1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 tuần và bà mẹ --->hay là hồi kết cho mối tình đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zobinhit, 31/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    Trước em cũng lập topic về cáo này rùi các bác ạ , nhưng h mọi chuyện hình như chấm dứt hẳn

    em và cáo học cùng nhau 4 năm đại học , em ở HN còn cáo ở HY , năm thứ 3 chúng em đã bắt đầu yêu nhau , mọi thứ bắt đầu phát sinh khi chị cáo lấy 1 thằng chồng ko ra gì , và thời điểm đó cũng là lúc cbi khi chúng tôi ra trường
    Tình yêu sinh viên thật đẹp , thật vui . nhưng khi ra trường mọi thứ về tương lai mịt mờ với cáo :

    Có thể nếu em ko tìm được việc ở HN thì em sẽ về quê , em sẽ yêu 1 người và lấy người đó
    Khi nào mình ổn định việc làm thì anh sẽ về quê ra mắt nhé
    Không có việc , không có nhà , không có tiền thì sống thế nào

    Chúng tôi ctay ko bít bao lần , cáo xinh và ngoan hiền lắm , quan tâm đến mọi người trong nhà ( nhiều gà theo đuôi , chỉ một chữ : CAY mà ko bít làm gì :D , kệ mother )
    Ây dà một thằng sv mới ra trường như tôi thì có gì nhỉ : chưa có ổn định việc làm , chỉ có trên người ty vs em và cái nhà đang ở vs bố mẹ , em ko phải lo nhà cửa và cơm nhé , thế còn tiền sữa tiền các loại thì sao nhỉ ....)

    Nhà cáo thì chăm nỗi lo , chị cáo làm ăn thì nợ , thằng chồng thì là bộ đội chả kiếm gì cho kham , cưới 1 năm đã chực ly dị . cáo nhìn mà hoảng , nhìn vào cuộc sống khó khăn mà chị cáo trên HN , cáo chán --> cáo muốn ctay

    Không , sao mình có thể ctay được , he he , gà còn chưa làm gì cáo mà :-* , gà lại yêu cáo thêm 1 time , rồi tính cáo càng ngày cáng khó , đụng tí là dỗi , mình lại xuống nước ( sao mình ngu thế nhỉ , tình cảm đã thắng lý trí rồi )

    rồi gà đưa cáo về ra mắt , vui lắm , hj hj . rồi gà lại gặp mẹ cáo khi mẹ cáo lên thăm cáo , hum sau cáo thông báo tình hình : mẹ nta bảo mình được ( cái gì được hả cáo ) .

    Rồi thì mình tháng 9 cưới nhé anh gà , gà lại sống trong hạnh phúc ( ngu thế mày ) . rồi thì đã kết thúc học kì cuối , cáo về quê , lại cãi nhau , lại giận nhau , cáo muốn gì đây , cáo xinh , ngoan , nhưng dường như áp lực của cs trên HN , của gia đình chị quá khó khăn làm cáo sợ , cáo chán nản , gà lại khuyên nhủ cáo ( mày đã có gì chưa hả gà , hình như mày vẫn thất nghiệp ) ...

    cáo về quê , cs ở quê thật yên tĩnh , bình dị , nhẹ nhàng , đúng rồi sao mình quên mất mình đã ở đây 17 năm cơ mà , mình vẫn có thể tìm được 1 người tốt vs mình , nhưng còn gà thì sao , gà yêu mình ,nhưng hình như thật phiêu lưu khi đánh bạc như vậy ~X .
    Gà đang ở HN , vui lắm , mình có ny xinh nhất lớp nè , mình ở HN , ny ra mắt rồi , hj hj chỉ việc ra trường , cưới là xong (Ơ , thế mày có gi trong tay chưa , mày hình như còn chưa thịt cáo à , mày ở HN có việc làm đúng ko , cáo có gi ờ HN vậy , hình như có mày , thế mày ko lo cho tương lai của cáo à .

    Hình như lần cuối đi chơi , bọn tui vẫn vui vẻ , cáo đã cố gắng cho mình một cơ hội , he he , (mình là con gà) .... cáo lại về quê , mình ctay anh nhé ...... Aaaaaaaaaaaaa gà như lặng đi , gà chết toi .......

