1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iamtottochan81, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói tớ mới nhớ ra một chuyện. Bọn tớ làm IT nên phải quản trị mạng ở công ty mà. Một lần có cô nhờ lên xem máy cho cô ấy xem tại sao máy của cô ấy ko vào được mạng. Tớ xem xét một lúc thì giải quyết xong. Xong cô ấy lại bảo hướng dẫn cô làm mây cái bảng lương trong Excel. Tất nhiên là mấy cái đấy chẳng có gì là cao siêu đâu, nhưng với một người như cô ấy, như mẹ mình í thì cô ấy "phục" tớ lắm. Đi đâu cũng khoe là con này nó giỏi thế nọ thế kia. Xong cô í còn cho số điện thoại nhà cô ấy bảo hôm nào đến chơi. Rồi mãi sau mới bật mí là tao có thằng con trai tuổi nọ tuổi kia, nhưng mà nó khó tính mới cả kén chọn lắm. Mấy lần tớ vô tình gặp cô ấy ở ngoài sân cô ấy cũng bảo thế sao ko đến nhà cô.
    Ừ, nhưng giá cô ấy đừng nhắc đến con trai cô với cái .. . ý định của cô í thì có khi tớ cũng đến chơi đấy. Vì cô ấy mời nhiệt tình quá mà. Nhưng.. vì cô ấy nói thế nên tớ cứ kiếm cớ bận nọ bận kia mà chưa đến được. Nghĩ cho cùng mình đến như thế có vẻ.. nói thế nào nhỉ. Nhưng tớ cảm thấy là... hơi vô duyên í.
    Còn một chuyện nữa. Có mấy anh chị ở một phòng khác cứ bảo hôm nào sắp xếp cho tớ gặp 1 anh ở phòng khác nữa (lắm phòng khác quá). Các anh chị ấy nói chung là cũng quý tớ (theo những gì tớ cảm nhận được), bảo tớ là cái thằng ấy (thằng mà định giới thiệu cho tớ ấy) nó ngoan lắm, mỗi tội nhát gái nên giờ vẫn chưa có gì). Mấy lần cứ nhắc đi nhắc lại nhưng mà tớ cứ gạt đi .
    Bác bảo vệ ở cơ quan thì bảo tao có đứa cháu thế này thế nọ... mày có thích ko bao giờ tao giới thiệu
    Ôi, nói chung là lằng nhằng lắm. Cũng chẳng biết đùa thật thế nào nhưng nếu người ta ghét tớ chắc cũng chả đùa thế đâu.
    Còn chuyện mở lòng với monitor thì như tớ kể ở trên ấy, tớ đã có những người bạn tốt đó thôi, đâu phải chỉ cái monitor đâu nhỉ.
    Nhát gan nó cũng có nhiều "mức độ" bạn ơi. Tớ dám bạo dạn mở topic này nhưng quả thật cái vụ off ẹp với người lạ thì tớ vẫn còn nhát lắm.
    Chưa hiểu chính mình? Nói thế nào nhỉ. Tớ mở topic là để chia sẻ những suy nghĩ, mong ước của tớ với bạn bè, để có thêm những người bạn tốt. Đó là mục đích trực tiếp. Còn cũng chưa thể nói gì xa hơn được. Còn tớ thì cũng chẳng đến mức phải có "kế sách" gì đâu, bạn cứ quan trọng hoá vấn đề lên làm gì cho phức tạp nhỉ.
  2. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một con người đều có cái gì đó rất hay, nếu mình chịu nghe và chịu tìm hiểu con ngươì ấy. Chị đi gặp người khác, chị hay cảm thấy mình kém người ta lắm ấy. Nếu chỉ thích thích dăm ba bữa rồi lại... chán thì đó là tình cảm cảm tính. Mình thích người ta ko phải ở tính cách, kiến thức hay ở đạo đức của người ta. Ví dụ như em thấy một người trông xinh xinh. Lần đầu em gặp em thấy thích người ta lắm. Nhưng lâu rồi em nhìn quen mắt chẳng hạn, hoặc em lại gặp một người xinh xinh khác, em sẽ lại thấy "thinh thích" và sẽ chán người kia. Đấy là ví dụ thế thôi. Nhưng chị hiểu là em chưa thực sự "thích" một ai đó vì em đã "hiểu" người ta.
