1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ được sang tên à? Vậy giờ đến tớ tuyển người iu rùi à? ( cười... cười )
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cậu cho tớ đăng kí nhé, làm người mở hàng đầu tiên của quán mới
  3. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao ko đọc topic này sớm sớm nhờ, hịhị... đến bây giờ bạn đã tìm đc ai chưa? nick mình là anhsorry_hn234. sđt:090213****, liên lạc với mình nhá, gửi mess cho mình ha.
  4. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà tự nhiên đắt khách nhỉ
  5. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Ấy đăng ký chủ cũ hay chủ mới thế?
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 nhưng chủ củ bi giờ bị bám sát quá chắc sợ rồi, mấy bác trai làm ăn khá thật, thế chủ mới đã sẳn sàng chưa nhỉ?
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Từ giã
    Thơ Đàm Huy Đông
    Em về đi, bên sông chiều phai nắng
    Lối mòn gầy - ngủ trong cỏ không tên
    Gió rất khẽ như sợ làm đau lá
    Tơ nhện chăng hờ phía hoàng hôn.
    Em về đi, mắt đừng buồn em nhé
    Anh muốn em cừoi cho khoảnh khắc chia tay
    Anh sẽ hát (lúc thật buồn vẫn thế)
    Rồi sẽ phai đi những dấu giày.
    Gió vẫn hát giữa trống không, em có thấy?
    Có một màu hoa súng tím ngàn xa
    Chiều bình thản như những chiều hẹn trước
    Em về đi, anh nhận hết phong ba.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tự dưng thất rất ghét thơ, ghét luôn ông tác giả. Sao ông ta có thể nghĩ ra bài thơ như thế này để làm gì nhỉ.
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Càng nghĩ càng thấy ghét bài thơ
    Sao lại vẽ ra suy nghĩ
    Tận đáy lòng người ta cố sức dấu đi?...
    Càng nghĩ càng ghét thay ông tác giả kia
    Kẻ yếu đuối trở thành tên gian dối
    Đã nói rằng dám "nhận hết phong ba"
    Khoảnh khắc này ông ghi lại làm j?
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    lonelywolf831, ấy cũng nghĩ giống tớ à, , cảm ơn nhiều nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này