1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 thiên tài của âm nhạc Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 31/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Hi hi gợi ý của bác thật thú vị.
    Gọi là để mọi người tham khảo thì không dám, chỉ là gặp được người có cùng niềm yêu thích ham mê thì chia sẻ với nhau thôi.

    Trước hết xin có đôi lời phát biểu cảm tưởng về 3 nhân vật chính của topic này.
    Thật ra về phần tôi thì không có ý định trao huy chương vàng, bạc, đồng gì cả, mà điều khiến tôi thích thú chỉ là tìm ra những điểm khác biệt giữa những người nhạc sỹ tài danh vào bậc nhất ở VN như họ thôi. Mỗi vị có những điểm ưu việt riêng để hầu hết giới mê nhạc Việt đều phải có cái cảm giác về một sự kỳ vĩ nào đó khi nhắc tới họ.
    - Một Phạm Duy trí-dũng song toàn, thâm trầm tinh tế, đầy chất "bố già", sừng sững trong lịch sử nền tân nhạc VN với dáng dấp của 1 người khổng lồ về sức sáng tác, về kiến thức âm nhạc cũng như về tầm vóc tư tưởng, rồi về vai trò của người đi tiên phong, đặt nền móng;
    - Một TCS hào hoa, thông minh, khoáng đạt, có một phong cách viết nhạc mà có lẽ trong tất cả các nhạc sỹ VN nổi tiếng từ trước tới giờ nếu để tìm ra 1 người gần với "The Beatles huyền thoại" nhất về phong cách tác khúc thì đó không thể là ai khác ngòai ông;
    - Một Văn Cao nhìn có phần nào đó nông dân chân chất hơn so với 2 bạn kia, nhưng có ai ngờ chỉ với vỏn vẹn ngần ấy lần "xuất chiêu" mà đã khiến cả một đất nước, cả một dân tộc phải nghiêng mình trước tài năng âm nhạc thiên phú của mình, thậm chí đến ngay cả người đàn anh thuộc vào hàng "khủng long" của tân nhạc VN là Phạm Duy, người đã dẫn dắt chỉ bảo ông trong những bước đầu của nghiệp nhạc mà cũng từng có lần bộc bạch suy nghĩ rằng thằng sư đệ đó tài hơn mình.

    Còn về cái list, phải nói rằng ca khúc VN thì cũng quả là vô cùng vô tận, nghe mãi mà chưa khám phá hết những bài hay. Cá nhân tôi với những gì đã được nghe qua thì yêu thích những bài sau:
    - Dòng nhạc tiền chiến lãng mạn : Gửi người em gái miền Nam - Đòan Chuẩn
    - Dòng nhạc trữ tình quê hương : Ai ra xứ Huế - Duy Khánh
    - Dòng nhạc đỏ : Bài ca thống nhất - Võ Văn Di
    - Dòng nhạc vàng : Thành phố buồn - Lam Phương & Hòai Linh
    - Dòng nhạc xanh (V-pop thập niên 80-90): nghĩ mãi không ra vì quá nhiều bài mình thích, có lẽ là Em ơi mùa xuân đến rồi đó - Trần Chung (giai đọan này mình nghĩ cũng rực rỡ không kém giai đọan nhạc cách mạng)
    - Dòng nhạc trẻ (V-pop thập niên 2000-2010): tạm thời chưa nghĩ ra
    - Dòng nhạc Rock Việt : Giấc mơ hoang tàn - The Light
    - Dòng nhạc Electronic : Thái Bình mồ hôi rơi - Sơn Tùng MTP
    - Dòng nhạc thiếu niên, nhi đồng : Khi em nghe hè gọi - Cao Minh Khanh
    - Dòng nhạc tuổi ô mai (HS cấp 2 cấp 3) : tạm thời chưa nghĩ ra
    v.v...
    Hihi
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Quả thật là mở mang tầm mắt!

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

    Mình bắt đầu nghe nhạc Việt theo lối mới.

