1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(30-04-09) Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc - Khi lòng ta đã hóa những con tàu - Warmly welcome!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Red_Skin, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    (30-04-09) Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc - Khi lòng ta đã hóa những con tàu - Warmly welcome!

    Lần đầu lập topic có gì sơ suất xin đc lượng thứ

    "Tây Bắc ư ? Có riêng gì Tây Bắc
    Khi lòng ta đã hóa những con tàu
    Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
    Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu"
    ...
    "Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc
    Xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng
    Nơi máu rỏ tâm hồn ta thấm đất
    Nay rạt rào đã chín trái đầu xuân. "
    ...

    Tây Bắc luôn là điểm đến vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa thú vị lại vừa khơi gợi. Hẳn ai cũng nhớ đến "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên với câu thơ nổi tiếng : "Khi lòng ta đã hóa những con tàu" - câu này về sau trở thành Slogan/Blash/Status của nhiều người!

    Đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, bọn mình có kế hoạch rong ruổi khám phá Tây Bắc, kế hoạch sơ sơ như sau: Chuyến đi bao quát khu vực Tây Bắc rộng lớn, bao gồm các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai. Hành trình dài khoảng 1300km trong 4,5 ngày bằng xe máy và tàu hỏa.

    (chú ý - lịch trình sau đây có thể chưa fix, nhưng fixed ngày đi và ngày về, bọn mình ko xin nghỉ được nhiều hơn)

    Thời gian: khởi hành tối 29/04
    Lịch trình sơ bộ như sau: Khởi hành từ HN lên Lào Cai bằng tàu hỏa, hôm sau bắt đầu lấy xe đi từ ga, lên Sapa, ngắm đỉnh Fansipan-ôn lại kỉ niệm cũ, vượt đèo Ô Quy Hồ sang Lai Châu, qua cầu Hang Tôm-cầu Treo lớn nhất VN, rồi về Điện Biên. Thăm TP Điện Biên Phủ và các di tích Điện Biên Phủ năm xưa. Từ Điện Biên xuôi theo đường QL6, qua đèo Pha Đin-con đèo dài nhất Việt Nam về Sơn La, thăm thủy điện/nhà tù Sơn La, Mộc Châu rồi Hà Nội. Có mặt tại HN vào chiều tối ngày 3/5.

    Chi tiết:
    Đêm đầu tiên: Đi tàu từ HN lên Lào Cai
    Ngày 1: Lào Cai ?" Sapa ?" đèo Ô Quý Hồ - Phong Thổ (Tam Đường) ?" Lai Châu ?" Mường Lay ?" TP. Điện Biên Phủ (290km)
    Ngày 2: Thành phố/di tích Điện Biên Phủ - Hồ Pa Khoang ?" Tuần Giáo (tối ngủ Tuần Giáo) (150km)
    Ngày 3: Tuần Giáo ?" Sơn La ?" thành phố/nhà tù/thủy điện Sơn La ?" Mộc Châu (260km)
    Ngày 4: Mộc Châu ?" Hòa Bình ?" Hà Nội (205km)
    Chi phí khoảng 800k


    Việc cần làm ngay:
    Nhóm mình hiện đã chính thức có 4 người chính thức confirm, 4 người khác đang lăn tăn chưa biết có đi đc hay không. Tạm thời cứ tính là 4 mạng. Muộn nhất là cuối tuần này mình phải sure để còn book vé tàu. Trong trường hợp xấu nhất là ko mua đc vé thì lịch trình sẽ đảo ngược lại - tức là từ HN lên Mộc Châu-> Sơn La-> Điện Biên ->Lai Châu rồi đi tàu từ Lào Cai về HN.

    Mời các bạn nhiệt tình tham gia và góp ý, ưu tiên xế tay lái cứng và những người có khả năng fixed càng sớm càng tốt!

