1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Ý định nghiêm túc hãy đọc - Tớ muốn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iamtottochan81, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Celery

    Celery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng có cái đúng. Cơ mà có người không thích ăn cay. Mới cả người thích ăn cay mà cay quá người ta cũng không nuốt nổi. Thế nên...
    [/quote] các cụ nói là gà càng già càng dai, dưng mà bây giờ người ta bán nồi áp suất nhiều nên gà già cũng không thành vấn đề đâu.với lại thịt gà mà dai dai một tý thì dễ nhầm thành gà...chọi,bán được giá hơn nhiều.
  2. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ý anh trai khuyên bọn em là cứ để mặc kệ cái gì đến sẽ đến ư?
    Nhưng mà mãi ko có biến chuyển gì thì mình phải có biện pháp gì thúc đẩy cho nó thuận lợi mà nhanh đến chứ. "Hạnh phúc ko tự tìm đến với ta mà ta phải tự đi tìm lấy nó" anh ạ.
    Đơn giản như cái cây, nếu mình chăm chút cho nó thì nó sẽ mau lớn hơn là mình cứ kệ thì nó có thể chết hoặc sống còi cọc mà thôi. Em nghĩ thế.
  3. Celery

    Celery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng có cái đúng. Cơ mà có người không thích ăn cay. Mới cả người thích ăn cay mà cay quá người ta cũng không nuốt nổi. Thế nên...
    [/quote] các cụ nói là gà càng già càng dai mà,với lại bi giờ người ta bán nồi áp suất nhiều nên gà già gà trẻ cho vào nồi đều chín hết ấy ạ.hơi dai một tý người ta lại nhầm tưởng là gà... chọi có khi lại được giá hơn ấy chứ.
  4. Celery

    Celery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    đấy là người ta đã có cái cây để chăm sóc cho nó, dưng mà bây giờ ấy đang đi tìm cây mà,nếu gặp may tìm được cây gỗ xưa thì có giá trị, chỉ sợ ấy toàn gặp cây...dâm bụt thôi.
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Êu ôi, để ăn một miếng thịt gà lại phải tậu thêm 1 cái nồi áp suất? Mình đoán chắc bạn không phải dân kinh doanh rồi, vì bạn mà đi buôn gà thế này thì có ma nó mua hàng của bạn nhé.
    Đùa thế thôi, không phải ai cũng có nồi áp suất và ko phải ai cũng thích gà chọi đâu.
  6. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Họ hàng lâu lâu mới gặp còn đỡ, chứ em thì thường xuyên liên tục phải nghe cái câu hỏi chả muốn trả lời ấy ở cơ quan. Cơ quan em toàn thanh niên trẻ, cưới xin ầm ầm nên bị hỏi suốt. Em cũng giống chị, tại ở HN một mình nên hay có cảm giác cô đơn, em mà về nhà với tía má em thì cứ vui chơi nhảy múa cả ngày, vô lo. Các cụ tư tưởng cũng thoải mái, lại còn bảo cưới muộn để chơi cho sướng đã. Hihi
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    đấy là người ta đã có cái cây để chăm sóc cho nó, dưng mà bây giờ ấy đang đi tìm cây mà,nếu gặp may tìm được cây gỗ xưa thì có giá trị, chỉ sợ ấy toàn gặp cây...dâm bụt thôi.
    [/quote]
    Nhà tớ có 1 cây gỗ sưa đỏ bé tí rồi nhé (thật đấy). Dâm bụt đâu mà dâm bụt.
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng đó Chubby làm đi , mình ủng hộ!
    Em cũng muốn làm toppic tìm vợ , hok bít có ai ủng hộ em hem ?
    Mà seo em cứ mở topic là bị Mod Lock nhỉ ? Hay tại em nói kiểu trẻ con quá nên Mod tưởng em lậo chơi ?
  9. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn AT quan tâm! Nhưng mà em vẫn còn..."trẻ" chán! Nếu hết năm sau em chưa tóm được anh nào thì em cũng học theo chị tottochan làm 1 cái topic thế này. Lúc đó anh nhớ vào động viên em nhé!
    Hihi, lại thêm một người ủng hộ. Thanks. Ấy cứ lập topic của ấy đi, tớ sẽ vào ngó nghiêng.
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 25/10/2007
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chị thì nghĩ khác. Họ hỏi thì mặc kệ thôi. Họ hỏi là cho có câu chuyện làm quà. Cái chính là mình nghĩ cho mình cơ, cho cuộc sống của mình chứ không phải là vì người ta hỏi nên sốt ruột. Kể cả người ta không hỏi thì mình vẫn cứ phải nghĩ cho mình em ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này