1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tottochan tìm nhà làm gì? Nhu cầu ntn nói ra thử xem mọi người có thể giúp đc ko? Hờ hờ ko phải khoe chứ mình cũng có ít kinh nghiệm tìm nhà, quan trọng là chắt lọc thông tin. Trong diễn đàn này cứ thử sang mua bán cho thuê nhà đất đăng topic hỏi xem. Thấy nhìu người cho thông tin hữu ích lắm. Nếu tìm nhà gần khu Ba Đình thì cứ liên lạc với mình sẽ giúp cho
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bạn tìm nhà thì phải nói rõ yêu cầu chứ Tiền trọ bao nhiêu thì có thể trả được này ! Và quan trọng là địa điểm ! Tớ giúp cho !
  3. sabys_102

    sabys_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    E hỏi khí không phải, vậy sau topic này chị đã có người iu chưa?
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhân đây tớ cũng muốn nhờ các bạn luôn. Vì thường bạn bè mách nhau là dễ nhất, chứ hôm qua tớ cứ lang thang ngoài đường suốt đến tối mịt mới về mà chưa thấy kết quả gì. Hôm nay lại tiếp tục đi lang thang tiếp đây
    Tớ làm ở khu Cửa Nam, có thể đi xa bán kính khoảng <7km. Tớ muốn ở một mình nên không cần rộng, trên 10m2 là được, nhưng vì có cái máy giặt nữa, làm sao mà có chỗ để máy giặt cơ. Tớ đi làm nhà nước nên chỉ có thể chịu được tiền nhà <7-800 thôi, cũng hơi sợ ở nhà cấp 4 mái Pro, nhưng nếu cùng lắm thì cũng phải chịu thôi, sợ những khu bẩn bẩn . Không biết yêu cầu của tớ như thế có ổn không nhỉ.
    Tớ cảm ơn tấm lòng của bạn MySaturday, bạn yo_hatsukoi rất nhiều vì sự quan tâm của các bạn nhé.
  5. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nhà tầm giá tiền đấy mình nghĩ có nhìu đấy. Nếu được bác kết hợp với 2 đứa em gái mình nữa thì bác thấy thế nào ?
  6. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Online thì không thể đánh giá chính xác được đâu bạn ạ. Phải gặp nhau offline rồi mới xem xét có nên tiếp tục hay không.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đến trang 90 rồi, chắc các bạn nhiều người cũng cho rằng tớ là một con bé lận đận về chuyện tình cảm đúng không nào. Mà tớ cũng công nhận là thế. Topic về tình yêu mà chả thấy có bài nào nói đến Tình yêu thật sự hết. Hôm nay xin phép các bạn tớ kể cho các bạn tại sao tớ lại công nhận thế. Câu chuyện tình yêu thời sinh viên của tớ. Tớ đã từng được yêu và yêu như thế nào nhé. Chuyện khá dài dòng văn tự mà tớ kể thì không hay đâu, chỉ thật thôi.

    Chẳng nhớ từ khi nào, chỉ biết hồi đó là năm thứ 3 ĐH, tớ nhận biết được một điều là có một bạn trai trong lớp ... quý mình. Qua bạn bè tớ biết là bạn ấy rất buồn là tớ đã biết tình cảm ấy nhưng lại có vẻ thờ ơ. Từ khi biết bạn ấy thích mình tớ thấy ngượng và lúng túng, toàn tìm cách tránh mặt thui. Mà bạn ấy thì lại luôn tìm cách đến gần tớ. Nhưng khi về nhà thì tớ hay bị phân tán nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ cũng thương vì hồi đó bạn ấy đang trong đội tuyển ôn luyện thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc nữa, thế mà cứ thấy mặt tớ là mấy thằng bạn thân của bạn ấy lại nói bóng gió là nó dạo này vướng vào yêu đương nên phân tán, chẳng tập trung mà ôn luyện được. Nhưng mình biết làm thế nào được, vì chỉ coi bạn ấy như một người bạn tốt thôi, chẳng thấy rung rinh gì cả.