    Liên hệ:
    Y!M: hieuv0i (Hiếu Voi)
    SĐT: 0904 277773
    Từ h đến hôm đi cũng còn đúng 2 tuần nữa!
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên theo tinh thần của bác Red làm bài hát nâng cao sĩ khí :D
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=15330&iType=20
    Giải phóng Điện Biên
  3. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đẹp nhất là bác cứ đi theo chiều ngược lại, nghĩa là đi theo trường hợp mà bác bảo xấu nhất ấy. Bởi mấy lẽ, đợt ấy mà đi tàu rất khó book vé, kể cả book được vé thì tốn tiền nằm trên tàu + tiền gửi xe máy. Mà đi đợt đó chắc chắn bác gặp cảnh này
    http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nguoiquansat/6281/index.viet
    Tội gì, có xe máy thì mình cứ phi một mình một đường, đi kia chen chúc khổ ra.
    Ngày đầu thì bác cứ nghỉ ở Sơn La cách HN tầm 300km nhưng mà đi đường 6 thì cứ rề rà mà chơi. Đi qua Hòa Bình vô thăm thủy điện Hòa Bình, qua Mộc Châu thì lại rẽ qua cái đồi chè nông trường một phát.
    Ngày 2: lên Điện Biên qua đèo Pha đin, đem đèn khò hoặc bếp cồn đun cafe uống trên đỉnh đèo rồi ăn sáng. Lòi con nhà bà tói. Đi lên Điện Biên thì cũng tầm trưa, rồi chiều vào các khu của di tích của Điện Biên. Ở đó thì dẫn a c e đi tắm khoáng nóng ở U Va nữa, tắm thui đừng ăn, đắt mà ứ ngon.
    Các ngày sau thì bác vòng qua Lào Cai chơi.
  4. traitimbanggo

    traitimbanggo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đặt gạch với ạ, về nhà thương thuyết nếu không phải về quê sẽ bon chen
  5. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đọc lại bài thơ "tiếng hát con tàu" bạn post lên lại thèm đi Tây Bắc quá. nhưng có vẻ như 30/4 ko được
    Đành vào đây post ủng hộ bạn.
    theo mình đi tàu cũng có cái hay, giữ sức cho các thành viên cho những chặng đường khó và nhiều thú vị. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn đặt vé đi từ Hà Nội đi Lào Cai vào thời điểm này phải liên hệ vơi Livitrain sớm, vì vé tàu (theo vài ng công ty mình có đi mua về bảo: cháy chợ).
    Chúc chuyến đi thành công, và khi về hãy chia sẻ những kinh nghiệm của các bạn nhé, vì chắc chắn cung đường này là cung đường mà tớ thèm đc đi lắm rồi...
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ không mua đc vé chiều đi là rất cao! Đi đường bộ thì hơi chán vì đi đường 6 không biết bao nhiêu lần rồi Thôi đành phải thế vậy!
    Mời các bác ném gạch ngói thoải mai!!!
  7. vitto0207

    vitto0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thì không bon chen làm j
    Em thấy đi theo cái phương án cuối cùng là đẹp nhất.
    Quẳng cục gạch ^^
  8. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nếu được tốt nhất là bạn đổi lịch trình lại chút, đừng dính dáng gì đến tàu cả.
    Lịch trình ngược cũng không ổn lắm vì vé tàu LC -HN ngày 2/5 cũng đang cháy chợ, khó lấy không kém gì vé đi ngày 29/4 đâu.
  9. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi cung này tháng trước theo hướng ngược lại với bạn mình góp ý với bạn tí.Từ Tam Đường - Phong Thổ đi Mường Lay tuyệt đối kô đi đường quốc lộ vì đường này đang làm mới (đường cũ sẽ bị ngập trong năm sau) nên cực kì bẩn và nguy hiểm chưa kể nếu công nhân họ ngăn đường nổ mìn thì bạn có thể bị ách lại vài tiếng đồng hồ là chuyện thường. Nên đi đường Sìn Hồ. Và nghỉ ăn trưa ở đây. Nên tắm lá thuốc ở SÌn Hồ khá hay. Tắm ở nhà cô Sánh, tớ có số nhà cô này nếu định tắm thì tớ cho mà alo truớc nói số người để cô chuẩn bị nước đỡ mất thời gian. Nhà cô này có 1 vườn hoa Zum(Kaila) khá đẹp vừa tắm vừa ngắm hoa cũng hay. CHiều nghỉ ở Mường Lay or cố chạy về Điên Biên Phủ cũng đc vì ở mường Lay chỉ có mỗi khách sạn Lan ANh nên chém cũng ác mà đồ ăn kô ngon.
    Chúc đoàn thành công. Trên đường có gì cần hỏi cứ alô cho mình (PM cho mình mà lấy số nhà cô sánh và của tớ nhé)
  10. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đợt đấy bọn mình cũng định đi Mộc Châu, mới chỉ có 2 nữ.
    Dập dòm 2 chân ôm với hội này nhé ^^

Chia sẻ trang này