    Gà vẫn ko tin vào sự thật , ngồi một chỗ nghĩ về cáo , ke ke ( h cáo có nghĩ đến mày ko ) , nhớ lại những gì cáo đã chê , tìm hiểu nguyên nhân :
    Anh con trẻ con lắm , mình ko hợp nhau , ko có tiền , ko có việc ( gà ơi là gà :( ) ... ......
    lại nhớ mỗi làn cáo giận : Tôi là người như vậy đấy , tôi thế đấy . khi giận thì nhất là bét . lúc cao trào thì
    tình yêu trong tôi đã chết , không còn yêu nhau nữa , hay là đẳng cấp : đừng lấy cái mác iu nhau ra mà nt nữa ( vãi hangf ;)) )

    đã 3 tuần rồi , gà vẫn đợi cáo , nhưng cáo đã quyết tâm rồi .

    rồi ngày Thứ 7 vừa rồi mẹ gà hỏi cáo : thế cáo đâu , sao ko thấy đưa về chơi ( thàng gà ngu )
    gà : bọn con ctay rồi ... Blah blah blah

    20 phút sau ông bố lên : ko iu kiếm con khác ( ui trời , may mà gà còn nhận ra đây là bố mình ) , iu là sự lựa chọn nhá mày , thời buổi nào vậy mày , ty sinh viên con như một đoạn phim đi , mày con trẻ con bỏ mum lắm , khi sv tiền nong , khó khăn chỉ là nhất thời con à , nhưng mày ra trường ,đó là MIẾNG CƠM MANH ÁO, nó nghĩ xa về tương lai , nó cũng phải nghĩ về khó khăn, suy nghĩ nó là gì ko bít , nhưng = tuổi mày , nó nghĩ cao hơn mày 3 bậc , tao thấy nó nghĩ thế ko sao cả. đi làm đi , rồi mày thấy khác ngay ...

    Hôm sau đi đá bóng về , thằng anh PM : mẹ vừa gọi điện cho cái X ( cáo )
    SAX SAX SAX , cái gì vậy , bà mẹ làm gì vậy [r37)][r37)][r37)]

    nói chung bà mẹ gọi và hỏi nó về vấn đề linh tinh , sau đó lái qua việc tình cảm
    Cáo trả lời thẳng vào mặt mẹ gà : bọn cháu ctay rùi , vì ko hợp nhau bác ạ ..
    ÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    giọt nước tràn ly là đây sao . vậy là hết thật rồi , cáo còn nói thẳng vs mẹ nvậy nữa chứ
    ối tình đâu , tình sv , đau quá vậy nè.........

    Phải chằng mọi hy vọng đã bị dập tắt hoàn toàn , vẫn còn 6 thnág nữa mới ra trường : ( 1 tháng thi học kì , nghỉ 1 tháng , thực tập 3 tháng ( cáo thực ttập ở quê thì hỏng luôn ) , thi tốt nghiệp 1 thnág , và tháng 2 là chính thức ra trường ).

    Ca này phải chăng là HIV AIDS rồi các bác , không thể cứu chữa được nữa ... kính mong các cao thủ vào chỉ giáo

    P/S : cáo tính ẩm ương , nhưng rrất xinh và ngoan , nhiều gà theo :| , nhưng bị gia đình nhà chị cáo dọa cho phát khiếp rồi ... em thực sự vẫn yêu cáo , nhưng thất sự , em hết hy vọng .....nếu có gì ko thay đổi , cáo ơi chào mi :)
  2. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ mình không hiểu bạn đang viết cái gì nữa :|
  3. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  4. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hoa cả mắt ......................................
  5. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Nếu chủ top vẫn muốn theo ca này thì theo mình còn nước còn tát.......( còn 6 tháng nữa cơ mà)
    Thì cứ quan tâm như thường thôi, xem thái độ của cáo thế nào rồi tính tiếp, mà ít nhắn tin gọi điện thôi, rủ đi đâu dc thì tốt
    thế thôi nhỉ, ah còn câu này nữa
    Bình tĩnh tự tin đừng cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau
  6. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    trẻ con vãi đái
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là trình còi éo chu cấp được cho con gái nhà ng ta thì phải biết lấp liếm bằng cái khác. Tội của chú là không chén rồi bây giờ tiếc :))
  8. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chú có biết câu môn đăng hộ đối ko?

    Anh biết nhiều trường hợp như em gái nhà chú rồi. Khắm lắm.

    Anh ko phân biệt nhà quê thành phố, nhưng nhất định con trai anh sau này phải lấy vợ hà nội hehehe.
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thấy phục mỗi ông bô, đẳng cáp father có khác.
    Nghe lời ông ấy đi, ra trường rồi thì đi làm đi, long nhong làm gì, chúng bạn nó khinh cho
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tâm thần nào đây?
    Ăn nói ko bthường thì cử chỉ hành vi cũng thế. Vào viện sớm đi em

Chia sẻ trang này