    Bạn quả thật là người yêu nhạc Việt hiếm có!
  3. trangbka1

    trangbka1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    toàn những cây cổ thụ của VN
  4. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Hi hi mở mang à, xin chúc mừng!:-D
    Yêu nhạc Việt chẳng qua cũng là do dốt ngoại ngữ thôi, còn hiếm có thì không dám nhận đâu.
    Mà trước đây bác nghe theo lối nào, còn giờ định theo lối mới là thế nào vậy, bác có thể nói cụ thể hơn được không :-D
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Trước đây nhạc Việt với mình chỉ là mấy tên tuổi hàng đầu và xưa cũ. Bạn có thể xem cái list nhạc Việt mà mình đăng ở chủ đề này. Chắc là mình nghe nghệ thuật quá.

    Như Sơn Tùng chẳng hạn. Nhờ có bạn mà giờ mình mới thích cậu ấy đến vậy.

    Vì thế, nếu bạn có thời gian nhớ lại thì đăng lên cho bà con thêm những nhạc Việt hay của bạn nghe, càng nhiều càng tốt nhé. Cả nhạc thế giới nữa.
    Lần cập nhật cuối: 14/12/2015
  6. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Nếu bác là dân ghiền rock, hẳn là bác có biết Quái Vật Tí Hon chứ?
    "Đường về" của Quái Vật Tí Hon và "Đêm nước cuốn" của Phạm Quang Trần Minh không biết bác đã nghe qua chưa? Quái Vật thì có lẽ thời gian gần đây cũng nhiều người biết, còn PQTM nếu bác chưa nghe thì mời bác nghe thử :
    http://chiasenhac.com/nghe-album/canh-dieu-chieu-mua~pham-quang-tran-minh~1561204.html
    AfoRhapsody thích bài này.
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12

    Cảm ơn Fuman nhé! Lại biết thêm một danh nhạc. Mình đã bắt đầu nghe và thích album "Đêm Nước Cuốn" này rùi.

    Vậy Phạm Quang Trần Minh là hai người chứ không phải một à.
  8. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Không phải 2 người mà PQTMinh là người sáng tác và hát bè ở 1 số bài, anh ấy chỉ hát chính 1 bài là "Cô bán hàng rong". Còn lại hát chính tòan bộ album là ca sỹ Bùi Lan Hương của band Năm Dòng Kẻ.
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    @ Fuman: Có một bản nhạc không lời tên Biển Chiều (thì phải) mà tả cảnh biển lúc nhẹ yên lúc dậy sóng. Thường phát trên đài tiếng nói VN cách đây khoảng 20 - 25 năm. Mình tìm trên mạng mà không thấy. Bạn có biết thì chỉ mình với.


    ++++


    Mình post một số bài nhạc trẻ tiêu biểu :

    Trước tiên, nếu bạn muốn tìm nhạc trẻ hay. bạn lên Google gõ tên của một ca sĩ nổi tiếng bất kỳ, Google sẽ gợi ý một loạt kết quả mà trong đó có tên ca khúc nổi tiếng của ca sĩ đó.

    Cách thứ hai là, bạn tìm trên Youtube theo từ khóa "Dan Truong nhung ca khuc hay nhat cua " ví dụ như vậy. Thường sẽ ra kết quả là một tuyển chọn khoảng 15 - 20 ca khúc hay nhất của ca sĩ này trong một video Collection.

    Xuất sắc vượt lên có lẽ là c a khúc Vầng Trăng Khóc do Nguyễn Văn Chung sáng tác, Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc trình bày.

