1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 tuần và bà mẹ --->hay là hồi kết cho mối tình đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zobinhit, 31/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng chú. Thôi, tình đầu mà, coi như kỷ niệm đẹp đi. Thế gian còn nhiều em ngoan hiền và xinh lắm, rồi cũng sẽ có một em dành cho chú thôi mà.
    Nhưng cũng đừng vì thế mà hậm hực làm gì. Cáo nó vồ được gà khác thì thôi cứ chúc phúc cho nó. Để xem em nó có hanh phúc được với tình kiểu đó ko.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bạn chắc cũng giống bố mẹ mình, đọc đoạn cuối thấy đồng cảm. Mình nghĩ bạn nên coi đây là một trải nghiệm trong cuộc sống. Hiện bạn không có gì bảo đảm cho tương lai của chính bạn và càng không có khả năng lo cho người yêu. Và giả sử là bạn lo được việc làm cho em ấy hoặc ít nhất cũng kiếm tạm được sau khi ra trường để đỡ đần thêm, sẽ có những vấn đề rắc rối khác như cuộc sống sau giai đoạn sinh viên của bạn và em ấy, việc kết hôn và tương lai xa hơn, gia đình bên gái cần giúp đỡ, v.v. những vấn đề đó chắc cũng nghiêm trọng không kém gì và có vẻ nếu so trên một thước đo chung thì vấn đề bạn viết trong topic này chắc mới chỉ ở mức 0 khởi điểm. Và quan điểm của bạn thế nào, chưa rõ và em kia, đã quá rõ!

    Ngoài ra, như bạn đã đọc qua, bạn cũng có quyền nghĩ cho tương lai của mình bằng cách chọn các em ở Hà Nội có điều kiện hơn. Mình yêu thì vô tư nhưng lấy vợ sẽ lấy em Hà Nội vì cả hai đứa cùng Hà Nội sẽ có hỗ trợ từ cả hai gia đình. Cũng mong kiếm được việc xịn, tiền nhiều và có cơ hội chọn ai mình thật sự yêu nhưng xét về khía cạnh "đã tính toán thì" cán cân toàn nghiêng về phía mấy em Hà Nội mới chết. Biết sao được, phải lo nghĩ thôi. Bạn chưa lo được cho bạn, và cho cả gia đình anh em bạn bè bạn thì lo cho em người yêu hơi quá xa vời. Có bài "cuộc đời anh sinh viên" bên trên đó, đọc qua để nhấm nháp chút buồn, mình không nghĩ có giải pháp nào nữa cho trường hợp của bạn; có cũng chỉ là vớt vát mà thôi.
  3. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ ngữ với các nhân vật loạn cả lên. Đọc hoa mắt quá chú ạ
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chả tiếc gì, chỉ tiếc mỗi chú phí của giời :))
  5. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là mình tiếc rồi ,nhưng mình tiếc vì cô ấy thật sự tốt , chỉ do hoàn cảnh của 2 người xa nhau ở 2 nơi và cô ấy cũng nghĩ về khó khăn tương lai , mà mình thì chưa đủ lực để cô ấy yên tâm , còn về cái XYZ thì mình cũng nghĩ nếu mình làm thế thì cô ấy lại khổ ,( nhưng mà cũng tiếc thật ) hj` , nhưng nếu đã xác định marry thì mình cũng ko lăn tăn lắm đâu , chỉ vì mình hơi bất ngờ và vẫn đau khi cô ấy nói như vậy :) , đối vs mình thì cũng hơi nhẫn tâm , có thể sau này mình nghĩ lại và cô ấy làm thế là đúng , là tốt cho cả 2 , như một sự giải thoát vậy , có thể phải cảm ơn cô ấy nữa , nhưng bây h mình vẫn còn day dứt lắm , mối tình đầu hãy để nó trong sáng và như vậy đi .....
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Trẻ con không nên lấy nhau, về sinh con, 3 đứa trẻ con làm sao nuôi nhau. Vote chia tay, 2 đứa kiếm người lớn mà lấy. Chú Gà kiếm máy bay mà lái, chả phải đau đầu dư lày đâu.
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thế chú pm nhờ anh vấn cái giề? tạch rồi muốn anh vuốt đuôi xoa dịu chú à?

