1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Không hiểu bạn nói tính cách của mình giống bạn ở điểm nào. Mình cũng chưa biết tính cách và mong muốn của bạn ra sao để mà nói là giống mình hay ko. Nhưng thật sự mình ko đặt ra một mong muốn gì hết , cũng ko định quảng cáo gì cả. Đặc biệt là càng ko có ý định kiếm chác gì ở đây. Lại nữa, ko biết bạn nghe nói ở đâu mà lại có thông tin là ở đây toàn bình loạn rồi đi? Mình xin thưa với bạn là ở đời cũng có người nọ người kia, huống hồ trên diễn đàn này. Mình cũng không phủ nhận là có người như thế thật, nhưng có rất nhiều người chân thành và cởi mở mà. Mở topic này là mình đã mở một cửa để có thể giao lưu với mọi người và mình cho rằng như thế đã là đủ. Có người chỉ hỏi mình1 câu, có người gửi cho mình 1 cái mail, có người call thử cho mình 1 lần, lại có người gặp mặt mình 1 lần, có duyên hơn nữa thì sẽ gặp lần thứ 2. Thế là đã đủ
    Nhưng sau tất cả thì tình bạn thật sự vẫn còn tồn tại. Những người đã gặp mình 1 hoặc 2 lần đó có thể sẽ ko có tình bạn với mình sau này(có thể bởi tính cách không hợp), nhưng biết thêm một người trên đời này cũng là một cái gì đó hay đúng ko bạn. Mình sẽ ko quên những con người đó và cũng không bao giờ trách họ, cũng không tiếc gì vì rằng đó có lẽ ko phải là tình bạn thật sự. Tình bạn thật sự thì sẽ không dừng ở số 1 hoặc số 2 số 3 phải ko nhỉ.
    Sau tất cả những gì trên topic này, rồi nó sẽ bị trôi vào quên lãng. Topic sẽ trôi xuống trang 5, 6,7.. và chìm , còn mình sẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật với những buồn những vui của cuộc đời. Những buồn, những vui ấy, biết đâu đấy vẫn còn có người bạn quen trên này cùng mình chia sẻ, cùng mình đếm tiếp dãy số 1, 2, 3, ...
  2. dreammoney

    dreammoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    tottochan ơi, định đóng cửa topic ấy à. Không ngờ topic của bạn nhiều người tham gia thế :). Thế đã tìm được 1/2 chưa nhỉ (XIn lỗi, tớ ko đủ kiên nhẫn đọc hết 32 trang)
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đừng ai hỏi tớ đã tìm thấy 1/2 chưa nhé. Tớ đã nói lại là giờ ko có ý định đi tìm nữa mà.
    Hôm nay mưa, buồn buồn, chẳng có hứng làm gì cả, tớ chốn việc cơ quan vào đây buôn hơi nhiều. Chắc mai tớ phải lên cơ quan làm bù mất. Nhưng tự dưng lười thế ko biết.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Oan tôi không làng nước ơi, có lẽ bạn không theo dõi hết cái thread này nên ko hiểu hết đầu đuôi ngọn ngành. Tớ đã chuẩn bị đi học rùi mà vẫn phải bon chen vào đây lên tiếng kêu oan đây. Tớ phải đi bây giờ nên ko kịp giải thích. Thôi thì bạn hiểu thế nào cũng được vậy.
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1

    Có thể là em quên
    Có thể là em không nhớ. Em quên
    Chiếc áo cũ lâu ngày không mặc nữa
    Chiếc áo có những nét chữ bạn bè yêu quý
    Có nồng nàn sắc phượng trên vai.
    Có thể là em không nhớ. Em quên
    Những nhành hoa tim tím mùa yêu cũ
    Dọc bờ sông là hai hành lang cỏ
    Cánh chim dỗi mùa trốn học rong chơi.
    Có thể là em không nhớ. Em quên
    Thuở những lẻ loi tìm nhau cất cánh
    Thuở những hẹn hò ủ bao chồi lộc
    Cho vườn xưa thơm ngát nụ thơ đầu
    Có thể em quên màu hoa đỏ trong tim
    Khi câu thơ xưa không còn là nắng lửa
    Khi kỉ niệm ngủ ngon lành không quẫy cựa
    Trong chiếc kén vàng năm tháng se lên.
    Có thể là em không nhớ. Em quên...
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Anh Hoàng có nhiều thơ thế nhỉ. Chắc ngày xưa anh được tặng nhiều thơ lắm phải không ạ

  7. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời mà: "thực mà hư, hư mà thực"
    Bạn ấy cứ đăng thế, tìm được thì tốt, kô tìm được thì cũng biết thêm được nhiều người, nói chung là kiếm chỗ giao lưu vui chơi là chính.Thế nên việc đời tha hồ nói dối
    Tớ tưởng cái Ym của bạn ấy là có thật chứ nhỉ, đã từng chat rồi mà.Kô nghĩ là bạn ấy lại có tài đến mức xoá được cả hòm thư, biến có thành kô , con gái có tài đến mức ấy mới chỉ thấy 1 mà chưa thấy 2, thật là được xếp vào hàng ...............nên bây giờ vẫn thế.ế ế ế ế
  8. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nick YM của tottochan là có thật. Bạn ý ko muốn dùng nó nữa nên đóng lại.
    Tớ rất muốn vote cho bài của đ/c nguơi_xưa 1* mà ko vote được.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thành thật xin lỗi mọi người. Vì lý do chủ quan cũng như khách quan, tớ không còn ý định kết bạn qua mạng nữa. Vì vậy cũng không muốn dùng cái YM đó làm gì nữa và đã close nó lại. Không hiểu bạn Nguoi_xua cho rằng mình nói dối ở điểm gì. Bạn cứ thẳng thắn nói rõ quan điểm của bạn được không? Mình rất muốn trao đổi thẳng thắn chứ không phải là kiểu nói như bạn. Bạn có đồng ý không? Mình sẵn sàng nghe bạn chất vấn và trả lời thẳng vào câu hỏi đấy.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 15/04/2007
  10. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường ??????
    Vấn đề của chủ topic này là lúc đầu thích hoặc cao hứng gì gì đó,sau 1 thời gian thì thấy ko thích nữa và thôi luôn ý định ban đầu(lúc đọc nghe mùi mẫn quá).
    Đúng là sớm nắng chiều mưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này