1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 14/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bl bla bla....
    Thôi cậu ơi, buồn nhiều như thế thì nên đi tu thôi!
    Nói thật nhé, cậu bộc bạch như thế thì có ma nó yêu cậu!Mà có yêu đi nữa thì cũng chóng chán cậu mà thôi!
    Tiếc cho cậu quá nhỉ!
    Uh, thôi cậu cứ đi tu đi, có khi đi tu rùi mới Ngộ ra đấy! khi đó lại có khối đồng chí yêu cậu!
    Bla bla bla......
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Các bạn còn nhớ người bạn mà tớ kể trong câu chuyện của tớ không. Cậu bạn hàng xóm chơi thân ngày xưa, không phải bạn cùng lớp đâu. Người mà tớ nói là không hợp lắm nên không thể yêu được ấy. Hôm nọ ốm nằm nhà lại nhớ bạn ấy thế. Vì ngày trước có lần mình ốm, cậu ấy sang hỏi thăm, mua đồ ăn và thuốc cho mình nữa, bắt ăn, bắt uống bằng được. Tại hồi đó mình ở một mình mà. Nhưng lần vừa rồi ốm thì chẳng có cậu ấy hay ai đó bên cạnh như vậy, chẳng có ai bắt mình phải ăn, phải uống hết. Nghĩ mà tủi thân nằm không ăn, không uống thuốc mà chỉ khóc nhớ bạn thôi. Bây giờ thì bạn ấy đã lấy vợ rồi. Vừa rồi còn khoe với mình là sắp được làm bố, lại là thằng cu nữa. Bảo mình chúc mừng bạn ấy đi. Vui cho bạn, nhưng ngẫm lại mình...
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chào tottochan và các bác, tôi vừa được ra tù xong vào đây xem đã thấy topic này tới trang 93 rồi, sắp đóng cửa đến nơi rồi
    Vậy offline theo tottochan thì có nên tiến hành tiếp ko nhỉ, vì theo ý kiến chủ quan của tôi thì tottochan ko có ý định tham dự thì phải, và như thế thì mọi người khó gặp nhau được lắm vì bạn là trung tâm của topic này mà
  4. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    chị ơi bùn làm j,cuộc đời nhiều cái đổi thay,jờ ngồi bùn thì biết đến bao jờ mới tươi đẹp đưọc phải không chị,cứ vui vẻ mờ sống,mở rông quan hệ,mở rộng long mình em tin rồi thì chị cũng như em sẽ tim đuợc một nửa hoàn hảo cho riêng mình thôi .em cũng bùn,cũng chán,cũng nản nhiều rồi nhưng nghị lại như thế chả giải quyết được vấn đề j,nếu chị đã thấy không hợp được với người ta thì hãy júp người ta hanh phúc,và luôn tin răng trên đời này cũng đang có một người chờ đợi ta tưng giay tưng phút.
    chị thử đọc bức thư này xem,đây là bức thư gửi cho một người con gái ở thì tương lai,một người mà em tin răng một ngày nào đó số phận sẽ đưa nàng đến với em ,em copy từ blog cua mình cho nhanh nên ko có dấu,chị thông cảm:
    Gui nguoi con gai anh yeu !
    Da tu lau roi thinh thoang anh thao thuc nghi ve em .Anh biet em , nguoi con gai ma so phan da danh cho anh dang o mot noi nao do .Va anh se doi , doi cho den khi nao em thuc su xuat hien va quay lai trong cuoc song cua anh .
    Va khi gap nhau anh mong rang em se yeu anh that long vi chinh con nguoi cua anh .Anh cung nhu vay .Anh hy vong em se luon o ben anh cho du co mot luc nao do anh co noi voi em rang : em hay di di
    Xin em hieu rang be ngoai anh co the to ra lanh lung kho hieu nhung thuc su ben trong anh la mot trai tim rat tinh cam thuy chung va mong muon dc se chia.Doi khi cuoc song lam anh cam thay trong trai va mat phuong huong thi em hay den ben anh va lap day no bang anh mat diu hien va su quan tam thuc su .
    Neu mot ngay nao do anh co khoc thi xin em hieu rang anh muon dc khoc trong long cua em , khi ay em hay nam chat lay ban tay anh va dung ghet bo anh,hay den ben anh cung voi su yeu thuong cua em danh cho anh.
    Neu chua chac chan se o lai ben anh mai mai thi xin em dung noi , xin em dung gieo vao long anh niem hanh phuc ve mot tinh yeu vinh cuu de roi mot ngay nao do em lai ra di . Anh ko the hinh dung dc anh se the nao neu trai tim anh bi ton thuong .
    Khi yeu nhau xin em hay chan thuc voi anh boi neu co mot ngay em lua doi anh thi anh so rang anh se ko the tha thu duoc dau . Su chan thuc luon la nen tang cua mot tinh yeu ben vung .Va anh cung xin hua ko dau giem em bat cu dieu gi ca. Moi nguoi deu co mot nguyen tac song va nguyen tac song cua anh la khi yeu,anh chi yeu mot nguoi ma thoi .Anh hy vong rang em cung se nhu vay
    Bat ke khi nao em o dau , em se ko cam thay co don , mot minh dau vi anh se luon nghi va o ben canh em .
    Nguoi yeu chua mot lan biet mat cua em,honey!
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đó là vì anh bạn đó biết vượt qua quá khứ để bước tiếp chứ không thường xuyên ngoái đầu nhìn lại và so sánh với những gì đã qua giống tottochan, nếu bạn cũng làm như thế thì đến một lúc nào đó cũng có thể vui cho bạn mà ko cần ngẫm lại mình
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Chan sắp khoá cổng rồi, tiếc thật, tớ cứ thích có nơi ít biến động như thế này để rỗi lại vào tán dóc
    Tớ thấy bác Chan kiếm người yêu thì có lẽ khó chứ kiếm bạn thì dễ mà, vì Chan cũng tình cảm đấy chứ. Nếu tớ mà ở gần là sẽ kết bạn với Chan ngay Cứ sống tự nhiên thoải mái thì thấy dễ chịu ngay mà, có nhiều bạn thì thêm vui.
    Còn nếu muốn đi ... tu thì tớ cũng biết vài chỗ
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    HÌ, có tí thời gian mới đọc thêm đoạn giữa của topic, chả thấy chị lonely nữa, ý kíên gì cũng thấy thừa. Chị thấy bao bạn nhiệt tình thế, off đi chị.
  8. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thật là khó hiểu!
    Bla bla bla..........
  9. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    He, ai chả hiểu pak CÓ Ý ĐỊNH TÌM NGƯỜI IU MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC, cần giề phải giải thích, giải thích roài lại thấy ý định của pak lại nghe có vẻ điêu điêu, TƯỞNG LÀ GIAN, HOÁ RA LÀ GIAN THẬT ah!
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đố ai làm tớ đi off được đấy. Tớ là con bé dát chết, chả bao giờ đi off đông người đâu. Chính vì thế mà ngoài đời tớ là người ít bạn. Lúc nào cũng lủi thủi lủi thủi thôi. Nhưng mà nếu ai đã là bạn được với tớ thì chỉ có là bạn thân thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này