1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepkhachHN

    HiepkhachHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dung day ban ah, "Co'' ke theo chồng bỏ..cuộc chơi" ...Người đi ..đi nhỉ...ừ đi thật :)
  2. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko thấy dân của Box lên tìm bạn nữa nhỉ? Ko biết bây giờ mình làm quả đăng ký có sao ko nữa. Nhưng cái sự tìm người yêu thì phải trường kỳ, không ngại gian khó nên mình vẫn quyết định đăng ký cho dù phải bắt đầu từ vòng sơ loại cũng ok.
    Thông tin như nào nhỉ? Thôi chẳng biết nói thế nào nữa, có em nào kháu khỉnh thì reply lại cho anh nhé tìm hiểu trực tiếp như thế mới thích. hihihi
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Anh ra bàn làm thủ tục, để lại thông tin và ...nộp lệ phí ...
  4. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nhìn kỹ cái avatar của cô chủ mới, đó là chuột gì thế? Tiện thể hỏi luôn hôm nay bắt đầu sơ tuyển chưa nhỉ, thấy cũng đông thí sinh lắm rồi.
  5. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Tottochan - cô bé ...đã vào rổ (vẫn tốt hơn là vào rọ nhể )
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Chuột....Cống bác ah ^^!Chuẩn bị rùi, đang làm nốt thủ tục ạh!^^!
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tottochan - cô bé ...đã vào rổ (vẫn tốt hơn là vào rọ nhể )
    [/quote]
    Sa-y-ô-na-ra, sa-y-ô-na-ra
    Trường Tô-mô-e bị cháy rụi vào ban đêm. Mi-y-ô-chan cùng em là Mi-sa-chan và mẹ, ở ngay trong ngôi nhà sát trường - chạy được ra trại Tô-mô-e gần hồ ở đền Ku-hon-but-su an toàn.
    Các máy bay B20 ném nhièu bom cháy, nhiều quả rơi vào các toa tàu dùng làm lớp học.
    Ngôi trường đã từng là ước mơ của thầy hiệu trưởng bị ngập chìm trong lửa. Thay vào các âm thanh tiếng cười, tiếng hót của học sinh mà ông rất mực yêu quý, trường học đang sập xuống trong tiếng lửa cháy khủng khiếp: Ngọn lửa không sao dập tắt được đã thiêu trụi cả trường học. Ngọn lửa đốt sáng rực cả Gi-y-u-gao-ka.
    Giữa cảnh tượng đó thày hiệu trưởng vẫn đứng trên đường và nhìn ngọn lửa thiêu đốt Tô-mô-e. Ông vẫn mặc bộ com-lê tiều tuỵ. Ông đứng đó, hai tay cho vào túi áo.
    Ông quay sang hỏi cậu con trai là Tô-mô-e, sinh viên đại học đứng ngay cạnh ông:
    - Ta sẽ xây kiểu trường nào hở con?
    Tô-mô-e lặng đi không nói.
    Lòng yêu trẻ của ông và lòng yêu nghề của ông còn mạnh hơn cả những ngọn lửa đang bao phủ trường học. Ông thấy lòng nhẹ đi.
    Tôt-tô-chan đang nép mình nằm giữa bao nhiêu là người lớn trong một con tàu chật nich người sơ tán. Con tàu thẳng hướng đông-bắc. Nhìn bóng tối bên ngoài khung cửa sổ, em nhớ lại lời nói chia tay của thầy hiệu trưởng: ?oChúng ta sẽ gặp lại nhau?, và những lời thày hay nói với em: ?oEm biết đấy, em thực sự là một cô bé ngoan?. Em không muốn quên những lời nói ấy. Em ngủ thiếp trong sự suy nghĩ chắc chắn rằng em sẽ gặp lại ông Kô-ba-y-a-si.
    Con tàu ầm ầm lăn bánh trong đêm tối mang theo các hành khách, lòng tràn đầy băn khoăn lo lắng.

    Anh thấy không, Tôt tô chan đâu có vào rổ đâu nào
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 08/05/2007
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mỗi lần vấp ngã là một lần dại dột
    Ai nên khôn mà chẳng dại.. ít nhất một lần đây.[/size=3
    ]
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Totochan ngoài đời mà cũng như trong topic này thì anh thất vọng lắm. Xem nhé, topic này cứ nhàn nhạt, buồn buồn, ko có sức sống. 50tr rồi mà đâu có tiến triển gì nhỉ, anh vẫn thấy cái gì đó không có sự khác biệt và lôi cuốn ngoài sự quan tâm của mọi người dành cho em. Nhưng có vẻ như sau thời gian từ lúc em lập topic này đến h chỉ có thêm cho em sự thất vọng, hãy tự hỏi mình xem mình đã quyết liệt từ phía em với thế giới quanh em. Tại sao ko can đảm hơn để mà trải nghiệm cuộc sống, cọ sát với mọi người, tìm kiếm tình yêu của mình hơn là ngồi đấy mà ôm ấp sự thất vọng và nỗi buồn.
    Đừng có đòi hỏi tình yêu tự tìm đến với em, em đã can đảm lập topic này rồi, nhưng nó ko như em tưởng tượng vậy hãy dẹp nó đi. Hãy sống 1 cuộc sống mới thực của em, hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, đốt cháy hết mình cho công việc yêu thích, cho bản thân, cho người thân của em và tất nhiên cho cả tình yêu nữa. Khi em có nhiệt tình sống và yêu em sẽ toả sáng và mọi người sẽ đến với em. Chúc em vui.
  10. nguyentronght

    nguyentronght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Do.mot con nguoi de men de yeu thuong vay! ATi sao chung ta khong ket ban nhi!
    Minh cung nhu ban,mot con nguoi kha nghiem tuc!De cao va ton trong cuoc song gia dinh,muc tieu hang dau la phan dau de co 1 gia dinh hanh phuc!
    Hạnh phúc có ở ngay trên con đường ta đang đi,chứ không phải ở nơi ta sẽ đến!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này