    Ở đời thường là như vậy, sinh ra trong gđ giàu sụ mà ko biết tận dụng sẽ trở thành thằng đào mỏ, thành bác sĩ đầu hẻm. Gái đẹp cũng vậy, ko biết sử dụng đúng chỗ sẽ trở thành hủ mắm đầu treo đầu giường. Chị của gái là một điển hình để chú soi gương

    CS công bằng là vậy, nếu cho đi tình cảm sẽ nhận được tình cảm, cho đi sự tham lam thì nhận được.. cái bụng to đùng.
    Gái tỏ rõ quan điểm rồi mà chú còn lăn tăn gì nữa? ko có tiền thì mong gì sờ được "cộng lông" em? Chỉ trách là chú quá ngu muội để nó phun vào mặt câu đấy lại ko phản kháng gì, tội nặng hơn nữa là phun vào mặt Mẹ chú. ụ mịa, anh là anh tát cho cái mặt thành đĩa hát rồi

    Gái này chỉ xứng đáng làm hàng chứ yêu đương gì hử? Nó đẹp thây kệ nó, cũng đồi núi rừng rậm như nhau cả thôi, phệt cho vài lần là mĩu nào cũng như mèo nào, phát chán nữa là. Chán vì cái tỉnh hãm tài của nó, tham mà ngu! Cái này chú phải nhớ lấy: lựa gái chọn dòng; tức là cô dì chị em dòng họ ấy, nó ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của gái, thường thì các "bệnh" như ở góa, 2-3 đời chồng, ngoại tình, tham lam..vv chưa ai chứng minh là có tính di truyền nhưng kn là có di truyền thật đấy, ai đủ trãi nghiệm sẽ nhìn thấy điều các cụ bảo ko sai đâu.

    Thật, vì chú quá tôn thờ gái "đẹp, hiền, ngoan, giỏi.." mà làm xổng mất hàng ngon. Gái này cá nhân anh biết là rất dễ thịt, chỉ là cơ chế xin-cho có gì mà khó? Nhưng chuyện giờ đã quá tầm tay ngoài vùng kiểm soát rồi, ngồi chậc lưỡi có được cái gì đâu?

    Thế nhở, thường thì đẹp sẽ đi đôi với ngu hoặc đú. Còn ko thì thuộc dòng họ cáo nhiều đuôi; gái đẹp mà "ở ko" cho chú đục đẽo thì 90% nằm trong dạng tâm thần có vấn đề

    Nghe ông bố đi chú, xông pha ra trận mạc kiếm nhiều xiền ập chết đứa nào "xin"
  8. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    em vừa nghe bạn thân nó kể , nó iu một anh ở quê 2 tháng rồi ( hơn nó 4 tuổi ) , cách nhà 1 km thui 2 đứa về nhà nhau rồi .. :)) , em h mới hiểu em ngu , các bác ơi em là thằng ngu .....................sao cd ch ó .. m á vậy . thật lòng được gì ko cơ chứ . h em chỉ muốn quên nó thật nhanh , làm gì nó , xong vút nó đi , sao em lại thnàh người hận thù như vậy chứ , hận đàn bà , nhờ các anh chửi vào mặt em thật nhiều ,... hết mình hóa ra chỉ là Others Lover Keeper , tôi không khóc vì người như vậy nữa .. tôi xin thề .
  9. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    bạn phải thấy may vì chia tay em đó mới đúng, chứ rước về nó lại suốt ngày em nó ỉ ôi khóc lóc than thân trách phận, đứng núi này trông núi nọ lúc đó ly hôn lại mang tiếng 1 đời vợ thôi! chuyện của bạn lẽ ra phải chúc mừng mới đúng! Ko nên vì gái như vậy mà buồn, coi như 1 kjnh nghiệm đầu đời! nhớ câu này của mình nhé" Đời còn dài, gái còn nhiều..." và hãy yêu người phù hợp với mình!
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Haiz. Chuyện bình thường mà bác. Đã xác định là hết thì có cái gì sau đó xảy ra cũng phớt lờ nó đi. Nhưng theo mình cứ gặm nhấm nỗi đau một thời gian rồi sẽ thấy mọi việc bình thường trở lại. Và, như bác Fixed hay bác gì bảo, vứt cái tôn thờ đi thì mọi chuyện càng đơn giản, chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa.

Chia sẻ trang này