1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hiền hậu và dễ thương
  2. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ..........mắt hơi dài
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thế đã tìm được người yêu chưa hả em ?Báo cáo kết quả cho anh em cái nào , để mà còn phấn đấu chứ ??kekekeek
  4. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    UP cho bạn tìm được người như ý. Mình nghĩ đây là một mong muốn hoàn toàn nghiêm túc, vậy các bạn cũng nên nghiêm túc với bạn ấy.
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Vậy theo bạn những người đã vào đay ko nghiêm túc chăng? Nếu đúng thế thì thật đáng tiếc
    May là bạn tottochan ko nghĩ như bạn( tớ đã đọc hết topic này rồi mới nói thế chứ ko phải phát biểu theo cảm tính đâu)!
  6. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    KTS. Nguyễn Quốc Hoàng mết bạn Totochan rồi !
  7. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    sao cuộc sống ngày càng phát triển vậy sao con người vẫn còn cô đơn
  8. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống phát triển nhưng ông tơ bà nguyệt vẫn se duyên bằng tay, nên tốc độ se duyên hơi bị chậm, dân số lại tăng nhanh. Ai chưa đến lượt thì thông cảm vậy.
    Chúc chị chủ topic thành công nhé
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1

    "...Đến trước cổng trường mới, Tôt-tô-chan dừng lại. Cổng trường cũ là những cột xi măng chắc chắn, có đề tên trường bằng chữ to. Còn cổng trường này chỉ gồm hai cột ngắn có cành lá chồi lên.
    - Chiếc cổng này sẽ còn lớn lên. - Tôt-tô-chan nói. ?" Có thể nó sẽ lớn cao hơn cả những cây cột mắc dây điện thoại.
    Rò ràng ?ohai cột cổng trường? là hai gốc cây còn rễ. Khi đến gần hơn Tôt-tô-chan phải ngoái đầu sang một bên để đọc tên trường vì cái biển đề tên trường bị gió thổi lệch đi.
    ?oTô-mô-e Ga-ku-en?
    Khi Tôt-tô-chan sắp sửa hỏi mẹ ?oTô-mô-e? có nghĩa là thế nào thì em thoáng nhận ra một cái gì đó đằng xa làm em cứ tưởng mình đang trong giấc mơ. Em ngồi thụp xuống, nhòm qua bụi cây để thấy cho rõ hơn, và em không thể tin vào mắt mình nữa.
    - Mẹ ơi, có đúng một con tàu kia không? Kia kìa, ở trong sân trường ấy!
    Để làm phòng học, nhà trường đã phải tận dụng sáu toa tàu bỏ không. Một trường học trên một con tàu! Điều này đối với Tôt-tô-chan giống như một giấc mơ thật?
    Cửa sổ của các toa tàu long lanh trong nắng mai. Nhưng đôi mắt của cô bé má hồng nhìn chúng qua bụi cây còn long lanh hơn thế nữa ..."

    Chúc TottoChan sớm tìm được nhà ga thân yêu cho chuyến tàu của riêng mình !
  10. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hihi, toa tàu chỉ dừng lại vĩnh viễn ở một nhà ga khi nó về hưu thôi. Ý bạn Hoàng sến là: "Một đoàn tàu biết mấy sân ga. Xin em hãy xem tôi như một ga nhỏ dọc đường..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này