ngồi bàn chuyện ba tháng, hôm nay đã bàn chuyện một năm.
    Những điều đã qua thì phải qua, nhung không vì thế mà có thể quên đi được tất cả.
    Mỗi người, sẽ vì một lý do nào đó mà đến đây, lại gần, hoà nhịp, hoặc rời xa. Chẳng ai mãi là ai, nhưng không vì thế mà quên đi những kỷ niệm đẹp.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này