    Thật ra thì tớ lúc đó cũng không nghĩ là mình sẽ yêu đâu vì chưa bao giờ tớ nghĩ đến chuyện đó. Hồi ấy ngố lắm, chỉ nghĩ là học cho tốt thôi. Xác định sau này ra trường cũng chưa muộn và mình hồi ấy còn trẻ, mới có 20 mà. (Nhưng bây giờ cho xác định lại thì chắc là sẽ vừa học vừa yêu đấy, hihi). Bạn ấy học cũng khá, thông minh, tính cũng hay, mà trông còi còi. Tớ thấy tính bạn ấy rất hay và nếu chơi theo nghĩa là bạn thì rất được. Còn yêu bạn ấy ư? chưa bao giờ tớ nghĩ đến điều đó cả.
    Nhóm bọn lớp tớ đi chơi là bạn ấy lại rủ tớ đi bằng được và đèo tớ. Lớp tớ tụ tập đợi nhau dưới sân KTX, bạn ấy lại chạy lên gọi tớ xuống đi. Vừa xuống đến nơi cả lũ con trai hát ầm lên ?oH ơi H ơi H đâu rồi, làm sao làm sao ... có đôi?. Làm mình phát ngượng lên quát cái lũ khỉ gió ?oThôi đi!?. Bọn nó lại nhăn nhở cười phá lên. Xong tụi lớp tớ đi chúc tết thầy giáo rồi đi hát, bọn lớp tớ bảo tớ hát đi, đang hát dở bài Lời của gió thì chúng nó bảo thôi để cho bạn ấy hát. Tớ biết là mắc mưu tụi bạn muốn bọn tớ hát đôi. Tớ đỏ mặt mặc kệ bạn ấy hát hết cả bài luôn. Về sau lớp tớ chia tay có đi cắm trại. Hôm đó tớ đang nằm trong trại thì thấy tụi ngồi ngoài đang đốt lửa và kể chuyện. Tớ nằm thế nhưng chưa nghỉ, thì thấy bọn nó đang có vụ kể chuyện tình yêu của nhau cho cả hội nghe, tớ thấy bạn ấy bảo là lúc hát run lắm. Tớ biết là bạn ấy nói về hôm đi hát hát bài "Lời của gió" trước mặt tớ nên bạn ấy run. Tớ thấy cảm động lắm. Sau đó bọn bạn kia kích bạn ấy là nói đi, bao giờ thì nói. Bạn ấy bảo là "Tớ sẽ nói", ý là sẽ nói cho tớ biết tình cảm của bạn ấy dành cho tớ ấy mà. Lúc đó đang nằm trong trại mà chả hiểu sao tớ tự dưng nổi hứng hát to bài "Biển nỗi nhớ và em". Mọi người và cả bạn ấy, ngồi ngoài kia cũng nghe rõ. Vụ cắm trại của lớp tớ đi 2 ngày. Hôm sau lũ bạn trêu bạn ấy nên giấu mũ của tớ vào trong túi của bạn ấy. Một lúc sau tớ thấy bạn ấy đội nó nên rất ngạc nhiên. Bọn bạn thì trêu bạn ấy "Mày đang đội mũ của ai thế?". Bạn ấy nói là "Không biết, tao thấy trong túi tao thì tao đội", làm tớ cũng buồn cười. Nhưng suốt mấy ngày cắm trại tớ và bạn ấy chỉ nói với nhau đúng mấy câu thôi, vì tớ nhát chết, cứ lẩn tránh khu vực mà có bạn ấy ở đó. Khi bạn ấy ở gần thì mặt cứ nóng ran lên và dường như không thể nói năng tự nhiên được, khổ thế đấy, thế cho nên mới muốn tránh nhau. Nhưng về nhà thì lại thấy nhớ. Không hiểu tâm lý thế nào, nhưng nếu đi chơi mà không có bạn ấy chắc là tớ cũng thấy rất buồn đấy.
