1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 thiên tài của âm nhạc Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 31/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Xúc cảm từ ca khúc Đố Ai của Phạm Duy

    Biết em nằm ngủ
    Hay mơ
    Nửa đêm trăng xuống
    Đứng chờ ngoài hiên... (1)

    Tuổi nào có yêu em
    Tuổi nào cùng nắm tay
    Đi dạo
    Dưới mây trời và rặng cây xanh

    Mùa hoa xuân trước nhà
    Tươi xinh
    Bên phố những nhành phượng
    Thanh tao và nồng thắm

    Và không gian như lắng đọng
    Trưa hè


    Con chim nó hót bên bầu trời đó
    Mùa đương đại biến hằng.
    (13/7/2015)
    (1) - 4 câu đầu bài thơ là trích từ ca khúc Đố Ai của Phạm Duy.
  2. hoasi87

    hoasi87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    56
    chuẩn đây mình cũng có cùng đánh giá đó
  3. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Như Quỳnh - Cô gái đang yêu.

    Khi hát về chủ đề khác thì Như Quỳnh cho thấy không hay bằng chủ đề trên.

    Quang Lê - hát hay nhất về quê hương đất nước.

    ++++

    Xem một trong những ca khúc về quê hương đất nước mà Quang Lê thể hiện tuyệt vời nhất:


  4. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Phạm Duy so với Sơn và Cao thì về nội dung có sự đa dạng phong phú và táo bạo hơn, đi sâu vào những cái bình dân hơn. Nhưng nếu đứng riêng về mặt âm nhạc thì nghe bài của Phạm Duy thường rất khó nhớ hết giai điệu, trong khi của 2 ông kia nghe 1 lần là định hình ngay được tổng thể. Với việc thường xuyên dùng âm hưởng dân ca nên Duy cũng làm nên những chi tiết giai điệu rất đẹp và rất sắc, nhưng xét tổng thể cả 1 bài thì thường thấy không được như của Cao và Sơn.
  5. TTMSSG_Nguyenkim

    TTMSSG_Nguyenkim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    25
    Mình thích nghe những bản nhạc của Trịnh Công Sơn, đôi khi nghe nặng lòng nghe da diết ... đôi khi nghe buồn đến nao lòng ... Kiểu như tràn ngập tâm sự, tâm trạng ...!
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Mình ghi nhận ý kiến của bạn.

    Chắc là phải nghe thêm rồi.

    Song mình cũng có ý kiến với bạn một chút.

    Nghe Phạm Duy phải nghe đúng version do đúng người hát mới thấy hết vẻ đẹp của ca khúc.

    Bài Em Hiền Như Masoeur - chẳng hạn - phải do Duy Quang hát.

    Bạn nghe thử nghe lại bài Tình Hoài Hương phiên bản do Ngọc Hạ hát nhé!






    Nghe bài này mới thấy Phạm Duy yêu quê hương vô vàn.



    ++++

    Tiện nc với fuman trên diễn đàn, mình tặng bạn ca khúc Việt mà mình yêu thích nhất:




    Đố Ai - Do Như Quỳnh hát.
    --- Gộp bài viết: 05/11/2015, Bài cũ từ: 05/11/2015 ---
    Câu nhận định Phạm Duy - Người tình già trên đầu non có lẽ là ứng với bài hát này (Đố Ai).
    Lần cập nhật cuối: 05/11/2015
  7. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Cảm ơn bác Afo đã chia sẻ 2 bài trên của P.Duy. Công nhận là các ca sỹ hát rất hay. Một lần nữa nghe lại 2 bài của P.Duy thì tôi lại có 1 cảm nhận là hình như đa phần ca khúc của ông đều là lời có trước nhạc có sau, vì thế nên đôi chỗ giai điệu phải gò theo lời nghe có phần hơi ngang. Còn Cao và Sơn tiên sinh thì có vẻ họ thường ưu tiên giai điệu đã, họ cẩn thận dựng cái chỉnh thể giai điệu trước nên nghe bài của họ thường dễ nhớ hơn chăng ?

    (Tất nhiên Duy tiên sinh cũng có 1 số bài mà có vẻ làm giai điệu hoàn chỉnh trước như "Cây đàn bỏ quên" hay "Ngày xưa Hoàng Thị" v.v...)
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Cảm ơn bạn đã phân tích.

    Chỉ có một điều tôi nhận thấy là: bạn có vẻ không dễ tiếp nhận ý kiến của người khác.

    Nếu với bạn nhạc Phạm Duy chưa được bằng nhạc Trịnh hay nhạc Văn Cao, thì đó là ý kiến của bạn.

    Còn không ít người khác lại thấy nhạc Phạm Duy hay. Thậm chí hay tuyệt.

    Tôi cho rằng điều chúng ta nên làm là lắng nghe ý kiến của người khác và nêu ra ý kiến của mình.

    Tránh thái đội chỉ coi trọng ý kiến của mình mà phủ nhận sạch trơn ý kiến của người khác. Như vậy là không nên.
  9. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Cảm ơn ý kiến rất thẳng thắn của bác.
    Tuy nhiên tôi có chút thắc mắc: Tôi chưa kết luận ai hơn mà. Tôi chỉ đưa ra sự khác biệt trong từng khía cạnh cụ thể. Vì sao qua những điểm tôi nêu ra bác lại kết luận rằng tôi đánh giá P.Duy thấp hơn 2 vị kia.
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    @fuman: những ý kiến của bạn dẫn đến một khả năng trên thực tế là:

    Có thể tài năng của Phạm Duy chỉ ngang với Trịnh CS và Văn Cao.

    Nói chung, cần nghe lại và cần lấy ý kiến của nhiều chuyên gia để biết thực tế nhạc của các tài năng này thế nào.

    Tại sao bạn không làm một list ca khúc nhạc Việt hay nhất để bà con cùng tham khảo nhỉ.

Chia sẻ trang này