1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là ko phải số của cụ rồi.Cụ Pm cho bé nhé, để sau check lại xem bé có giỏi như lời nói ko?
  2. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến trang 4 hay 5 gì đó, toàn chị và em, tốt nhất nên chuyển sang box máy bay bà già là vừa.
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    To Lonelywolf : đây là diễn đàn của cá nhân bác ạ mà thấy buôn bán ác liệt thế . Bác cầm đầu đường dây trai bao ạ.Bác còn ứng cử nào nữa ko .Ah tình hình thời gian cụ thể ọp ẹp là bao giờ bác nhẩy
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bác nặng lời quá, nhà cháu xin rút kinh nghiệm, he he
    Còn vụ off xin gút danh sách như sau và sẽ PM cho từng nhân vật "cộm cán" trong danh sách vào xem xét tình hình bàn bạc bố trí tg và địa điểm sao cho thuận tiện nhé:

    DANH SÁCH ĐI OFF
    1. lonelywolf831
    2. Totochan81
    3. Daisy
    4.funtion
    5.huongvnds
    6.smallurgo
    7.
    Còn ai nữa xin đự điền thêm vào nhé
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hi cả nhà, I am back!
    Chuyến hành trình của tớ đã kết thúc. Xin phép cả nhà cho tớ làm quả phóng sự ảnh chuyến đi cái nhỉ!
    Tới Nha Trang nhận phòng, làm một kiểu ảnh nhìn từ tầng 7 của nhà nghỉ:
    [​IMG]
    Buổi sáng tranh thủ chưa hội họp, bọn tớ đi dạo ra bãi biển. Sóng biển hôm đó khá to, cát lún và bờ biển thì dốc nữa. Bước vài bước chân xuống nước đã thấy ngập cổ roài:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi chiều, họp hành xong thì đã 4h. Thời gian quá đủ để đi tắm bùn. Nhưng mà tiếc là tớ không chụp được cái nào ở đó vì tay ướt
    Ngày thứ 2:
    May là bọn tớ chỉ họp buổi sáng. Buổi chiều được free nên cả bọn lại rủ nhau đi chơi. Đầu tiên là đến thăm bảo tàng Hải dương học. Ngắm mấy con cá sặc sỡ đủ màu đủ loại:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có một loại cá rất ấn tượng. Nó ấn tượng bởi vì trông nó ... xấu quá, xấu như tên gọi của nó vậy: Cá mặt quỷ. Con này nhìn qua thì trông giống như cục đá. Nó kiếm mồi bằng cách nằm im khiến con khác tưởng là đá, đi qua miệng nó là nó đớp luôn:
    [​IMG]
    Một loại khác cũng ấn tượng không kém, loại toàn đi theo cặp mà con đực thì luôn luôn bám đít vợ. Nó không thể rời ra được bởi vì rời ra là nó chết ngay vì nó không thể tự kiếm ăn được. Con Sam:
    [​IMG]
    Xem xong ở bảo tàng thì đã 5h chiều. Thời gian rất hợp lý để đi tiếp Vinpearl - Hòn ngọc Việt:
    Đi cáp treo ra đảo.
    Phải nói là không đến nơi này thì rất tiếc bởi khung cảnh rất nên thơ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Đá" phát ra nhạc du dương theo mỗi bước chân của bạn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bến xe bus:
    [​IMG]
    Các trò chơi:
    [​IMG]
    Trò đu quay cảm giác mạnh có vẻ được thích nhất thì phải:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên ngoài vũ trường:
    [​IMG]
    Bến xe bus lúc lên đèn trông lãng mạn phết:
    [​IMG]
    Trời bắt đầu tối. 7h bắt đầu biểu diễn nhạc nước - Sự kết hợp thật tuyệt vời giữa âm thanh và ánh sáng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xem xong nhạc nước thì trời tự dưng dở chứng đổ mưa rõ to. Mọi người ùa ra chen chúc nhau đổ về khu cáp treo để đi về. Bọn tớ phải xếp hàng lâu ơi là lâu:
    [​IMG]
    Ngày thứ 3:
    Ban tổ chức cho cả đoàn đi ra vịnh.