    Còn nhớ hôm 8/3 năm cuối. Vì lớp tớ là lớp Toán nên con trai nhiều và con gái thì ít lắm. Các bạn nam chuẩn bị hoa tặng các bạn nữ, sau đó đến màn tặng hoa thì phải bốc thăm. 70 thằng con trai được ghi tên trong 70 tờ giấy gấp nhỏ, cứ chuẩn bị tặng hoa một bạn gái thì lại phải bốc thăm một lần xem ai sẽ ?ođược? đi tặng đây. Hồi đó lớp tớ có khoảng 3-4 đôi thích nhau gì đó. Bạn lớp trưởng tâm lý đã cố tình không viết tên 4 bạn nam này trong giấy mà gọi trực tiếp từng người luôn. Gọi đến tên ai thì người đó không cần phải nhắc là sẽ ra tặng hoa bạn gái nào mà người ấy tự biết mình sẽ làm gì. Các bạn nam này đều rất dũng cảm tiến về người con gái của mình trong tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp. Cuối cùng, lớp trưởng đọc tên bạn ấy. Và bạn ấy đã cầm bó hoa tới thẳng bàn tớ. Giây phút ấy đã trở thành một giây phút không thể nào quên trong tớ và cho đến tần bây giờ vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng ấy rõ đến từng chi tiết.
    Hôm sinh nhật tớ, bạn ấy cũng đến cùng một nhóm bạn trong lớp. Nhưng mà tớ ở KTX, bạn ấy lại tình nguyện đứng dưới trông xe cho cả bọn. Các bạn kia bảo có bạn ấy ở dưới trông xe đấy. Nhưng lúc đó tớ ngại bạn ấy nên kệ, không mời lên. Về sau nghĩ lại tớ thấy áy náy chuyện này mãi. Bạn ấy tặng tớ một đĩa nhạc Guitar vì biết tớ thích mà, cái bưu thiếp gửi kèm viết là "Luôn bên H". Thế mà lúc đó tớ đã không để ý. Mãi sau này lục lại đồ mới nhìn kĩ lại tấm bưu thiếp này và lúc đó mới hiểu ý nghĩa của nó. Mà sao lúc đó tớ như bị ma quỷ xui khiến, tớ ngại quá, tớ vứt xừ nó vào xọt rác sau khi đã xé tan tành. (Về sau nghĩ lại thấy vừa tiếc, vừa quá đáng)
    Một hôm lớp tớ tổ chức đi về quê nhà mấy đứa chơi. Tất nhiên là con trai sẽ đèo con gái rồi. Nhưng vì tớ ngại bạn ấy và sợ bạn ấy sẽ lai tớ thì ngượng chết. Hôm đó đợi nhau ở cổng trường, tớ đến trước bạn ấy và hỏi một bạn trai khác rằng tớ có thể đi cùng xe với bạn trai ấy được không. Sau đó bạn ấy mới đến thì lúc đó tớ đã đứng cạnh để chuẩn bị đi xe của bạn khác rùi. Trên đường đi, bọn tớ có nghỉ lại uống nước. Lúc đi tiếp thì bạn trai đèo tớ có nói với tớ là bạn ấy đã trách bạn đèo tớ sao lại làm thế, phải tạo điều kiện cho bạn ấy chứ.
    Lúc ra trường tưởng như không gặp nhau nữa thì 2 đứa sẽ quên những chuyện tình yêu học trò đó đi. Ai cũng mải mốt tìm cho mình một công việc. Nhưng tớ vẫn rất nhớ bạn ấy, nhớ thời sinh viên, nhớ cái tình cảm mà bạn ấy dành cho tớ. Dù rằng chưa một cái nắm tay nhau. Một hôm tớ mạnh dạn dùng nick chung của lớp để chát với bạn ấy, để nói chuyện, bạn ấy cứ hỏi là ai đấy, tớ cứ giấu. Lúc ban đầu chat run lắm, lúc nhìn thấy bạn ấy typing đã thấy vỡ cả tim rùi, vì đã lâu không gặp. Vì là ko biết là đang nói chuyện với ai nên bọn tớ cũng chỉ dừng ở những câu hỏi thăm chung chung, chủ yếu nói về bạn ấy thôi.
