1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iamtottochan81, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Tớ nghĩ bạn nên cẩn thận với mấy trò làm quen trên mạng ..đừng có cuống lên như thế chứ nhỉ..
    Bạn nên tham gia vào các clb, các hoạt động xã hội nhiều hơn, biết đâu lại quen được ai tốt..
    Gluck..
    (mà tớ cũng muốn có người iu ..hí hí..)

  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ mong muốn chính đang của chị! Em cũng có cùng ước mong! Hịhị!
    Em vừa đi ăn cưới 1 chị 75 về, chị ý cũng mới quen chồng cách đây hơn 1 năm thoai ạ. Trước kia mọi ng cũng lo cho chị ý lém, nhưng bi h mọi chuyện rất ukie rùi. Chị đừng bỏ cuộc nha! Nhưng cũng đừng vì lo sợ j mà gật đầu bừa với người mình hok yêu ạ. Đã mất công chờ hơn 20 năm, thì fải tìm đc tình yêu thực sự mới xứng đáng. Đấy là em nghĩ thế chị ạ!
  3. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu đọc bài của em totochan cũng nghĩ là em ấy sẽ dễ dàng chấp nhận 1 tình yêu nào đó nhưng thực sự mình cảm nhận totochan cũng khá kén chọn và không vội vàng trong chuyện tc, thế nên qua 100 trang trước vẫn thế mà
    À mà quên, anh sẽ gửi link bài hát của em cho mấy cậu bạn anh, biết đâu lại ...
    Được verilog sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 26/10/2007
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Theo chị, con người khi không còn cách lý giải nào khác mới đem "duyên", đem "số" ra để nguỵ biện cho tình cảnh của mình mà thôi. Thế em đã nói đến duyên số ở đây, chị hỏi em đã nghe câu "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều" bao giờ chưa?
    Thế theo em thì có bạn trai là mất hết "tự do" hay sao? Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ lại cần phải "tra hỏi" nhau xem đã đi đâu làm gì thì có còn là tình yêu nữa không nhỉ. Tất nhiên là bản thân mình đừng làm cái gì quá đáng quá thì người ta cũng chẳng đến nỗi phải tra hỏi mình đâu. Tuổi trẻ có đam mê, nhưng không thể không có tình yêu được. Người nào yêu mình thật sự chắc chắn người ta sẽ tôn trọng những đam mê, sở thích của mình. Chị tin là như thế.
    Chị có hơi cuống rồi, nhưng không bao giờ chọn bừa đâu, em yên tâm một điều như thế nhé. Chuyện cả đời hệ trọng cơ mà.
    P/s: Tớ xin nhắc nhở lại một lần nữa về chuyện spam. Tớ không muốn nói lại lần nữa đâu.
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Anh đi với nhiều box nên mới gọi là lẩu thập cẩm em à hì hì hì,thứ 7 và chủ nhật lại đi nè
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu ngầm an toàn hơn chị ạ, đừng vội tin vào làm quen trên mạng,...mà em thấy chị ổn đấy chứ, sao lại tự nhận mình xấu nhỉ >Ko có người phụ nữ nào xấu, chị hoàn toàn có thể tham khảo về ăn mặc, trang điểm, tự tìm cho mình 1 phong cách riêng mà !Hơn thế, tình yêu là khi ng ta hợp nhau về nhiều yếu tố, ko chỉ có ngoại hình đâu chị ơi! Thấy ava của chị trông xinh xắn mà trí thức đó chứ, chắc tại chị kén rồi!Mà chị sinh năm bnhiêu đấy, ko cần vội đâu chị, "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", biết đâu ngày mai chị lại gặp ngay 1 nửa của mình!Kiên nhẫn nhá...
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở tớ. Qua cái topic 100 trang kia, thú thật với bạn là tớ đã gặp một số người trên này rồi. Mỗi người một vẻ, một tính cách. Tớ cũng đã rút ra cho mình một số điều. Tất nhiên cũng như trong xã hội, trên này cũng có người nọ người kia, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng không phải mình sợ gặp phải người xấu mà không dám đi gặp ai cả. Phải không nhỉ?
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chị thì không muốn để đến 32, 33 như chị bạn em đâu. Con gái dù sao cũng không nên để muộn thế. Càng già, cơ hội của mình càng bị thu hẹp lại. Tội gì hả em. Đừng xui dại chị nhé. Mới cả chị không thích cảnh "mẹ già, con cọc".
    Em ví dụ thì chị cũng ví dụ luôn cho em này: Ở cơ quan chị có một cô lấy chồng khá muộn. Năm nay 50 tuổi rồi mà con mới học lớp 4, đứa nhỏ học lớp 2. Ở cái tuổi đó bình thường như người ta phải có cháu rồi mới phải. Cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi vui thú tuổi già, ngắm con ngắm cháu đã thành đạt, nên người rồi thì giờ mình vẫn phải ngày ngày dạy sớm đi chợ nấu cơm, đưa con đến trường, lo lắng chuyện con ốm con đau. Thế có phải mình tự làm khổ mình không nhỉ?
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là em cũng hơi hơi... kén chọn thật anh ạ. Nếu em ko kén chọn thì bây giờ chắc em cũng đã... rồi.
    Anh đừng gửi link cho bạn anh nhé. Em ngại lắm í. Thích thì hát chơi vớ vẩn thôi mà anh, có ra cái gì đâu mà gửi ạ.
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn bảo chị là không phải ấy xấu. Bạn ấy còn bảo nói ra ấy đừng giận hay có khi là tại cách ăn nói của ấy, hơi "nam tính" chăng?
    Thật sự là bản thân chị cũng chưa xác định được nguyên nhân chính xác là gì nữa. Cái này thì phải người ngoài nhận xét và đánh giá thôi.
    Nhưng chị thấy gặp một vài người xong họ cứ ra đi không một lời từ biệt nên mới nghĩ chắc tại...
    À, chị sinh năm 81. Nhưng mà ko phải gà mà là khỉ vì chị sinh đầu năm em ạ
    Chị thử để í xem ở đây sẽ có bao nhiêu người nhắc đến chuyện duyên số. Hình như em mới là người thứ 2 thì phải, hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này