1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iamtottochan81, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfumea2

    perfumea2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  2. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bạn perfumea2 có định tham gia gì không nhỉ. Nếu bạn chỉ quote bài của tớ thì có nghĩa là spam đấy nhé.
  3. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    vao ủng hộ dân 81 cái
    tôi cũng là 81 ma
    nói chung là chuyện của bạn giống chuyện của bạn tôi, theo tôi hạnh phúc là phải đi kiếm tìm và vun sới chứ ko thể nó tự đến đâu, chúc bạn gặp nhiều may mắn nhé tottochan
  4. popcorn66

    popcorn66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đã nói mãi rồi, cần gì phải cuống lên như thế, ví dụ nhé ra đường bỗng dưng đâm vào thằng nào đó, mai mốt yêu nó thì sao? không biết trước đc đâu, tu nhân tích đức từ bây giờ đi là vừa...
  5. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ý, "nam tính" ạ , thế thì chị giống em rồi. Ngày trước có đứa nó bảo em là : "nói chuyện như mày thì con trai nó nghe 1 lần là chạy mất dép luôn" . Lý do thì rằng là hồi ý em ở KTX, hễ có khách nam của mọi người vào chơi, làm quen linh tinh là mặt em cứ lầm lì, nói năng rất khó chịu. Chính vì thế mà 3 năm ở KTX em ko có người yêu đấy chị ạ Có lẽ tại cái tính em nó hơi khác người, ko thích cái kiểu tán tỉnh linh tinh đấy, em chỉ thích em đi cưa người ta thôi Về phần nam tính thì ít nhất đã có 2 đứa bạn thân nói với em như thế này: chơi với mày cứ như chơi với 1 thằng con trai vậy mà em cũng toàn chơi với con trai, mà con trai bằng hoặc ít tuổi hơn, rất thoải mái, còn các anh hơn tuổi thì đếm trên đầu ngón tay chưa quá 1 bàn Cá tính của em cũng tương đối "nam", em ít khi nhờ con trai làm gì, việc nặng nhẹ gì em mà làm được thì ko bao giờ em phải nhờ "anh" nào hết, có nhờ thì nhờ các em thôi Em nghĩ là con trai ít ai thích kiểu người như em, chị nhở. Cơ mà em chưa thấy sốt ruột gì sất, cũng có lúc nghĩ ngợi tủi thân này kia (em cũng ở xa nhà mà ) nhưng mà cứ hễ nhìn thấy bọn con trai quanh mình là lại chán Nói vậy ko phải là em có vấn đề về giới tính đâu nhá, em vẫn thích giai, hê hê, nhưng em mà thích giai nào thì em thường để vào tủ kính em ngắm hơn là đi đến 1 cái gì đó, ờ, em thấy em hơi hâm thì phải.
    Ầy, hình như em lan man quá rồi nhở, toàn nói chuyện của mình, ngại quá Em sẽ vào up topic thường xuyên cho chị , chúc chị mau tìm được người như ý , khi nào có dịp chị em mình đi trà đá chút chị nhỉ, em rất thích những người cá tính như chị
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    bạn bao nhiêu tuổi rùi.có người yêu thì cũng tốt nhưng ng yêu rồi nhiều vấn đề lắm bạn ah`.MÌnh chán yêu lắm rùi.cố lên bạn nhé rùi sẽ thấy ngay.
  7. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy nhiều bạn trai kêu khó tìm bạn gái
    Đọc ở đây lại thấy bạn gái khó tìm bạn trai
    Sao mấy bạn khó tìm này không "chat" với nhau đi nhỉ ????
  8. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Không yêu để mà dợ hơi à? Con người chứ có phải cây cỏ đâu?
    Sosy đã ký.
  9. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay nha , bạn giới thiệu mình tiểu thư nào đi rồi mình làm thử xem có được ko . Sẽ báo cáo kết quả với cả nhà ngay khi có kết quả .
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ớ, này này chị có bẩu là chị nam tính đâu nào. Đấy chỉ là nhận xét của một bạn cũng mới chỉ gặp chị được 2 lần thôi. Bạn ấy bảo theo tớ thì ấy ko xấu. Hay tại ăn nói làm sao. Có khi là hơi nam tính chăng? Chứ chắc gì đã đúng nhỉ .
    Chị em mình nói chuyện thế này không sao đâu em. Em cứ thoải mái kể chuyện của em đi nhé. Chị thích nghe mà .
    Chị cũng hơi giống em ở điểm nếu việc gì chị làm được thì chị cũng không nhờ "anh" nào hết. hì. Chắc tại ở một mình lâu rồi nên cũng phải tự lo cho mình thôi, mà có dựa dẫm được vào ai đâu mà chả phải tự làm nhỉ. Ở nhà thì những việc của đàn ông có khi phải nhờ bố làm cho nhưng ở trên này thì phải cố mà làm thui.
    Này nhưng mà cái đoạn cứ thích giai nào là lại để vào tủ ngắm của em í, theo chị là phải xem lại đi cô bé ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này