    Sau đó một thời gian, tớ đã bớt ngại ngần hơn thì tớ cũng lộ nguyên hình là đứa nào, rồi tớ dùng nick riêng của tớ để chát với bạn ấy. Hai đứa cũng hay nói chuyện qua chát, (chưa gặp lại nhau) và cũng đã biết được cuộc sống hiện tại của nhau. Khoảng cách ngại ngùng dần dần ngắn lại.
    Một hôm tụi bạn cũ rủ nhau đi chơi nhà mấy đứa lớp cũ, có cả bạn ấy đi cùng vài người và có đến nhà tớ chơi nhưng hôm đó tớ lại về quê. Về sau bạn ấy có bảo là buồn quá vì không gặp được tớ.
    Rồi bạn ấy chuẩn bị đi du học. Nhưng bạn ấy không nói cho tớ biết, tớ biết chuyện đó thông qua một người bạn cùng lớp, bạn cùng lớp bảo bạn ấy nghỉ làm ở nhà học tiếng rồi. Mấy hôm sau gặp hỏi bạn ấy cứ giấu mãi, sau mới công nhận chuyện đó.
    Một hôm bạn ấy tự dưng đến nhà tớ chơi, nói là đang học tiếng ở nhà, nhưng thấy bà chị đi chơi với người yêu chị ấy nên bạn ấy cũng đi luôn. Thế là bạn ấy đến nhà tớ. Rồi tớ bảo bạn ấy hay đến nhà bạn ấy chơi đi vì tớ đến đó có 1 lần cùng với cả lớp hôm đi qua nhà bạn ấy thôi. Hai đứa về nhà bạn ấy chơi, sau đó bạn ấy rủ đi chơi. Hai đứa đi mua sách. Tớ có nói là tối nay tớ đi học guitar buổi đầu tiên, bạn ấy lại thấy tớ đang xem mấy quyển nhạc, thế là bạn ấy chọn mấy quyển tự học guitar tặng cho tớ. Rồi đi qua Hồ Gươm, bạn ấy hỏi tớ đã vào đây chơi chưa, tớ bảo chưa, hai đứa vào đó chơi, xem con rùa trong tủ kính. Tớ nhớ mãi vụ xem rùa, vì tớ vừa xem thấy mấy phần nhỏ nhỏ đặt bên cạnh chưa biết là gì tớ bảo chắc là cái chân, vừa xem tớ lại vừa đọc to cái chú thích, ?o... bộ phận sinh d....? Oài, ngại quá, đỏ hết cả mặt với cả bạn ấy. Xong 2 đứa về. Về đến nhà thì chị bạn ấy đang ở ngoài quán thịt chó, bạn ấy rủ tớ vào cùng quán đó, nhưng tớ bảo hôm nay tớ phải về để đi học. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tớ ngu quá, giá lúc đó quên xừ nó chuyện học vớ học vẩn đi, biết đâu... hihi.
    Rồi bạn ấy đi du học. Nhưng ngày bạn ấy chia tay mọi người tiếc là bạn ấy không gọi tớ đến. Thật buồn...
    Bẵng đi vài năm, 2 đứa cũng ít liên lạc. Sau đó có lần chát trên mạng, bạn ấy có hỏi tớ câu như tớ có người yêu chưa, nhưng tớ thì cứ nửa đùa nửa thật không rõ ràng. Lúc đó, vì một thời gian dài 2 đứa không thân thiết nữa, mà lúc đó thì tớ và một bạn gần nhà lại chơi thân thân với nhau nữa.
    Trước hôm sinh nhật tớ, bạn ấy có nhắn tin chúc mừng, rồi còn nói với tớ là hôm sinh nhật tớ sẽ có nhiều người đến lắm đấy. Hoá ra bạn ấy có chát với các bạn cùng lớp tớ chắc là bạn ấy nói đến SN tớ để mọi người nhớ đi mà. Hôm SN tớ, vì bạn ấy ở xa nên có nhờ một bạn trai cùng lớp tớ mà bạn ấy chơi thân, đến nhà tớ tặng hoa, nói là của bạn ấy tặng, làm tớ cảm động lắm. Nhưng hôm đó, cậu bạn gần nhà tớ cũng đến chúc mừng SN tớ. Sau hôm đó, rất lâu sau, tớ thấy bạn ấy nhắn tin trên mạng hỏi rằng tớ có người yêu rồi phải không, điều đó làm bạn ấy rất buồn, nhưng không sao, tớ hạnh phúc là bạn ấy mừng rồi. Tớ nói là thật ra thì tớ và bạn ở gần nhà cũng chỉ là thân nhau và tớ với bạn gần nhà có nhiều điểm không hợp nhau lắm. Chắc bọn tớ không yêu nhau được.
