1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 tuần nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoangmy2404, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    3 tuần nữa

    Em sang nhà khác ở. Sao tự dưng em thấy lo lắng và buồn thế nhỉ? Có ai có cảm giác giống em không?

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Nghĩ đến buồn phát khóc
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  3. laogiaxauxi

    laogiaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao không qua nhà lão đeee....., nơi nương tựa cho những tâm hồn yếu đuối, hà hà
    mãi cô đơn....
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng hả???
    Chúc hạnh phúc!!!


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ? Bao giờ tới lượt mình đây
    Chúc bạn hạnh phúc!
    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Troi, co ng keu thich nhi moi so chu??? Hic, thoi cung duoc, chuc ban se som duoc nhu minh!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, lấy chồng. Sao mọi người lại có thể cưới nhau được nhỉ. Em chẳng dám nói cho ông bà già nhà em câu này vì sợ các cụ té xỉu vì tưởng con mình phê
    Thôi, sự đã đến thế này (í, nghe bi wá mà đáng lẽ phải vui), em chúc cô dâu HoàngMy2404 một gia đình hạnh phúc, chồng yêu vợ thật nhiều, vợ yêu chồng tha thiết. Chúc cho 2 anh chị có những thiên thần xinh xắn, ngoan ngoãn giỏi giang.
    Chị có thể tham khảo thêm nhiều bài viết trong box này để có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống gia đình. Vừa để học tập, vừa để rút kinh nghiệm. Hehehê
    Em mà lấy chồng, quên ngay vụ về nhà chồng sống đi nhá, dọn ra ở riêng. Các kụ 1 tuần em thăm 3 lần, phụng dưỡng đầy đủ.
    Chẳng biết phụ huynh các bác thế nào chứ ở nhà em, từ khi con cái ra đời bố mẹ đã xác định ......"Đầu tư không hiệu quả". Thế nên các kụ đã vạch ra kế hoạch tự túc từ lâu rồi. Chỉ có đi chơi, sinh hoạt club, đi du lịch, đọc sách báo...vv.......v....vv......
    Embemuathu : Có thể ta không lấy chồng nhưng quyết không thể không có sự nghiệp
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy chồng đã tính chuyện cho bố mẹ chồng ra rìa, hè hè. Cái đoạn không sống chung thì xảy ra ngay lập tức rồi, còn đoạn phụng dưỡng, với cả ba lần thăm chỉ là lời hứa suông thôi.
    TanNg
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác bảo hứa suông là hứa thế nào?. Ít ra nếu không muốn cũng phải nể mặt chồng mà sang thăm chứ. Con trai ,nói chung, với vấn đề lễ hiếu quan trọng lắm bác ơi. Với lại trong năm có một lô các dịp lễ tết, giỗ chạp.....v...v.... Đến thăm chứ sao không?. Mà em nói là em làm mà, khi nào em lấy chồng em cho bác làm supervisor vụ này

    Embemuathu : Có thể ta không lấy chồng nhưng quyết không thể không có sự nghiệp
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngeh em be nay noi cau triet ly cuoi cung thay hay vo cung luon!! Gia em noi som hon cho chi co tot hon ko nhi??? Hehehe, su nghiep quan trong that a!!! Hic, gio thi muon roi em be oi????
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này