1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iamtottochan81, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    3 nhà ảo mà chưa có cái nhà thật nào mới khổ đây nàng freakie ạ
  2. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy chị ạ, vì thế em có đi tìm đâu Tìm để làm j chứ, khi mà mình cũng chẳng cần tới nó. Chỉ là một ý nghĩ vẩn vơ thoáng qua theo kiểu "thằng yêu mình mặt mũi nó thế nào nhỉ" thôi...
    Ko phải cứ hiểu hết những cái hay cái đẹp ở người ta là sẽ yêu đc họ đâu chị, và cũng ko phải người ta hiểu hết đc cái hay cái đẹp ở mình rồi thì đương nhiên sẽ yêu mình.
    "Yêu ko phải vì người đó là ai, mà vì họ làm cho mình cảm thấy thế nào". Em thì ko nói, vì em chẳng cảm thấy j ở bất cứ thằng con trai nào cả ("thích" đấy chỉ là muốn thử tiến tới xem sao, nhưng mà càng tìm hiểu càng thấy ko hợp ---> chán). Còn chị, chị thử nghĩ xem con trai khi tiếp xúc với mình cảm thấy j? Cá tính? Ghê gớm? Đáng yêu? Hiền?Dễ chịu? Khó tính? v.v.... Tất nhiên là mỗi người 1 cảm giác, nhưng vẫn có j đó là ấn tượng chung. Và có 1 số cảm giác về con gái làm cho con trai ko muốn tiến tới tiếp. Nếu mình có thì nên sửa.
    Một khi đã gây được cảm tình của con trai khi tiếp xúc với mình, thì gặp mặt hay làm quen, tóm lại là quá trình "tìm" mới có hiệu quả. Chứ nếu đã ko gây đc thiện cảm, thì có trăm người cũng vậy thôi chị ạ.
    Em nghĩ tìm tới tìm lui chi bằng nghĩ xem mình có j ko tốt khiến họ ko thích ko...
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, fan fiếc giề chị. Em tối nào chả ở nhà, nhưng mà bi h á, em kệ cho dòng đời đưa đẩy chị ạ, chẹp, . Hôm nào chị em mình cafe cái nhờ
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Èo, giờ em mới ghé vô topic của chị được, mà cũng chỉ ghé vô comment xong lại bi zi tiếp rùi hic hic. Nhà Già giờ vẫn riệu mực he he, lãng đãng Tây Hồ, ngắm bóng trăng mờ mờ, với ánh nhìn lờ đờ, và dáng đi vật vờ, vài cụ ướt đũng cuồn ờ he he he, ... sinh động lắm ý chị oai, lại có khoản: Nào mình cùng phi thân nhé, nào mình cùng đong đưa nhé, chẹp chẹp, .. lâu lắm rồi em mới cười và nói hơi nhiều ngày hôm nay ... Và hứa hẹn là ngày mai có topic hay ho cực kỳ sau buổi tập huấn ngày hôm nay, nếu rảnh chị ghé qua góp vui ...
    Mà sao chị lại cho cái "cậu bạn" của em vào cái nháy nháy, mờ ám quá he he Tò mò lắm không ạ, thế thì "thú vị nhỉ"
    Oaaaaa, Có kẻ đang thập thò ngoài cửa chuẩn bị oánh du kích kìa he he
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Anh đề nghị chú zai quê lĩnh ấn tiên phong đưa nàng về dinh...hội Già
    [/quote]
    Chào bạn totochan.Đây là lệnh rồi vì thế nên hy vọng bạn sẽ đi off cùng mọi người nhé.Hơn nữa AKI cũng đã nói cho bạn biết một số thông tin về nhà già.Nhà già luôn vui vẻ đón chào mọi người.Cuộc sống luôn tuyệt vời nếu chúng ta xích lại gần nhau hơn.Thế mà!
    Đặc biệt nhà già cũng có bạn BANI người làm IT như bạn đấy.Có thể sẽ là cơ hội tốt để học hỏi lẫn nhau mà.
    Được changchaithonque sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 29/10/2007
  6. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi, hôm nay mấy cụ chủ trương xích lại gần nhau nên cụ Chai hôm nay mới ướt cuồn nhờ cụ Chai nhờ , hôm nay hông hiểu sao có tận 3 cụ ướt cùng 1 chỗ chị Totto ạ, èo ôi, có cụ lo hông có cuồn để thay kìa, èo ôi ...
    Chị Bani hông chỉ làm về IT mà còn chuyên về QTM nì, cô giáo đới, hihih, cũng bé nhỏ giống chị Totto, anh Chai nhờ
    Èo ôi, em là Aki, chị nhá!!! Lệnh anh Chai nhận được là lệnh của Hội Phó Hội Già nhờ
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nhà HC chuẩn bị off đi chơi,em đi cùng đi cho vui,online spam nhiều quá,gặp nhau offline spam cho máu đi em
  8. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Em đi tìm mãi, hoá ra chị Chan lại chuyển hộ khẩu ra đây
    Các bác ở đây hô hào ọp ẹp nhiều quá nhưng chưa thấy bác nào "chính thức" mời chị Chan cả, em nghĩ phải có một bác đứng ra đại diện cơ.
    Ọp đi chị ới
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, nửa năm roài mà vẫn chưa kiếm được người yêu à
  10. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    một nửa vẫn chưa gặp 1 nửa, chị đừng nói chị xấu không ai yêu nha''..cái này khó chấp nhận lắm..đầy người xấu hơn xấu cả trong lẫn ngoài, người xấu , tâm hồn xấu mà cũng có ai đó kề bên à... em thấy chị ăn nói dễ thương nè, rất xứng đáng đàn chị, kiểu ứng xử thế dắt giá lắm đó, mà hình như chị sinh năm 81? trẻ quá mà...em tính năm 28 mới mảnh tình vắt vai..hihihi xu hướng thời đại trễ không phải là không có mà là đợi điều kì diệu đang bắt đầu ở nơi nào đó... cái gì đến sẽ đến...mà có thể nó đến rồi mà chị chưa nhận ra đó... hix hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này