1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iamtottochan81, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @trunguytre :
    Các ông là đàn ông hay đàn bà ??? Không có lòng tự trọng à mà thốt ra những câu ấy .
    Ai đọc bài tôi khó chịu thì cứ cắn lại tôi đi , tôi không chấp loại các ông . Hiểu chưa ???
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 24/10/2007
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 24/10/2007
  2. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Không, lỗi là tại tớ, lường trước khả năng này rồi mà vẫn còn dại.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Úi úi .........vào đặt gạch với chị Tottochan nào
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình xoá bài theo iu cầu của E rồi nhé . Đừng giận .
    Trunguý trẻ cũng xoá đi đi
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm người yêu hả.Chuyện này đâu khó.Hãy mở rộng mối quan hệ và đi off thường xuyên thì sẽ tìm thấy một nửa ngay.Sự hoà nhập với mọi người sẽ giúp cho ta mở ra những mối quan hệ mới.Thế mà!
  6. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao chị ko thử đăng ký ở những CLB kết bạn đó ?
    Em ủng hộ chị
    cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan. Đôi khi cần tìm 1 bờ vai để chia sẻ, nhưng nhìn tới nhìn lui mới thấy chẳng có bờ vai nào sẵn lòng chìa ra cho mình ngả vào cả !
    hihi, thế nên mới phải đi tìm...
    Đời mà, ko tìm làm sao thấy. Cứ ở đó mong sự sắp đặt của duyên số thì Thần Cupid cũng chết vì đuối sức !
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc suốt ngày lủi thủi cũng thấy buồn lắm em ạ. Nhất là 20/10 vừa qua, nhìn thấy ngoài đường người ta có đôi, mong được như thế mà ko được.
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    đầu tiên chị hãy mở rộng các mối quan hệ.ví dụ như đi chơi với bạn bè nhiều hơn.rồi quen với bạn của bạn,anh của bạn,........ Chẵng nhẽ trong số đó không có người hợp với chị
    Mà theo em.cái gì phải đến cũng sẽ đến.chị cứ bình tĩnh
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cuộc sống của chị cứ như thể là ko thể thở đc ý! Bận rộn đến mức ko thể kết bạn đc nhiều! Chị ơi, sống để làm hay làm để sống đây???
    Em nghĩ vấn đề của chị là phải refresh bản thân thôi ...
    Còn làm quen trên mạng cũng là một ý kiến ... nhưng làm quen xong thì cũng phải có thời gian mà tiếp cận chứ!
    Hãy khiến bản thân mình vui vẻ, dễ mến và thu hút hơn ... cũng là một cách mà!
    Hãy để cuộc sống thú vị hơn chị nhé!
    Em cũng thích sự bận rộn - nhưng ko phải là tẻ nhạt và quay cuồng!
    Chúc chị sớm đạt ước nguyện!
  10. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thời đại thông tin, khi những khoảng cách địa lý được rút ngắn lại thì khoảng cách giữa con người với con người như càng cách xa. Giữa cuộc sống bộn bề với những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác...vẫn thấy cô đơn khi đối diện với chính mình, muốn có ai đó bên cạnh sẻ chia mà sao khó quá. Phải chăng vì khó tính quá, muốn 1 cái gì đó hoàn thiện ? Phải chăng vì không cởi mở ? Hay vì...?
    Tui - 1 gã ngoại tỉnh, đã gần 30 rùi, đã có 1 công việc đủ để nuôi thân, bận rộn, đơn độc...Chẳng đặt mục tiêu tìm được người yêu trên mạng, thấy topic hay hay, ghé qua comment vài dòng nhảm nhí coi như 1 lời làm quen, được không ? Ta quen nhau đi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này