1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này chắc hợp với tottochan (lấy của 1 bạn vừa bị khoá topic )

    " Vẫn hiên ngang ngẩng đầu kiêu ngao
    Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên
    Trên trời cao tôi là vì sao lẻ
    Dưới mắt đất tôi là kẻ cô đơn "
    Bài thơ kia ai viết
    Sao thấu hiểu lòng tôi
    Tôi chờ người đang tới
    Xoá dùm bài thơ kia ''''

  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Phải can đảm mà nhìn vào cuộc sống, quanh ta luôn có những tình yêu kỳ diệu, mình gửi ttchan một bài thơ đã làm lâu rồi, khi mình đọc bài viết về 1 cặp vợ chồng... đúng như câu nói: "tình yêu không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng cả trái tim, nên người mù cũng nhìn thấy những thiên thần có cánh". Hãy sống và tin vào 1 điều kỳ diệu.
    Cuộc đời ta vẫn muôn ngàn trắc trở
    Vậy mà tại sao em lại yêu anh
    Chịu nhiều vất vả lỡ cả tuổi xanh
    Có đâu những chiều công viên hò hẹn
    Em đến bên ta, người không toàn vẹn
    Chỉ thấy cuộc đời là một màu đen
    Vẫn chưa một lần biết mặt người quen
    Và sắc màu chỉ là điều tưởng tượng
    Vậy mà em vẫn một lòng tin tưởng
    Đã trao cho anh cả cuộc đời em
    Nhưng anh lo kẻ không biết ngày đêm
    Sẽ chăm sóc em làm sao trọn vẹn
    Nhưng trả lời anh, cái choàng vai bẽn lẽn
    Cùng lời thì thầm: anh biết sao không?
    Em yêu anh vì lòng anh chân thật
    Sống vị tha, có trách nhiệm với đời
    Được bên anh, hạnh phúc làm sao vơi
    Bởi tim anh luôn tràn đầy nhiệt huyết
    Luôn mỏi mong được đóng góp chút ít
    Cùng dựng xây cho cuộc sống tươi hồng
    Và giờ đây , hơn hai chục năm ròng
    Họ vẫn yêu nhau như thời hò hẹn
    Và tình yêu họ vẫn là toàn vẹn
    Dù có một người chỉ thấy bóng đêm...
  3. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tui vào chĩ vì tui là Spamer...
    Nhưng khi cần giải buồn hãy pm YM ntanhvn01 tui hok chắc sẽ làm bạn vui nhưng có lẽ bạn sẽ bớt bùn... vì tui spamer mà
    Hãy đi từ thực tế đến thực tế... vì từ thế giới ảo ra ngoài thực tế rất khó thành công!
    Good luck!
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn các bạn. Đúng, mình đang là một kẻ cô đơn đây.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 24/07/2007
  5. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là kô phải đang, đã và sẽ mãi là 1 kẻ cô đơn, thỉnh thoảng kô việc gì vào trêu tức Tottochan81 tý nhỉ, có nick dùng vào mỗi việc này, sau này topic mà chết thì chắc kô còn chỗ vào spam nhỉ, cũng may mới add được cái nick mới của tottochan81, vớt vát được cái gi đây chăng
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Này này, định bắt nạt người lương thiện đấy hả. Ấy không nhìn thấy topic đang bị đánh số 4 sao mà spam. Tớ! với tư cách là chủ topic này: cảnh cáo bạn lần 1 nhé.
    Mà cũng nhanh nhỉ, còn 8 trang nữa là topic này đi thật rồi đấy. Mà bạn có phải là baonhietdoi không vậy? Hay là người tung tin đồn nhảm cái gì về tớ đấy. Nếu đúng thế thì tớ sẽ không để yên đâu nhé.
    Tuy nhiên là tớ thấy ấy chưa đủ trình để đi trêu tức người khác đâu, còn non và xanh lắm . Tớ chả thấy tức tẹo nào hê hê . Tức không?
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 24/07/2007
  7. trieuthanhbinh

    trieuthanhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ý định có người yêu có ai bảo là ko nghiêm túc đâu .Quả thực bây giờ mình là sinh viên năm thứ tử rồi mà còn chưa biết cái cảm giác nụ hôn nó ngọt ngào thế nào .Cái mềm mại của người con gái như thế nào .Thèm quá các bác ạ .làm sao đây .Ko có cô gái nào làm em yêu thực sự cả .Em xin giới thiệu một tí .Em cao 1m77 ,người dáng thư sinh ,mặt mũi sáng sủa .Có thể nói là khá sáng láng ,thông minh .Nhưng khi gặp con gái thường em thích nhanh mà chán cũng nhanh .nên ko thấy quyết tâm theo đuổi ai cả .Em phải làm sao đây .Các bác cho em lời khuyên đi.
  8. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dễ thế mà không biết, cứ pm cho chủ nhà này, hẹn một buổi đi chơi, cái trước mắt là có thêm 1 người bạn, còn sau đó thì chưa biết
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bác dawn_of_life, em có làm gì hại bác đâu mà bác nỡ lòng nào gắp lửa bỏ tay em thế. Bác để yên cho em nó học nhé.
    @trieuthanhbinh: Chắc tại em hơi kỹ tính đấy. Thoáng lên một chút đi em ạ. Bây giờ có ai hoàn thiện đâu. Không yêu thì phí lắm đấy.
  10. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này khó chữa đấy phải gặp đúng người đúng thuốc mới chữa được Theo mình bạn cứ thường xuyên ra chỗ đông người ấy ngắm nghía tăm tia các em hợp với gu và nhãn quan của bạn, gặp con bé nào làm bạn ngây ngất tâm hồn, bủn rủn tay chân ngay từ lần va chạm đầu tiên ấy thì hãy đeo đuổi theo nó Quá trình đeo đuổi bạn sẽ học ra được khối cái về yêu
    Chú thích: cách này có thể giúp bạn chữa được căn bệnh khó yêu, cả thèm nhanh chán đấy nhưng chưa chắc giúp bạn tìm được người yêu đâu nhé vì đối tượng mình đeo đuổi (phần lớn là xinh ) có khả năng có người yêu roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này