1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đi thật rồi đấy , chà ...
  2. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng hớt một tẹo rồi ngủ. Chúc cả nhà ngủ ngon nhá
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sau lời khuyên hết sức... chân thành của bác Raisomoon dành cho tớ. Tớ quyết định... thử nghe bác ấy một lần xem sao. Hì hì, thử sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong... tuần này xem - thứ 6 mà (không dám cuối đời nghe, sợ chết lắm, chưa cống hiến zì mà chết thì...đáng tiếc, đáng tiếc), ừ thì thử đốt cháy hết mình cho công việc xem nào. Cùng lắm là ... rút dây mạng ra khỏi cái máy tính ghẻ của tớ để tập trung tối đa cho công việc là cùng chứ gì. Để mà tớ không thỉnh thoảng lang thang NET một tí. Tớ xem như thế đã là đốt cháy rùi. Ờ ờ, còn đốt cháy hết mình cho bản thân à. Ờ ờ, hôm nay tớ đi xem và cổ vũ ác liệt cho đội bóng bàn của nhà tớ. Thế đã cháy chưa, ừ, nhưng mà sung sướng thấy quân nhà tớ toàn thắng. Thế là tớ sướng lắm rồi. Còn cho người thân à. Thằng em tớ hôm qua đi thi 1 môn học thuộc, tớ hỏi nó là em học được mấy câu rồi. Nó bảo là em mới học được 3 câu. Thế có mấy câu tất cả, 8 câu ạ. Thế bao giờ em thi, chiều mai ạ. Giời ơi, thế mà còn đi nhảy Au được à. Không sao ạ, tối em học 2 câu nữa, sáng mai 3 nữa là xong. Ừ, vậy mau mau đi học đi, ngồi đấy mà buôn với chị nữa à. Ồ, thằng em mình học hành thi cử đến là hay.
    Bác Rais ạ, nghe theo lời khuyên hết sức... chân thành của bác (Ủa, câu này quen quen, hình như bị lặp), em quyết định... thử đốt cháy hết mình cho tình yêu bác ạ. Đó là chuyện tình yêu của .... người khác, không phải của em ạ. Thế mới quái vật chứ. Câu chuyện này em vô tình biết được trên blog của một người bạn của bạn của bạn .... của bạn. Hay wá, em mê mẩn đọc và có cảm tưởng như nó là một con virus vậy, làm em phải sống chết với nó đến gần sáng luôn mới ngốn hết. Em đã hết mình vì tình yêu như vây đấy (hehe, hi sinh cả ngủ còn zì).
    Và xem em đã nhận được zì sau khi đã thực hiện lời khuyên của bác nào...
    Các bạn ạ, hôm nọ tớ có một giấc mơ. Ban ngày không nghĩ ngợi zì đâu mà sao đêm đó mơ lạ thật. Tớ mơ thấy, (hì hì, ngại quá, kể ra cũng thấy buồn cười), tớ thấy có một anh trao cho tớ một bức thư tay mà tớ đoán chắc là ... thư tình (hhìhì). Tớ thấy hồi hộp và có một cảm giác rất xúc động và tò mò nữa. Không hiểu trong đó viết zì nhỉ. Phải nhanh chóng đọc mới được. Tớ xúc động đến nỗi tự dưng ... tỉnh hẳn khỏi giấc mơ. Chà, tiếc ngẩn tiếc ngơ, chưa biết rõ là anh nào thì chớ lại không biết thư viết những zì. Mà tớ thì đang tò mò kinh khủng. Ôi mơ ơi là mơ. Tớ ngẩn ngơ đến nỗi tỉnh một lúc rồi mà vẫn còn tiếc nuối về nó một lúc rất lâu đấy.
    Bác Rais ạ, em xin trở lại với lời khuyên của bác. Liệu có phải em đã đốt hết những cái zì có thể đốt như bác khuyên và em đã nhận được những zì mà em xứng đáng nhận được do là em đã đốt những zì em cần phải đốt đúng không bác?
    Hihi,
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 11/05/2007
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bác nào có ý định cưa cẩm bạn tottochan về nhà tập viết thư đi thôi, nội dung hay là thành công một nửa rùi! Quan trọng nhất là phải viết tay, chống chỉ định thư đánh máy
    ( Đen thế, chữ mình xấu ko dám viết thư tay bao giờ )
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đừng hỏi là em sẽ nhận được j? Em cứ cho đi rồi em sẽ nhận được cái gì mà em xứng đáng được nhận. Cuộc sống công bằng lắm em ạ. Phần thưởng chỉ dành cho người nào xứng đáng mà thôi.
    Và đừng quá hiểu quá máy móc câu nói "Hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong cuộc đời". Hãy nghĩ về mặt tích cực của nó. Nếu em làm bất kỳ việc gì mà biết nó là lần cuối cùng em được làm, lần cuối cùng được sống được yêu thì em sẽ làm việc đó với tất cả khát khao của em và em sẽ biết em yêu những công việc đó đến như thế nào. Hãy sống và làm việc với tình yêu trong tim. Đừng bao giờ phải làm gì chỉ vì trách nhiệm và bổn phận mà hãy làm với tình yêu của mình giành cho nó hoặc tìm thấy tình yêu của mình trong công việc đó nhé. Hãy trân trọng từng giây phút và tận hưởng từng giây phút được sống được yêu, được làm việc.. chứ đừng biến cuộc sống của em trở thành sự chịu đựng hay thờ ơ nhìn cuộc sống 1 cách thờ ơ.
    Chúc em vui ^^
    P/S: Em rất tếu khi gọi tên tôi đấy
    Được raisomoon sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 11/05/2007
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đọc xong bài trên tớ bị dị ứng rùi, tớ đi bệnh viện đây.
  7. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ơ chị ơi đừng đi. ở nhà up topic mà
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hê hê, đồng chí, 2 cái vàng mâu thuẫn nhau kìa
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Người yêu ơi, anh đang ở đâu trên thế gian này, có biết là em đang đi tìm anh khắp nơi không??????????
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 14/05/2007
  10. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    nghe nó cứ hâm hâm làm sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này