1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thất vọng quá
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hx...hix...quả là thất vọng hết sức
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thất vọng lắm hả bạn. Tớ cảm thấy như mình chưa sẵn sàng với vụ này lắm. Có lẽ là phải một thời gian nữa thì suy nghĩ sẽ khác. Nhưng hiện tại thì tớ vẫn còn muốn làm những việc mà tớ thích trước đã. Có lẽ bởi tớ sống tự lập khá lâu rồi, tự mình lo cho mình mọi thứ và đã quen với cuộc sống như vậy. Khái niệm cuộc sống của một gia đình riêng có lẽ là một cái gì đó còn xa lạ với tớ lắm lắm.
    Như thế thì có phải là xấu lắm không?
  4. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đầu 8 đít bốc khói mà chưa có bồ thì chỉ có 2 loại thôi:
    1- hâm hấp , chập mạch kiểu như giữa trời nắng mặc áo mưa
    2- xấu nhất quả dất
    loại này thì đông + tây y cũng bó tay luôn
    chí phèo cũng bỏ chạy nữa là mình. hihihi
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ờ, mà nhiều lúc mình ngồi mơ ước về một cuộc sống gia đình. Mình thích nhất là có ...trẻ con. Thích nhất là được chơi với trẻ con này, đọc truyện cho nó nghe này và đưa nó đi chơi nữa, dạy nó học nữa. Có lẽ hạnh phúc nhất của con người là tiếp xúc với trẻ con đấy, bạn có nghĩ thế không. Vì nó trong sáng và hồn nhiên lắm.
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Làm j có ai chưa có gia đình mà đã quen với việc có gia đình riêng được trừ những người "sống thử". Với suy nghĩ ngại thay đổi như vậy có lẽ còn khá lâu nữa topic này mới đóng cửa được mất. Đáng tiếc!
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thế à, tớ chắc là người thuộc cả hai loại trên mất. Mà thuộc cả 2 loại thì chắc là Đông y, tây y, bắc y lẫn nam y đều pó tay đót com bạn nhể.
  8. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Em thích thì đến anh cho,anh có nhiều lắm ,có tới mấy trăm triệu cháu đấy
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ không nghĩ mình thuộc tuýp người ngại thay đổi. Chẳng qua là chưa đến lúc thôi.

  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này