1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chết, e đùa tí bác lại nghĩ sâu xa nghiêm trọng thế
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong tí ngất, thuế của tottochan cao => thì giá thiếp đội lên,ai còn đủ tiền mua thiếp cưới vợ nữa
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    bác em thông cảm. Tính em hay cả nghĩ. Một khi em không hiểu vấn đề của ai đó truyền đạt thì em sẽ rất băn khoăn. :D
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hơ chị ơi, chị chưa "về đến đích" thì làm sao em chạy tiếp được?
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!!
    Mình cũng sinh năm 81 như bạn, hôm nay mình vô tình vào Box Tình bạn - tình yêu đọc được những lời tâm sự của bạn. Những gì bạn viết rất giống mình và những người bạn của mình. Mình cũng đã đi làm được 3 năm rồi, ngoại hình cũng ko đến nỗi và tính cách cũng thế nhưng mình vẫn cô đơn một mình. Nhiều lúc thấy buồn lắm, khi thấy bạn bè xung quanh lập gia đình và có em bé rất dễ dàng và đơn giản.
    Mình thấy cánh cửa hôn nhân càng ngày càng hẹp lại với mình, ko biết sau này mình có lấy được người mình yêu hay ko? hay lại phải vơ bèo vạt tép lấy bừa. Áp lực của gia đình và của những người xung quanh thật là nặng nề.
    Trước mình ko nghĩ đến chuyện giới thiệu, mình luôn nghĩ cái gì tự nhiên cũng sẽ tốt hơn nhưng bây giờ mình bắt đầu chấp nhận chuyện đó. Vì hàng ngày đi làm, tối lại về quanh quẩn ở nhà chả gặp gỡ ai nên mình cứ mãi cô đơn.
    Nhưng những ng mình gặp qua giới thiệu thì cũng có ng này người khác nhưng chưa đến duyên số hay sao mà mình ko hề cảm thấy rung động tí nào.
    Mình ko hy vọng nhiều vào những chuyện tình cảm trên mạng, bởi vì cái gì cũng có 2 mặt có cả ng tốt và ng xấu. Nhưng cũng có một hai mối tình nảy sinh trên mạng mà mình biết cũng thật đẹp. Dù sao cũng thêm bạn thôi đúng ko bạn?!
    Chúc bạn may mắn và sớm tìm được một nửa của mình.
    Thân.
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Nhận được PM của ấy tớ rất muốn ấy nói những điều đó để nhiều người cùng đọc được. Có lẽ những suy nghĩ của ấy cũng là những suy nghĩ chung của rất nhiều người.
    Cũng chẳng hiểu sao tớ lại muốn như vậy nữa. Để làm gì nhỉ. Tớ gượm hỏi ấy liệu ấy có bằng lòng nếu tớ nói lên những suy nghĩ này ra đây không. Và cuối cùng thì ấy cũng đã nói ra.
    Rất vui được gặp lại ấy, người bạn chưa biết mặt ạ
    Và tớ cũng chúc ấy sớm tìm được một nửa thực sự của mình. À, lúc nào đó tớ có thể gặp ấy không?
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói rằng nếu bạn muốn mở rộng mối quan hệ bạn phải thế này, hay thế nọ nhưng thực sự rất khó thực hiện được hoặc thực ra có những điều đã làm nhưng ko thành công dễ dàng được. Khi nào bạn ở trong hoàn cảnh đó bạn sẽ hiểu.
    Mình có một cô bạn gái sinh năm 82 rất giỏi giang nhưng tình cảm cũng chả được như ý vẫn mãi cô đơn, cô bạn hôm trước đã đồng ý đi gặp một người giới thiệu. Nhưng khi gặp ng đó thì thật sự ko thể tiến xa hơn được. Mọi người ngoài cuộc đều cho rằng cô ấy khó tính, kén chọn nhưng thực ra ko phải là như thế. Tình cảm vốn dĩ ko thể gượng ép được.
    Thực ra trong diễn đàn này mình đã từng đọc một vài topic tương tự như thế này rồi nhưng mình ko tham gia mặc dù mình rất thường xuyên theo dõi nó. Nhưng hình như những người đồng cảm thì nhiều, còn kết quả thì chưa được lạc quan lắm thì phải?! Nhưng có một topic như thế này cũng rất hay vì ít ra mó cũng là một nơi để mọi ng chia sẻ tình cảm hoặc ít nhất cũng có thể nói ra được nhưng suy nghĩ của mình cho mọi người. Và ít nhất ở đây mình cũng ko cảm thấy lẻ loi và biết đâu mình sẽ có thêm những ng bạn mới
    Rất mong Tottochan và những ng bạn gái trong topic sẽ sớm gặp được ng bạn như ý của mình.
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình hơn bạn 2 tuổi, ở tầm tuổi bạn, hồi trước những cô bạn mình cũng có những lo lắng như bạn, nhưng ở hiền gặp lành bạn à, mình thấy những người bạn của mình dần dần rồi cũng ổn định, cũng lấy chồng (những ông chồng cực kỳ hay luôn). Vậy mình chúc bạn thành công trong sự nghiệp và tìm được một nửa xứng đáng với bạn.
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu đằng ấy.
    Còn chuyện kia thì : rất đồng ý !!!
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ừ, chắc chỉ tìm được sự đồng cảm thôi ấy ạ. Còn cũng nói về kết quả khả quan thì cũng khó. Tình cảm vốn là không thể gượng ép như ấy nói đấy. Những người hoàn toàn chưa biết mình như thế nào, mặt mũi, tính nết gia cảnh cũng không biết. Mà tình cảm thì đòi hỏi phải qua tiếp xúc, hiểu nhau mới phát sinh được. Việc đi gặp một người hoàn toàn xa lạ với ý nghĩ không biết người này liệu có thể là người yêu mình được không nhỉ, rồi cứ nghĩ về điều đó. Đó không phải là suy nghĩ gượng ép hay sao. Hừ, thấy nó cứ thế nào đó. Với cả đối với một người xa lạ, mình khó tránh khỏi sự thờ ơ. Mà đã thờ ơ thì dễ cho qua lắm. Rồi lại tặc lưỡi ôi dào trên mạng í mà, vớ vẩn, thôi quên đi. Mình tin chắc rằng không ít người nghĩ như thế đâu đấy. Đấy là chưa kể nhiều người vào đọc những topic kiểu này chỉ để thư giãn giải trí. Có lẽ đấy là một nguyên nhân khiến những topic kiểu này chỉ dừng lại ở cái gọi là gặp được sự đồng cảm hoặc nhận được vài lời an ủi mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này