1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iamtottochan81, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vào ttvn lâu rồi cũng xem tên topic chị nhưng em chưa bao h vào cả.Hum nay thử vào xem ntn thì em thấy kể ra cũng có cái hay nhưng cũng có cái dở chị ah.Em nghĩ nhu cầu có ng` iu là nhu cầu chính đáng của mỗi ng`.Nhất là khi mình đã tuổi khá lớn,gd thúc jục,bạn bè xung quanh cũng yên bề cả vậy mà mình cứ đi về 1 m`.Nhưng em nghĩ rằng việc tự đưa mình ra tuyển ng` iu trên mạng thì khó lắm chị ah.Xác suất chị cũng tìm đc ng` hợp với chị đấy nhưng nó cứ mông lung xa xôi đâu đâu ý chị ah.Em nghĩ sao chị ko tham ja các lớp học khiêu vũ,các hd xã hội của công ty hay 1 số nơi khác.Hoặc chị cũng có thể đi offlines 1 số box trong ttvn này,chị vừa thêm bạn lại biết đâu qa giao tiếp,tìm hiểu,chơi chung hội chị lại tìm đc a half thì sao.Nói chung theo quan điểm của em thì việc chị tìm ng` iu trên ttvn sẽ khó có nhiều ng` nghiêm túc vì bản thân có nhìu ng` nghĩ rằng n`g iu mà phải tuyển,n`g iu mà phải đi kiếm tìm trên mạng,ng`ta sẽ nghĩ cái n`g tuyển cũng ko nghiêm túc ý.Đay theo quan điểm của em nhé,em chỉ thấy chị hơi mất công vô ích thôi,và với cả dù có ai có ý định nghiêm túc đi nữa em nghĩ chị cũng nên tìm hiểu kĩ,jao tiếp và để ý xem 1 cách kĩ càng nhưng cũng đừng ai cũng vơ vào là ko nghiêm túc là đùa cợt.Đôi khi lại làm chính những n`g có ý định tốt với chị fải dừng lại đấy.Chúc chị tìm được 1 nửa thật sự của m`
  2. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, kết thúc 1 tuần làm việc, mọi công việc đã được giải quyết xong, sếp chẳng còn việc gì để giao cho gã làm nữa, đám thiết bị đang cho thuê và đang trong thời gian bảo hành thì chưa thấy cái nào bị hỏng để khách hàng phải gọi điện kêu gào này nọ, tuần sau thì cũng chưa thấy có việc gì đột xuất...nghĩa là công việc chẳng còn làm vướng bận gã. Phụ huynh thì hôm trước đi công tác gã đã tranh thủ tạt qua nhà thăm các cụ và nghe các cụ ca cẩm rồi. Chủ nhật vừa rồi gã cũng vừa mới về quê thăm Bà nội xong và dĩ nhiên là cũng phải nghe Bà nhắc nhở thằng cháu đích tôn rồi. Bạn bè gã đều đã có nơi có chỗ hết rồi, chúng nó còn bận đầu tư cho những mối quan hệ mà chúng nó mất bao công sức mới gây dựng nên được, chẳng còn thời gian dành cho gã nữa. Vậy là cuối tuần này gã hoàn toàn rảnh rỗi, vậy là cuối tuần này, cũng như nhiều cuối tuần khác, gã chẳng có việc gì để làm, lại loanh quanh 1 hồi là sẽ bắt đầu 1 tuàn làm việc mới. Chán. Giữa phố phường đông đúc, bỗng nhiên gã thấy lẻ loi, gã đã chán ngấy cái vòng quay công việc - nghỉ ngơi - công việc...mà gã đang bị cuốn theo. Để làm gì nhỉ ? Bỗng nhiên gã thấy cần có ai đó để quan tâm và cần có ai đó quan tâm đến gã. Nhưng, gã chẳng biết bắt đầu từ đâu, tính gã vốn nhát, lại kém mồm kém miệng....Đến giờ làm việc rùi, lúc nào viết tiếp vậy, viết linh tinh cho nó vui.
  3. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mình cũng đang đọc topic này...
    Và đến giờ thì mình cũng vẫn chưa có người yêu...
    Hề hề hề...
  4. thuonggiado

    thuonggiado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    phải kiên trì và lì lợm bạn à,này thì up hộ bạn,mà bạn ko up từ giờ mình sẽ up thay hộ bạn vậy .Này thì lên trên ngồi cho mát này .................
  5. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay hay nên mình cũng mún nói vài điều. Người yêu thì ai mà chả muốn có như em đây này hai mươi tuổi đầu mà vẫn chả có gì vẫn vui vẻ, đôi lúc hơi buồn nhất là 14/2. Nhưng e nghĩ ai cũng có cả thôi, chỉ là do yêu cầu mình nó cao hay thấp thôi. Bà chị chắc cũng từ chối khối a phải k? Người ta nói cái gì nó đến thì nó đến nhưng e thì lại thấy nó có đến mình cũng chả bít chỉ thấy mấy đứa vớ vẩn đâu đâu. Thôi chị ơi, tự đi tìm, ai được thì nhắm mà cưa. Chứ chị tìm ở đây có khi không bằng ở ngòai mà lại càng thất vọng.
    Tìm được nhớ báo nhá.
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tìm người yêu qua mạng...
    Tớ không tin tình yêu qua mạng nữa vì những lời bóng bẩy thì dễ nói, nhưng ai biết được họ đang nghĩ gì trong đầu.
  7. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bỏ cuộc như thế chứ , ko tìm được người cần tìm thì sẽ tìm được nhiều bạn mà .
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Pà chị Totochan sang tên cho em cái Topic này đê
  9. thuonggiado

    thuonggiado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    theo lịch trình mỗi ngày mình up 1 lần cho topic này , này thì lên này!
  10. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dìm topic này xuống!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này