1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangbuchix

    dangbuchix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hehe, mình biết ông keng này, ông này ở trong hội aqua
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đọc đoạn này sao giống mình quá!
    Một mình thì tự do thoải mái không ràng buộc nhưng đôi khi thật tủi thân, nhất là những khi ốm!
  3. shamidt

    shamidt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Minh la mot thanh vien moi tham gia vao ttvnol. Sau khi doc bai cua totochan, that su minh rat cam phuc ban. Khao khat hanh phuc la ban nang va nhu cau thiet yeu bat cu ai. Ban la mot co gai nhung da dam di tim 1 nua cua minh theo cai cach public nhu the nay, khong phai ai cua lam duoc. Cong viec cua minh cho phep minh gap phai nu hang ngay, hang gio nen minh kha hieu(minh la mot giao vien Anh ngu). Neu ban cam thay muon tam su voi mot nguoi nao do, xin cu gui mail cho minh den dia chi johnnyanh2004@yahoo.com. Chuc ban may man
  4. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hiz, tôi tính vào đây để mong làm wen với các bạn...Hiz ở đây toàn 81 kô. vậy cho tui gọi các bạn là :"Xin chào các anh, các chị từ tỉnh lị đến nông thôn, rồi bôn ba luôn ra thành phố" Xin lỗi Em gõ nhầm cửa. Em ko muốn làm phi công trẻ lái máy bay bà già đâu gâu gâu gâu....em là Cún mà ('';'')
  5. cafemuoi81

    cafemuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mình có nhiều đặc điểm giống bạn tottochan81 đến thế?! Mình cũng sinh năm 81, là Gà "tồ" đấy nhưng hiền và cũng dễ thương lắm, hi. Mình đã từng có một tình yêu đẹp nhưng người ấy đã nói lời chia tay chỉ vì cho rằng mình là người ''hoài cổ''. Bây giờ mình vẫn ''một mình'', và vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được nửa đích thực của mình. Chúc tottochan, mình và những người bạn khác nữa sẽ gặp được nhiều may mắn!
  6. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ,
    Phải về tìm lại Tottochan đọc mới được. Chỉ nhớ mỗi đoàn tầu. Đọc xong sẽ làm quen với bạn. OK.
  7. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mời một cốc cafe giao lưu trước đã. Biết đâu đấy...
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Gà Tồ trở về chuồng mau ,đừng có loăng quăng ở ngoài , cẩn thận bị bắt làm thịt
    @toctochan81 : Chúc em sớm tìm được bạn trai .
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ 81 nhưng không phải là Gà, tớ là khỉ vàng. Các cụ vẫn bảo "Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân, đẻ vào giờ Dần vẫn sướng hơn tiên". Chẹp chẹp, thế mà nghiệm ra thì mình chưa thấy sướng đâu. Có lẽ là ăn về hậu vận mất.
    Nói thế thôi chứ tớ cóc tin số phận lắm. Bạn tớ nói với tớ một câu nghe thì có vẻ sáo sáo thế nào ấy "Hương ạ, hạnh phúc là phải do mình tự đi tìm lấy thôi". Nhưng tớ nghĩ ngồi đấy mà đợi khi nào sướng hơn tiên thì chắc là đến lúc...
    Mà bạn hiền và dễ thương thì lo gì chứ. Chứ tớ đây chẳng hiền mà cũng chẳng dễ thương. Thế mới đáng lo đấy.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 21/04/2007
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cô là Hương hay Huyền hả cô gái? Tự nhiên chui vào topic này lại biết có những ngưòi con gái như em. Đọc mấy chục trang cứ thấy buồn buồn, từ ngày mai tôi sẽ vào đây để gặp em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này