    Tàu xuất phát tại cảng Nha Trang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn của bọn tớ đi đông nên phải chia ra hai thuyền. Nói chung toàn thanh niên đi nên cũng vui, hát hò ầm ĩ quên cả mệt.
    Sau đó đến đoạn xem san hô dưới nước. Nhưng lúc đó mình hơi lử đử một chút nên chẳng chụp được cái ảnh nào cả, tiếc ghê.
    Bọn tớ xung phong trèo lên nóc tàu oánh chén bữa trưa. Lúc này các cụ nhà ta chóng mặt hết cả lượt nằm vật cả ra. Mấy bác còn đòi về nữa. Nhưng mình vẫn trụ đuợc, ăn uống vẫn bình thường
    [​IMG]
    ăn xong, là đến màn uống rượu. Mà uống rượu ở dưới biển nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó thì một đoàn bỏ biển chạy lấy người về trước. Nhưng tớ vẫn đủ sức chinh chiến đi tiếp:
    Tàu ghé vào hòn Tằm:
    [​IMG]
    Ở hòn Tằm chán quá, anh em ngồi hết ở lán lá nghỉ ngơi ăn uống, đợi đến giờ hẹn thì ra tàu đi tiếp. Chẳng ai tắm, cũng chẳng ai chơi nhảy dù hay mô tô lướt sóng cả. Giá phải nói là đắt:
    200 ngàn / 10 phút chơi.
    Tàu tiếp tục đưa bọn tớ đến Thuỷ cung trí nguyên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bọn tớ tiếp tục lên tàu trở về cảng, trên đường trở về, du khách lại được nhà tàu tiếp đãi hoa quả:
    [​IMG]
    Kết thúc 3 ngày ở NT, bọn tớ lại lên tàu ngược về Hà Nội, chia tay NT hẹn gặp lại trong một ngày không xa.
    Đi tàu cũng có cái thú là được ngắm trời mây non nước. Những bức ảnh dưới đây tớ chụp qua kính nên hơi mờ chút:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy em nhỏ trên tàu trông đáng yêu quá:
    [​IMG]
    Chuyến đi của tớ rất tiếc là còn nhiều điểm đẹp ở NT chưa đi hết được. Nếu được ở lại thêm 1 hay 2 ngày nữa chắc mình còn đi thêm được nhiều. Nhưng thôi, đi công tác kết hợp đi chơi như vậy là thành công lắm rồi các bạn nhỉ.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 14/07/2007
  6. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chà! Cô chủ đi chơi về post đc nhìu ảnh đẹp ghê. Mừ sao chẳng thấy cái ảnh lào cô chủ tự giới thiệu về mình nhể
    Năm ngoái giờ này mình cũng đang công tác tại Nha Trang, đã ở đấy hai tháng nên giờ xem lại cảnh vật thấy muốn quay lại đấy lần nữa wá
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thượng Đế cũng pó tay chấm com, pó mồm chấm nét thui bác ạ, welcome bác đến thăm nhà iem
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hông bít là muốn quay lại vì cái gì nhỉ, nghi ngờ quá nha. Bác ở đó tận 2 tháng cơ mà . Cũng đủ làm nên chuyện nhỉ
  9. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tottôchan có phải là câu chuyện kể về một lớp học trong khoang tàu ko nhỉ? Đọc lâu lắm rồi lên quên mất nội dung rồi Hình như kể về 1 cô bé tên Tottochan và một ông thầy có tâm huyết nhỉ? Ko biết cuối cùng như thế nào nhỉ ai có thể kể lại cho mình biết ko? Kỳ lạ nhớ là đọc rồi mà
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trời đang mưa to quá. Giá như bây giờ có ai đem áo mưa đến cho mình về nhỉ. Mình xin chết liền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này