    Mà bây giờ em vẫn còn yêu đống truyện tranh hơn thì ...hoặc là vẫn còn hơi trẻ con, hoặc là có lẽ em chỉ yêu cái đống truyện tranh thôi thì tìm người cần tìm làm gì nhỉ. Ở nhà đọc truyện tranh chả sướng hơn à.
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    pà chị "nhát off" hử ?
    muốn hết bệnh "nhát Off" hem ?
    em chữa cho !
    Chúc chị sớm "bạo off"
  4. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Biết bạn chủ topic từ hồi còn dùng nick tottochan81những chuyện lặt vặt bên box Tâm sự (nhưng đã xoá, tiếc nhỉ) - một cô gái thông minh, tốt bụng. Bạn Chan mới thay avar mới nhìn cute quá nhỉ. Thôi đã quá bộ vào đây thì chúc mừng bạn Chan cái nào
    Chúc cô bé Totto sớm tìm được ý trung nhân nhé
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đây là lần đầu em vào topic của chị, em đã đọc hết bài của chị. Cảm nhận đầu tiền của em về chị là một người con gái sống chân thực, sâu sắc và rất nữ tính đấy chứ.
    Hixhix, em cũng đã 21,22 rùi đoá mà chưa mảnh tình vắt vai, trong khi bạn em đứa nào cũng người yêu, người đương, tình củm lắm. Thấy mà tủi thân.
    thế nên, chị em mình đi chơi với nhau vậy.
  6. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Đừng xúi dại nha Đàn ông tàu khựa gia trưởng lắm , mà bon tầu ác lắm .
    Kéo lại là chúng nó nấu ăn ngon
  7. trinhbngoc

    trinhbngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói tớ mới nhớ ra một chuyện. Bọn tớ làm IT nên phải quản trị mạng ở công ty mà. Một lần có cô nhờ lên xem máy cho cô ấy xem tại sao máy của cô ấy ko vào được mạng. Tớ xem xét một lúc thì giải quyết xong. Xong cô ấy lại bảo hướng dẫn cô làm mây cái bảng lương trong Excel. Tất nhiên là mấy cái đấy chẳng có gì là cao siêu đâu, nhưng với một người như cô ấy, như mẹ mình í thì cô ấy "phục" tớ lắm. Đi đâu cũng khoe là con này nó giỏi thế nọ thế kia. Xong cô í còn cho số điện thoại nhà cô ấy bảo hôm nào đến chơi. Rồi mãi sau mới bật mí là tao có thằng con trai tuổi nọ tuổi kia, nhưng mà nó khó tính mới cả kén chọn lắm. Mấy lần tớ vô tình gặp cô ấy ở ngoài sân cô ấy cũng bảo thế sao ko đến nhà cô.
    Ừ, nhưng giá cô ấy đừng nhắc đến con trai cô với cái .. . ý định của cô í thì có khi tớ cũng đến chơi đấy. Vì cô ấy mời nhiệt tình quá mà. Nhưng.. vì cô ấy nói thế nên tớ cứ kiếm cớ bận nọ bận kia mà chưa đến được. Nghĩ cho cùng mình đến như thế có vẻ.. nói thế nào nhỉ. Nhưng tớ cảm thấy là... hơi vô duyên í.
    Còn một chuyện nữa. Có mấy anh chị ở một phòng khác cứ bảo hôm nào sắp xếp cho tớ gặp 1 anh ở phòng khác nữa (lắm phòng khác quá). Các anh chị ấy nói chung là cũng quý tớ (theo những gì tớ cảm nhận được), bảo tớ là cái thằng ấy (thằng mà định giới thiệu cho tớ ấy) nó ngoan lắm, mỗi tội nhát gái nên giờ vẫn chưa có gì). Mấy lần cứ nhắc đi nhắc lại nhưng mà tớ cứ gạt đi .