    Rồi đến 8/3, bạn ấy lại nhờ người bạn cùng lớp với tớ và một bạn thân của bạn ấy (tớ chưa biết) đến nhà tớ tặng hoa. Thực sự tớ cũng thấy rất vui vì những gì bạn ấy quan tâm đến mình như vậy. Có lẽ, tớ dần dần cảm thấy yêu bạn ấy thực sự.
    Sau đó, bạn ấy nói là còn phải học bên kia ít nhất là 4-5 năm nữa. Nếu 2 đứa yêu nhau thì tớ sẽ rất khổ vì phải chờ đợi bạn ấy. Tớ có nhắn tin lại nói rằng không sao, tớ có thể đợi được. Tớ đùa là tớ phải 3x mới lấy chồng cơ. Bạn ấy cười, trả lời: ?o3x cơ à, vậy thì không sao, tớ ko e ngại gì hết?.
    Nhưng rồi, từ lúc 2 đứa ?othoả thuận? chính thức, thời gian này là rất ngắn, giường như bạn ấy tự đấu tranh với chính bạn ấy thế nào đó. Mấy ngày liền bặt tin tức, tớ sợ bạn ấy ốm nên ntin hỏi có sao không, nhưng cũng bặt tin luôn. Mãi sau bạn ấy mới trả lời tớ là mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều, không làm được việc gì cả. Sau đó bạn ấy chát với tớ, 2 đứa chát rất lâu, rất căng thẳng, bạn ấy bảo là bạn ấy đi học như vậy anh chị đang bao cấp tiền. Nhưng sau này bạn ấy nhất định sẽ về nước làm ra tiền để trả lại cho anh chị. Đó là một khoản tiền lớn mà nếu làm bạn với tớ thì tớ sẽ khổ theo. Thế đấy. Tớ nói là không sao mà, tớ không sợ khổ. Thú thật tớ không phải là đứa giàu có gì, nhưng mà nếu bạn ấy sợ tớ khổ thì không phải nghĩ ngợi gì hết. Hai đứa chào nhau, cảm giác như cùng gượng cười vui vậy rồi bạn ấy phải đi học vì đã đến giờ.
    Sau đó bạn ấy bặt tin luôn. Tớ có nhắn tin hỏi thăm không thấy trả lời gì. Lâu lâu tớ lại nhắn lại vì nghĩ có thể một lý do nào đó bạn ấy không nhận được tin nhắn. Nhưng lại cũng im bặt. Hôm sinh nhật bạn ấy, tớ nhắn tin chúc mừng cũng im bặt. Và thế là tớ hiểu, tớ đã không còn là gì trong bạn ấy nữa rồi...
    Nhưng, chỉ 2 năm sau đó (không phải 5 năm), qua bạn bè trong lớp, tớ biết bạn ấy đã về nước. Tớ có nhắn tin hỏi thăm, bạn ấy bảo là bạn ấy vừa về và cũng hỏi xã giao lại. Hẹn tớ hôm nào gặp mặt. Thú thật là rất lâu rồi tớ không nhìn thấy bạn ấy, kể từ cái hôm đi chơi cùng trước khi bạn ấy đi học.
