1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iamtottochan81, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ui ! Bạn chủ topic này nhát off giống mình thía !
    Mình tham gia diễn đàn từ hồi nó còn là Trí tuệ Việt Nam cơ , thía mà chưa từng off lần nèo !
    Tại mình sợ các em xinh tươi ở đây đang hâm mộ mình đến khi gặp lại thất vọng ! ha ha ha
    suot ngay` spam ,off ngai lem'' !
  2. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng, ko phải là cứ thấy cái hay cái đẹp của người ta mà có thể yêu được. Đứng trước người ta mà con tim mình nó cứ im thin thít, chả lên tiếng gì thì có muốn yêu cũng chả được đâu nhỉ. Con tim có lý lẽ riêng của nó mà...
    Chị thì nghĩ một người nào đó ít ra là làm cho mình cảm thấy một chút gì đó xao xuyến, một chút gì đó nhớ nhung, một chút gì đó giận hờn. .. Đó chắc là tiếng nói của trái tim đấy phải không em. Chắc lúc đó mới có thể nói đến từ "yêu" được nhỉ
    Nhưng mà cũng chả ai giữ mãi được những cảm xúc ban đầu như thế này đâu em ạ. Nếu một ai đó bảo với em rằng anh vẫn yêu em như ngày đầu thì chắc chắn một điều là anh ta đang nói điêu đấy. Cái này chắc là do quy luật cân bằng của cảm xúc thôi. Những cái rung động ban đầu ko còn nữa. Nhưng như thế không phải là 2 người đã hết tình yêu với nhau. Không phải là mình cảm thấy cảm xúc ko còn được như ban đầu mà nghĩ rằng tình yêu đã hết hoặc là người ta đã chán mình cũng như mình chán người ta. Lúc này chị nghĩ là tình yêu sống được ko còn do cảm xúc nuôi dưỡng nữa mà là do cái hay cái đẹp được cảm nhận lẫn nhau giữa 2 người đấy em ạ. Chị nghĩ có thể em hoặc còn đang mải chơi chưa đến lúc mong muốn có một tình yêu thật sự, hoặc chưa gặp một người hợp với em hoặc có thể gặp rồi nhưng em mới chỉ dừng lại ở giai đoạn của những cảm xúc ban đầu, nên mới kêu chán chăng?
    Chà, hôm nay mình nói cứ như...
  3. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chị tưởng là có anh nào đó tiếc ngẩn tiếc ngơ vì em su su đã... rồi cơ mà
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cái hội già của bọn em không ngờ già rồi mà còn đú phết nhở. Nghịch còn hơn cả trẻ con. Nhưng mà này, trước khi quyết định sang đây rủ rê chị nhập hội, tụi em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy?Nhỡ chị vào rồi bắt cóc mất một anh già nào đó của tụi em thì seo nhỉ
    Thôi, cả hội trưởng với cả hội phó về bàn bạc kỹ lại đi nhé, kẻo lại trách chị đây không cảnh báo trước, hê hê
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ợ, bác chai, thành viên chưa gia nhập hội mà bác đã mang lệnh ra dọa xế này thì iem cũng chết khiếp ạ
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bác WHITE_TIGER_new ơi, lâu lắm rùi iem chưa được ăn món lẩu thập cẩm đây bác ạ. Thém wá..., thế mà đợi mãi chạ thấy bác đâu để... gợi ý, he
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hôm nọ chị đi xem bói. Thầy bói bẩu là đất con đang ở ko được tốt đẹp lắm cho đường tình duyên, cần phải tìm chỗ khác em ạ.
    Mà em minhtuctn be bé cái mồm cho chị nhờ cái. Từ hôm chuyển đến đất này chị còn chưa cả đăng ký hộ khẩu hộ tịnh gì với CA phường ở đây đâu đấy. Cả cúng bái thần linh thổ địa gì gì cũng chưa đâu
    Hôm nay không "Vui lên chị ới" nữa hả em?
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bác AL nầy lại chạm vào nỗi đau của em rùi. Bác không bít là hôm nay ở cơ quan vừa dán cho em cái mác Báo động cấp 3 sao
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu sẽ xảy ra... ở cái topic này. Chị tin là thế em oxoyozot9x9 à...
    Thanks em nhiều nha
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác này là con trai mà cũng rát à. Lạ nhể...
    Dưng mà tự dưng đi gặp một người lạ hoắc lạ huơ nghĩ nó cứ xế nào í bác nhỉ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này