    Bác bảo vệ ở cơ quan thì bảo tao có đứa cháu thế này thế nọ... mày có thích ko bao giờ tao giới thiệu
    Ôi, nói chung là lằng nhằng lắm. Cũng chẳng biết đùa thật thế nào nhưng nếu người ta ghét tớ chắc cũng chả đùa thế đâu.
    Còn chuyện mở lòng với monitor thì như tớ kể ở trên ấy, tớ đã có những người bạn tốt đó thôi, đâu phải chỉ cái monitor đâu nhỉ.
    Nhát gan nó cũng có nhiều "mức độ" bạn ơi. Tớ dám bạo dạn mở topic này nhưng quả thật cái vụ off ẹp với người lạ thì tớ vẫn còn nhát lắm.
    Chưa hiểu chính mình? Nói thế nào nhỉ. Tớ mở topic là để chia sẻ những suy nghĩ, mong ước của tớ với bạn bè, để có thêm những người bạn tốt. Đó là mục đích trực tiếp. Còn cũng chưa thể nói gì xa hơn được. Còn tớ thì cũng chẳng đến mức phải có "kế sách" gì đâu, bạn cứ quan trọng hoá vấn đề lên làm gì cho phức tạp nhỉ.
    ******************************
    Tớ xin lỗi nếu đã quá lời, nhưng mà này, thế cậu định yêu cái máy tính hay sao mà ko dám off ?!
    Hay là cứ nửa đùa nửa thật bảo với những ông mai, bà mối rằng cậu là dân IT, bị bệnh nghề nhgiệp rồi, cứ phải ON 1 thời gian xem cho có ok ko cái đã rồi mới off được. Anh nào có nhã ý thì cứ mail, mess...
    Thế chứ, xung quanh bao nhiêu là ứng viên có "dán tem kiểm định" rồi mà cậu bỏ qua thì hơi phí...
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc toppic này khá nhiều lần ,nhưng mà chủ toppic nếu nhát off thì đi cùng mình vài hôm là hết nhát ngay thôi mà.Còn nếu như muốn ym một thời gian thì cứ pm nhé.Thế mà!
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đang bận ơi là bận, hông ghé vô TTVN được, thì cậu bạn nói Tottochan lập topic thứ 2 ... Mời tottochan tham gia hội Già bên box Làm quen nhé, mọi người rất dễ thương, đa phần đều trai chưa vợ, gái chưa chồng, ai cũng vui tánh cực ý, ... và đặc biệt là tối mai có vụ off hoành tráng nè.
    Nói qua về hội già nhá (hông gửi PM vì muốn mọi người ai thích thú cũng tham gia thành mem hội Già luôn ):
    Hội Già là già thật đấy chị ạ, có anh 50 tuổi rùi (tất nhiên vợ con rùi), có anh ngấp nghé 50 tuổi (cũng đã vợ con đuề huề), lại có anh ngấp nghé 40 tuổi (tự nhận quê màu xấu tánh vậy mà cũng 1 vợ 2 con rùi), có 1 anh sinh năm 82 cũng sắp làm pa pa, ... hình như chỉ có từng đó anh có vợ thôi, còn lại thì chưa có gì hết đâu. Mà tuổi thì đều từ tuổi của chị trở lên hết, yên tâm đi chị ơi. Ở đây mọi người hài hước kinh khủng, và em là đứa nói ít nhất . Phái nữ thì sát tuổi nhau hơn, từ 78 đổ về 8x chị ạ, tuyệt hông,
    Chị vô Hội Già đi, anh changchaithonwe này cũng là mem hội già nè, bằng tuổi chị mà già hơn chị nhiều nhắm nhắm ý, thế mà(ke ke mượn bản quyền của zai phát nhé). Vào hội Già, ai cũng trở nên xoen xoét cái miệng, chẳng hiểu tại sao, chị thử tham gia và tìm hiểu xem sao nhé, đố chị không cười khi tham gia với mọi người đó . Vui cực, chị tham gia nhé!!! Hẹn chị tối ngày mai
    Có gì chị PM cho em nhé!!!
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Up giúp chị, em kém chị 2 tuổi, chẹp, hôm nào em mời chị cafe nhá,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này