1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 thèng cà lăm

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi kiemtien, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemtien

    kiemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    3 thèng cà lăm

    Một ngày nọ,trong một quán bar. Một ông khách bước vào và ngồi xuống ngay quầy bar,nhân viên ở quán liền hỏi:
    - Ôn... ông .... uố .... uống .... cá .... cái gì ?
    Ông khách trả lời:
    - Tu ... tui .... uố .... uống ... pe .... pep....si.
    Nhân viên phục vụ tưởng ông này đang nhạo cái bệnh cà lăm của mình thì tức quá,nhưng không nói ra.Anh ta vào trong và đem thức uống ra cho vị khách nọ:
    - Thư .... thưa .... ôn .... ông .... thức uô .... uống cu ..... của ..ôn ... ông ... đây ạ !
    Ông khách liền cảm ơn :- Cả ... cảm ... ơ ... ơn ...anh ..... !
    Lúc này cơn giận của anh bồi bàn đã lên cực điểm, anh ta xông vào đánh vị khách nọ . Hai bên đánh nhau dữ dội, không ai can . Mọi người đi kêu công an đến ,duy chỉ có một người ngồi đó nãy giờ, chứng kiến hết từ đầu đến cuối mà không nói lời nào .Khi công an đến ,mọi chuyện đã được ổn đinh. Người đàn ông mà chứng kiến hết từ đầu đến cuối mà không nói lời nào được anh công an tới, hỏi :
    - Tại sao anh lại ngồi đây, mà không làm việc gì để ngăn hai người ấy lại chứ .Anh có thể nói để can ngăn họ mà .
    Đến bây giờ người đàn ông ấy mới trả lời rằng:
    - Tu .... tui....cũ ....cũng .... b...bị ... cà ... cà ...lă .. lăm ... tu ....tui .... mà ....mà ....ra ....ca ...can .... thì ...thì ....tui ..... bị ...bị ... uý .... uýnh ..lu... luôn thì .....thì ..... sao ?

Chia sẻ trang này