    Sau đó một thời gian thì nghe nói bạn ấy hình như đã có đối tượng. Tớ hụt hẫng và buồn quá. Đắn đo mãi, mới nhắn tin cho bạn ấy nói là bạn có bạn gái rồi phải không, tớ thấy buồn quá. Bạn ấy nhắn lại tớ là ?oDù sao chúng mình đã có một thời gian đồng cảm. Bọn mình hãy là bạn đi.?, và nói mong sớm gặp tớ. Tớ buồn, tớ khóc, tớ đau khổ mất một ngày, vì tính tớ không thể đau khổ được lâu. Nhưng buồn thì giờ vẫn còn hơi hơi đấy. Sau đó thì bặt tin. Chắc bạn ấy nghĩ gặp nhau là không cần thiết. Nhưng tớ, cũng không phải là còn luyến tiếc gì, vì bạn ấy đã không còn tình cảm, thì tớ cũng không nghĩ đến nữa.
    Tớ vẫn còn giữ 2 quyển sách mà bạn ấy đã tặng cho tớ hôm đi chơi. Mỗi lần lục tủ sách lại thấy nó, lại thấy bồi hồi và tưởng như ngày hôm ấy chỉ như vừa mới hôm qua.
    Cho đến bây giờ 3 đôi thích nhau trong lớp học ngày ấy thì 2 đôi đã có baby, còn một đôi sắp cưới. Rất tiếc, còn mỗi chuyện của mình thì chẳng đi đến đâu. Và dường như mình mới chỉ vừa kịp cảm nhận được thế nào là tình yêu, cũng có thể như vậy chưa phải là tình yêu, chỉ là một cảm xúc nhất thời, thì cái hạnh phúc ấy đã vội vàng vụt mất khỏi tay mình.
    Chuyện tình yêu học trò của tớ đã kết thúc như thế đó. Cái tình yêu đầu đời mà ngay cả một cái nắm tay, cũng chưa hề có.
    Ngày ấy, mình trốn chạy tình yêu, còn bây giờ thì phải đi tìm... Và bây giờ thèm một cảm giác rung động như thế lắm lắm. Nhưng khó lòng mà có được.
    Bây giờ, chắc gì bạn ấy đã còn nhớ tới tớ nữa, chắc cũng chẳng biết là có một con hâm hâm còn ôm khư khư cái kỷ niệm cũ rích ấy để làm quái gì đâu. Nhưng tớ, thì vẫn coi những tháng ngày ấy là những tháng ngày tươi đẹp của cuộc đời mình.
  8. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của ttchan làm mình nhớ lại thời sv quá, hồi ấy nghĩ lại tình cảm sao mà thánh thiện thế không biết, cái nắm tay cũng là một món quà sa xỉ hay tại mình nhát quá, nhưng dù sao nó cũng rất đẹp.
    Người sống nặng về tình cảm thì nhiều khi cảm thấy dễ tổn thương nhưng nó đáng quý lắm, tương lai thế nào cũng có người hiểu và nhận ra bạn là một người tuyệt vời, đừng chạy trốn tình yêu thì chắc chắn nó sẽ tìm tới bạn.
    Sống tốt thì thế nào quý nhân cũng phò trợ mà
  9. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chà bài viết của Tottochan dài qué đọc mệt nghỉ
    Hì hì.. theo như mình thấy thì những câu chuyện tình yêu thời sinh viên đều giống như trò chơi cút bắt ấy theo tình tình chạy, chạy tình tình theo Lẽ ra hồi đấy tottochan cứ giả vờ chạy cho bạn kia đuổi theo sau rồi bất ngờ quay ngược lại cho 2 người đâm sầm vào nhau cái thế là có phải xong rồi ko Tiếc wá ..
    P/s: hôm qua đi hỏi mấy cái nhà cho tottochan nhưng đều được đặt chỗ hết rồi
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hì hì, mệt không. Tớ thích tra tấn mọi người thế đấy. Thôi, chuyện như thế cũng tốt, còn có cái để mà nhớ chứ. Nhưng chuyện đấy đã cũ rồi. Có lẽ cái thời ấy chỉ là cảm xúc nhất thời mà mình thì không thể giả vờ thế này thế nọ được. Cái đó gọi là cái na ná tình yêu thì có lẽ đúng hơn nhỉ.
    Cám ơn MySaturday nhé. Hôm qua tớ vẫn đi tìm, nhưng vẫn chưa có gì khả quan lắm. Tớ đang lo vài hôm nữa đứng đường mất. Mình đang ở thế bị động mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này