    Tiếp theo
    Teen Vọng Cổ - Vĩnh Thuyên Kim.
    Khánh Phương - Chiếc Khăn Gió Ấm
    Ưng Hoàng Phúc - Thà Rằng Như Thế và Vầng Trăng Cô Đơn (2 ca khúc)
    Cao Thái Sơn - 3 ca khúc: Con Đường Mưa, Pha Lê Tím và Anh Sai Rồi
    Khánh Phương ft Bằng Cường and Quỳnh Nga - Tôn Thờ Một Tình Yêu
    Akira Phan - Mùa Đông Không Lạnh và Lời Nguyền
    Đan Trường - mình không nghe nhiều nên không dám phán.
    Lam Trường - mình chỉ biết một bài Tình Thôi Xót Xa
    Nam Cường - Bay Giữa Ngân Hà
    Quang Dũng - mình chỉ biết hai bài Vì Đó Là Em và Còn Ta Với Nồng Nàn
    Mỹ Tâm - mình chỉ biết hai bài Nhé Anh và Chuyện Như Chưa Bắt Đầu
    Đàm Vĩnh Hưng - mình chỉ biết hai bài Xin Lỗi Tình Yêu và Tình Ơi Xin Ngủ Yên
    Cẩm Ly - mình chỉ biết một bài Em Sẽ Là Người Ra Đi
    Hồ Quang Hiếu - Một Tình Yêu Đúng Nghĩa, Không Cảm Xúc và Con **** Xuân.
    Quang Vinh ft. Bảo Thy - Ngôi Nhà Hoa Hồng và Ngọn Đồi Chong Chóng
    Bào Thy - mình không nghe nhiều nên không dám phán.
    Phương Thanh - Giả Từ Dĩ Vãng và đặc biệt là Trống Vắng
    Hồng Ngọc - mình chỉ biết một bài Mắt Night Cha Cha Cha
    Hiền Thục - mình chỉ biết một bài Nhật Ký Của Mẹ
    Hồ Ngọc Hà - mình chỉ biết một bài Xin Hãy Thứ Tha
    Tim ft. Minh Hằng - Một Vòng Trái Đất
    Hồ Quỳnh Hương - mình chỉ biết một bài Tình Yêu (Lyric có đoạn Nghĩ về anh vui một chút thôi) - nghe thứ:
    http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-yeu.XVpWVUdZ.html


    Còn thiếu không ít tên tuổi và ca khúc hay, các bạn bổ sung nhé!


    ++++

    Bổ sung một bài lứa tuổi ô mai nhân tiện bạn Fuman đề cập đến:

    Tuổi Ngọc (Phạm Duy) - Hiền Thục trình bày.
  10. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    "Biển chiều" đây bác ơi

    Đây là tác phẩm khí nhạc của nhạc sỹ Lê Minh Châu, phụ thân của nhạc sỹ Lê Minh Sơn.

    Bổ xung 1 số bài mà tôi biết do các ca sỹ bác nêu trên trình bày :
    - Đan Trường : Chim trắng mồ côi (song ca cùng Cẩm Ly), bài này nổi thế chắc bác cũng nghe rồi nhưng quên
    - Quang Dũng : Chân tình (Trần Lê Quỳnh) (ca khúc trong phim "Lọ lem hè phố") http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/chan-tinh~quang-dung~1156833.html
    - Mỹ Tâm : Hai mươi (Quốc Bảo) http://chiasenhac.com/hd/video/v-video/hai-muoi~my-tam~1085850.html
    - Hồ Quỳnh Hương : Ngày cuối tuần rực rỡ (Đỗ Bảo) http://chiasenhac.com/nghe-album/ngay-cuoi-tuan-ruc-ro~ho-quynh-huong~1145781.html
    - Mr Đàm thì tôi thích 2 bài "Lâu đài tình ái" và "Vùng trời bình yên" (song ca cùng Hồng Ngọc thì phải)

    Nhắc đến "Lâu đài tình ái" tôi lại liên tưởng đến lần MC Nguyễn Ngọc Ngạn song ca bài này cùng danh ca Khánh Ly, và từ đó nhớ tới version mà tôi rất thích của bài "Về đây nghe em" (nhạc Trần Quang Lộc, thơ A Khuê) đó là bản mà N.N.Ngạn và K.Ly song ca

Chia sẻ trang này